Ung thư là chuyện không thương lấy mình!
Ung thư không phải là “án tử”, nó là tiếng chuông để giúp bạn quay lại yêu thương, quan tâm và kết nối sâu sắc với bản thân hơn. Vì suy cho cùng, ung thư là chuyện bạn không thương lấy chính bản thân mình, không lắng nghe cơ thể lên tiếng.
Bài viết này mình không có ý xúc phạm bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Đồng thời, đây cũng không phải là lời khuyên y tế và mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động nào của bạn có liên quan đến nội dung này.
Hôm bữa mình có viết một bài có tên là “Chuyện hiến tóc” và nhận được rất nhiều ý kiến phản đối dữ dội trên Facebook. Nhiều người còn nói là thực tế có người nhờ hóa trị - xạ trị mà đã khỏe lại thì sao, vậy thì hóa trị - xạ trị phải có lợi chứ? Vô vàn ý kiến trái chiều.
Mình không bác bỏ tây y hoàn toàn, vì tây y dùng trong các trường hợp cấp cứu hoặc phần cứng thì rất tốt. Nhưng mình cũng không ủng hộ tây y ở nhiều vấn đề, chưa kể còn có những câu chuyện của thế lực đằng sau mà mình không muốn nhắc đến ở đây.

Bệnh tật bắt nguồn từ việc bỏ bê cơ thể
1. Tích tụ chất độc từ các phương pháp điều trị “chính thống”
Phương pháp điều trị chính thống được công nhận hiện nay là y học hiện đại với thuốc tây cùng các thiết bị, dụng cụ y khoa tiêu chuẩn.
Các phương pháp điều trị chính thống thường áp dụng là hóa trị và xạ trị trong chữa trị ung thư. Đây là phương pháp dùng phóng xạ và đốt cháy nhiều tế bào ung thư, nhưng nó chẳng phân biệt được tế bào nào tốt xấu, nó tiêu diệt luôn cả những tế bào khỏe mạnh trong tủy xương, đường tiêu hóa, gan, thận, tim, phổi,... Điều này dẫn đến những tổn hại lâu dài và khiến các cơ quan và hệ thống cơ thể không thể hồi phục hoàn toàn.
Xạ trị sử dụng các hạt hoặc sóng năng lượng cao như tia X, tia gamma, các chùm electron hoặc proton, để tiêu diệt hoặc phá hủy các tế bào ung thư.
Đây là thứ phóng xạ mà ai cũng sợ hãi. Thử nhớ đến cái tin đồn Nhật đổ chất thải phóng xạ (đã qua xử lý) hồi tháng 8/2023 làm bà con hoang mang sợ hãi. Nếu bạn xem xạ trị là vô hại, thì cũng hãy công nhận việc rò rỉ phóng xạ sau trận động đất ở Nhật Bản năm 2011 cũng là vô hại. Chưa kể chính những người bác sĩ y tá trong ngành cũng không dám tiếp xúc trực tiếp mà dùng đồ bảo hộ kỹ càng khi thực hiện các phương pháp có liên quan đến tia phóng xạ như chụp X-quang hay xạ trị. (Đoạn này nếu mình có nói sai thì nhờ bạn sửa giúp mình nhé).
“Nhiễm phóng xạ” nghe thật nguy hiểm như những bộ phim khoa học viễn tưởng về tương lai của loài người. Nghe đáng sợ đúng không? Vậy bạn có sẵn sàng nạp nó vào người với mong muốn hết bệnh?
Chắc nhiều người sẽ nói là sẽ có phóng xạ “this” phóng xạ “that”. Vì chắc chắn dùng trong y tế để chữa bệnh thì chắc chắn nó sẽ an toàn với con người. Bạn có nghĩ vậy không?
