Mình cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, mình không biết làm gì và nên làm gì ở thời điểm hiện tại. Bạn có một đống việc phải làm, mà người giải quyết lại là bản thân mình, nhưng bạn lại chẳng có một chút năng lượng nào để mà giải quyết.
Ngồi ở quán cà phê, ăn một cái bánh mỳ bơ tỏi và ăn uống một ly nước chanh. Mình định sẽ đọc một quyển sách, để đầu óc tập trung vào con chữ, nó sẽ khiến mình tạm quên đi những mệt mỏi hiện tại. Vậy mà, đến nơi rồi, mình lại chẳng thể nào cầm nổi quyển sách.
Và bây giờ mình lại viết những dòng linh tinh này, để chất vấn bản thân mình. Đề cập đến hai từ "chất vấn" sao mà nặng nề quá.
Công việc mới
Thật ra, mình không định sẽ có một công việc mới tại thời điểm hiện tại. Mình đặt mục tiêu là sẽ thi IELTS xong, rồi sẽ đi xin việc sau. Vậy mà, cái duyên với công việc này đến thật tình cờ.
Mình khá thích môi trường ở đây. Vì là công ty mới thành lập, nên số lượng nhân viên khá là ít. Mỗi người đều có góc làm việc riêng, nên chẳng ai đá động gì đến ai. Công ty lại khuyến khích nhân viên đọc sách, chỉ cần mình thích sách gì, công ty sẽ hỗ trợ mua sách cho mình đọc.
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Vì công ty mới thành lập, công việc của mình lại khá ít. Mình cảm thấy thời gian ở công ty khá là rảnh. Mặc dù cố gắng hoàn thành tốt công việc, nhưng mình vẫn gặp ít nhiều sai sót. Bản thân mình lại cảm thấy mình là một cá nhân thừa thải, chẳng đóng góp và phát triển được gì cho nơi mình làm việc.
Mục tiêu
Mình đã đặt mục tiêu Ielts, nhưng vì công việc mới, nên mình chẳng có thời gian học tập và ôn tập. Bây giờ, chỉ cần cái gì liên quan đến tiếng Anh, lại khiến mình trở nên ngột ngạt và khó thở. Sắp thi rồi, mình lại chẳng học được gì. Mình lo lắng không biết mình có làm bài được không? Nếu kết quả không như mong đợi thì sao? Tiền đi thi đâu phải ít đâu, mình cần tiền để làm những việc khác trong cuộc sống nữa, mình không muốn những công sức mình cố gắng lâu nay bỏ sông bỏ bể.
Ước mơ
Mình biết, mình thích làm gì. Mình thích đọc sách, thích nhảy, thích chia sẻ. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống là còn trách nhiệm với gia đình. Mình cần tiền để trả những món nợ thời đại học, mình cần tiền để hỗ trợ ba mẹ những lúc cần thiết. Vậy là những thứ hiện tại mình làm là đều vì chữ TIỀN. Mình không có ước mơ để hướng tới, để làm một việc gì đó thật sự có ý nghĩa cho cuộc đời.
Mình tự hỏi, nếu không có ước mơ, liệu mình có ổn không?
Nếu chỉ làm những việc mình thích mà không có tiền, liệu bản thân mình có ổn không?