May be an image of standing, motorcycle, outdoors and text that says 'Quận ận 9 Toilà dân'
No photo description available.
1 bức ảnh ưa thích của tôy
Sáng có vụ ông bố đèo con gái lớp 12 đi ôn thi, va vào xe máy khác làm oto buýt chẹt chết con gái. Ông bố ôm con khóc. Bố và con gái. Đứa con gái sinh ra. Yêu thương nhất. Nuôi nấng từ nhỏ đến khi trưởng thành. Rồi tự tay mình làm chết nó. Làm sao ông ấy chịu đựng nổi - suốt quãng đời còn lại cho đến lúc chết. 

Buổi chiều nắng, tôi ngồi bậc thang tòa nhà nghĩ lơ thơ về cuộc đời: Lỗi không phải của ông bố thì trách ai bây giờ? Và 1 lúc thì cũng có đáp án. Đó là ai? Vâng đó là Xã hội.  Xã hội dở quá để oto đi chung vs xe máy nên mới gây ra chuyện này xe máy ngã nhẹ oto chẹt vào là xong. Còn cái bà va vào xe ông đó. Chẳng qua hôm naỳ đen thôi.
 
Xã hội như con c*c. ( x N lần )

Tiếp theo đến chiều tôi đi làm về ăn cơm. Vừa ăn vừa bật tiktok là bà Hằng chửi Hoài Linh. "Bà già"(*) có vẻ k vui khi Hoài Linh bị chửi. Tôi bày tỏ quan điểm Nếu thực sự Hoài Linh có bóng chúa, nuôi dzai, lừa đảo ... thì tôi cũng chẳng lạ gì hoặc có gì đáng ghét. Bởi vì lỗi có phải do Hoài Linh đâu, lỗi do Xã hội nó tạo điều kiện cho bóng chúa tung hoành như vậy. Nhưng mà cả xã hội như vậy, trách ai bây giờ. Chẳng qua đám này quá đen khi đụng vào con điên đại gia. 

Sau đó tôi k quên khen Đài Loan - về 1 xã hội lý tưởng có chuẩn mực đạo đức - mặc dù tôi cũng chỉ chém chứ đã đọc vs đi Đài Loan bao giờ đâu. (**)

Những chuyện xảy ra hôm nay nếu nhìn hẹp có thể do người này người kia nhưng nếu nhìn rộng là  do ̀ Xã hội nó như vậy, ta k nhất thiết phải căm thù hay chê trách 1 người cụ thể nào đó. Bởi thời điểm họ gây ra chuyện chỉ sớm hay muộn hoặc người này hay người khác. Họ chỉ là kết quả chứ k phải nguyên nhân :).

Để kết luận cho ngày hôm nay cuối cùng câu hỏi đặt ra cho "bà già" là:  Liệu Hoài Linh có hiếp con nuôi Hoài Lâm (idol của bà già) không?  :)

(*) Từ cấp 3 tôi đã gọi bà già là bà già. Với tôi đây là cách gọi thân quen nhưng k hiểu sao mọi người thấy ko thích. 
(**) Nói về vấn đề xã hội quả là nhiều điều thú vị, tò mò và có tý lí tưởng hóa.