Những chất độc của xạ trị và hóa trị khiến mọi bộ phận của cơ thể bi viêm nhiễm, phá hủy hệ miễn dịch, suy yếu niêm mạc ruột và suy kiệt hoàn toàn, đến nỗi tóc cũng lơ thơ không thể mọc nổi. Đừng nhân danh điều trị y học chính thống, bác bỏ khoa học chữa lành rồi khiến người bệnh bị tàn phá nghiêm trọng, chịu đau đớn trong thời gian dài, tốn kém không ít tiền bạc và thời gian.

Lợi và hại từ phương pháp điều trị chính thống. Ảnh minh họa
Mỗi năm có bao nhiêu ca điều trị ung thư theo phương pháp hóa trị - xạ trị gây chết người, sao không thấy ai lên tiếng? Mỗi năm có bao nhiêu ca chữa lành tự nhiên thành công, sao không thấy nói, mà chỉ chăm chăm đào bới khi một ai đó ra đi khi dùng phương pháp chữa lành tự nhiên? Sao chúng ta biết được họ rời đi vì lý do gì? Có phải do chữa lành tự nhiên không tốn kém khiến ngành công nghiệp Big Pharma mất một khoản thu khổng lồ không?
Quay trở lại câu hỏi đầu bài, là nhiều người nhờ hóa trị - xạ trị mà khỏi bệnh thì sao? Mình không chắc trường hợp “khỏi bệnh” hay “khỏe lại” ở đây được hiểu theo cách nào, nhưng nếu khối u chỉ tạm thời teo nhỏ thì điều này không đồng nghĩa và cũng không phải là bằng chứng chữa khỏi ung thư hay kéo dài sự sống.
Nếu bạn tự đâm đầu vào xạ trị thì bạn cũng đang chính thức mời gọi thần chết đến nhanh hơn, trong khi bạn có thể chữa ung thư bằng phương pháp tự nhiên. Vì việc trấn áp cơ thể bằng thuốc men và điều trị, nỗ lực chữa lành của cơ thể có nguy cơ bị hủy hoại hoàn toàn. Chính hóa trị, xạ trị mới là con đường dẫn đến cái chết chứ không phải là ung thư!
Vì thế, vấn đề không phải là “điều trị” mà là “giải độc”.
2. Cơ chế chữa lành của ung thư
Ung thư không phải là nguyên nhân gây bệnh, mà nó chỉ là phản ứng trước một tình trạng thể chất không lành mạnh đang có xu hướng tiến triển.
>> Xem thêm:
Một cơ thể khỏe mạnh thay thế 30 tỷ tế bào mỗi ngày, trong đó có ít nhất 1% là tế bào ung thư. Những tế bào ung thư này được lập trình để hệ miễn dịch của chúng ta cảnh giác và hoạt động tích cực hơn. Các tế bào của cơ thể chỉ rơi vào thế phòng thủ và trở thành ác tính khi chúng cần đảm bảo sinh tồn của chính chúng. Vì thế, việc phát hiện sớm ung thư chưa chắc là cách giúp bạn bảo vệ sức khỏe tốt nhất đâu. Hãy xem xét các điều kiện và dấu hiệu khác nữa.
Ung thư là do cơ thể bị tắc nghẽn bởi quá nhiều chất độc (ung thư do rất nhiều nguyên nhân cùng gây ra). Việc sử dụng hóa trị - xạ trị là cách bạn bơm thêm độc cho cơ thể. Trong khi bước đầu tiên của chữa lành là NGỪNG NẠP ĐỘC.

Giải độc cho cơ thể
Ung thư là nỗ lực cuối cùng để cứu lấy cơ thể. Nó hấp thụ các chất độc và lưu trữ ở đó như một sự báo hiệu bạn nhìn nhận về những thứ mất cân bằng trong cuộc sống. Nó như một chiếc chuông báo cháy, và việc hóa trị - xạ trị giống như bạn chạy đến tắt cái chuông và tự trấn an mình rằng đám cháy không còn nữa. Việc dùng hóa trị - xạ trị trấn áp khối u, khiến chúng teo nhỏ đi. Nhưng “teo nhỏ tạm thời” không có nghĩa là ung thư được chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống.
Khi khối u bị teo nhỏ, cái “chuông báo cháy” bị tạm tắt, thì nó buộc phải bật cái chuông báo cháy khác để cảnh báo. Thế là có hiện tượng “ung thư di căn” để hoàn thành nhiệm vụ chữa lành của nó. Trong khi bạn coi ung thư là kẻ thù cần tiêu diệt, thì nó vẫn cứ nỗ lực cảnh báo để cứu sống bạn. Ung thư và bạn là đồng đội, là cùng phe với nhau chứ không phải kẻ địch mà tiêu diệt nó.
Khi một chiếc lá bị héo úa, bạn sẽ tìm nguyên nhân, sẽ tưới nước cho nó, bón phân cho nó, thay đất phù hợp với nó, hay sẽ thẳng tay vặt luôn chiếc lá, nhổ bỏ cái cây đó luôn?
Nhiều người nói ung thư do gen. Nhưng thực chất, gen cũng chỉ là cách chúng ta ăn uống, suy nghĩ, biểu lộ cảm xúc và sống theo cách của chúng ta. Thường thì chúng ta có xu hướng thu hút những người giống mình nên những người cạnh mình là những thứ chúng ta quan tâm. Những điều đó được biểu hiện rõ ràng và lưu trữ trong máu của bạn, tong ADN của bạn, vì máu cũng thể hiện tính cách, thói quen, sở thích,... mà.
Có thể nói, cơ thể được thiết kế để duy trì và kéo dài sự sống chứ không phải thay đổi di truyền để nó tự diệt vong.

Ung thư nỗ lực cảnh báo bạn để cứu lấy chính cơ thể của nó.
Chế độ ung thư chỉ được bật lên khi:
Hệ thống loại bỏ chất thải và khử độc của cơ thể không hoạt động hiệu quả.Tình trạng cực kỳ căng thẳng về tâm lý - cảm xúc ở quá khứ mà giờ không còn nữa. Tức là ung thư phát sinh do một trong những lý do là căng thẳng thì nó sẽ KHÔNG xuất hiện ngay lúc bạn bị căng thẳng. Vì cơ chế của ung thư là chữa lành, nên khi vấn đề của bạn đã được giải quyết ít nhiều, bạn đã nguôi ngoai thì ung thư mới “ngoi” lên để hoàn thành việc cân bằng của nó. Đây là lý do giải đáp thắc mắc cho nhiều người là tại sao họ ăn xanh sống lành mà vẫn bị ung thư.
Có rất nhiều nguyên nhân và đây là hai lý do chính gây ung thư. Ung thư là cơ chế chữa lành, cơ chế sống sót khi mạng sống của một người bị đe dọa nghiêm trọng, là chiếc chuông cảnh báo cơ thể đang bị mất cân bằng trầm trọng và có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Ung thư không chết mà chính hóa trị - xạ trị (nạp độc) mới kết liễu một người!
3. Ung thư là chuyện không thương lấy mình!
Ung thư liên quan đến toàn bộ cơ thể: Chế độ ăn uống, tập luyện, lối sống, các mối quan hệ, xã hội, môi trường sống, suy nghĩ, cảm nhận,... Vì thế, chỉ riêng chế độ ăn uống nghèo nàn không gây ung thư. Chỉ có căng thẳng cảm xúc cũng không đủ để kích hoạt ung thư. Hút thuốc lá thôi cũng không hình thành ung thư.
Cho nên, với những người bị ung thư, chắc hẳn cơ thể bị tác động bởi rất nhiều yếu tố và nhiễm độc cực kỳ nặng đến mức tắc nghẽn và khiến cơ thể phải bật chế độ sinh tồn cho chính nó. Chính vì bạn không yêu thương bản thân mình nên mới liên tục nạp vào cơ thể đủ loại chất độc từ vô hình đến hữu hình.
Thế nên mới nói, “ung thư là chuyện không thương lấy mình” chứ bạn không thể đổ lỗi cho bất cứ hoàn cảnh, điều kiện, môi trường hay nhân vật nào được. Học cách ngưng đổ lỗi và giải quyết mọi việc dưới góc nhìn nguyên nhân thay vì kết quả.

Học cách yêu bản thân mình trước tiên nhé!
Ví dụ, một người liên tục thiếu vitamin D do không tắm nắng, kết hợp với cuộc sống và công việc căng thẳng trong thời gian dài, kết hợp với ăn uống vô tội vạ với các thực phẩm gây axit, chụp X-quang mỗi năm 2 lần, thì rất có thể cơ thể sẽ kích hoạt ung thư ở một bộ phận nào đó liên quan.
Một người rơi vào tình trạng ung thư có thể đã phớt lờ rất nhiều dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của cơ thể, từ những biểu hiện nhỏ nhất là đau nhức hoặc viêm cho đến khi chúng hình thành ung thư. Hãy thử nhìn lại, bạn đã đối xử với cơ thể mình như thế nào? Bạn có nói lời yêu thương với nó mỗi ngày không? Bạn có bao giờ nói biết ơn vì con tim vẫn còn đập, đôi mắt vẫn còn sáng, đôi tay vẫn còn linh hoạt không? Hay bạn coi đó là điều hiển nhiên và đến khi cơ thể mắc bệnh, bạn lại chê bai hành hạ cơ thể mình mà không chịu nhìn nhận những hành động của bản thân đã gây ra.
Nếu bạn yêu cơ thể mình, hãy tự nhìn nhận lại các vấn đề sau:
• Tìm hiểu cơ chế tự chữa lành của cơ thể, chế độ bảo vệ cơ thể
• Ung thư đang nỗ lực cứu sống bạn như thế nào?
• Bệnh tật dạy chúng ta điều gì?
• Bạn có yêu bản thân mình không?
• Bạn có hài lòng với cuộc sống không?
• Thói quen của bạn là gì?
• Bạn cho cơ thể ăn uống gì? Có lành mạnh không?
• Bạn có ngủ đủ giấc không?
• Bạn có những chấn thương tình cảm hay cảm xúc bị kìm nén không?
• Bạn có những nỗi đau quá khứ nào không?
• Cuộc sống của bạn đang mất cân bằng ở điểm nào?
• Tâm trí, cơ thể và tinh thần của bạn có cân bằng không?
• Môi trường bạn đang sống có độc hại không?
• Công việc của bạn thế nào? Bạn có hài lòng với nó không?
• Các mối quan hệ của bạn có ổn không?
• Bao lâu rồi bạn không gần gũi thiên nhiên?
• Bạn có bị căng thẳng, lo âu, buồn bã, thất vọng, chán nản, dằn vặt, bất an,… trong một thời gian dài không?
• Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, lối sống, các mối quan hệ, xã hội, môi trường. Đó là toàn bộ cuộc sống liên quan đến cơ thể bạn.
Ung thư không phải là “án tử”, nó là tiếng chuông để giúp bạn quay lại yêu thương, quan tâm và kết nối sâu sắc với bản thân hơn. Vì suy cho cùng, ung thư là chuyện bạn không thương lấy chính bản thân mình, không lắng nghe cơ thể lên tiếng.
Lê Diễm Diễm
Nguồn tham khảo:
Andreas Moritz. (2021). Ung thư không phải là bệnh mà là cơ chế chữa lành. Hà Nội: Thế giới.
Morse Robert. (2004). The Detox Miracle Sourcebook – Raw Foods and Herbs for Complete Cellular Regeneration. Kalindi Press.
Prof. Arnold Ehret’s, Edited by Prof. Spira. (2014). Mucusless Diet Healing System: Annotated, Revised. Breathair.
Dr. Norman W. Walker. (1995). Colon Health Key to Vibrant Life. Norwalk Press.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất