The Most Romantic Weekend Getaway in Every State | HuffPost Life
Có ai đó ngắm hoàng hôn cùng thì hay nhể?
Sài Gòn mấy hôm nay xám xịt, mùa mưa sắp về rồi, các bác ợ!
Riêng tớ khoái nhất là cái cảm giác mưa đêm, nằm cuộn mình trong chăn, nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn (một chút Đen), có ai đắp chung nữa thì tuyệt vời ông mặt trời. Còn không có thì vẫn cứ tuyệt đúng không các bác FA (miệng tuy cười nhưng lệ đổ trong tim)?
Và thế là, chúng ta cần phải coi những bộ phim tình cảm lãng mạn thế này để sưởi ấm những tâm hồn cu đơn giữa cái lạnh lẽo của những cơn mưa như thế! Nhưng mà coi với người ấy, thì vẫn là tuyệt nhất đúng hông nào? Lại một lần nữa, tớ lại xát muối những trái tim yếu mềm ahihi…
Cùng xem khẩu vị của tớ có hợp với khẩu vị các bác không nhở? Vì lâu rồi, tớ cũng ít xem phim nên não xoắn lại rồi chỉ nhớ được nhiêu đây thôi hà!
1. The Space Between Us 
The Space between us - tình yêu liệu có khoảng cách?
Ngầu dị thôi chứ còn đòi gì nữa
Ai thích thể loại tình yêu tuổi teen kute phô mai que cộng thêm chút yếu tố viễn tưởng, thiên văn học, vũ trụ các thể loại thì xem liền, xem gấp, xem ngay phim này nhé!
Không có nhiều cao trào lắm đâu, à cao trào nhất chắc là cảnh chị mẹ đau bụng đẻ, ahihi. Tớ đùa đấy! Đôi nam nữ chính cũng phải trải qua dăm ba thử thách nhỏ lẻ để có thể đến được “happy ending” như mọi người hi vọng.
Thử thách nhỏ lẻ số 1 là tình yêu online nhá, phim sẽ càng củng cố niềm tin của các bác có thể tìm được 1 real love qua mạng đó chứ.
Thử thách nhỏ lẻ số 2 là yêu xa nhá, một vòng Trái Đất đã là gì, ở đây tính ở cả tầm vũ trụ luôn.
Thử thách nhỏ lẻ số 3 là có thể vì một người mà bay vượt từ hành tinh này sang hành tinh khác, tình yêu đúng là không có khoảng cách mọi người nhể?
Phim mang đến niềm tin bất diệt cho các FA rằng nếu bây giờ bạn vẫn còn chưa tìm được đối tượng phù hợp thì biết đâu đó, tình yêu đích thực của bạn vẫn đang lởn vởn bên ngoài vũ trụ kia kìa.
2. Flipped
Flipped- không hẳn là review phim
Ỷ đẹp trai rồi muốn làm gì làm hà!?
Đây là tình yêu tuổi trẻ nghé nhé các bác. Dù trẻ nghé nhưng nam chính sở hữu một nét đẹp trai liêu xiêu dư thừa khả năng đốn đổ tâm hồn các chụy luôn đó. Em gì ơi! Em có muốn lái máy bay hạnh nặng không? Bởi, cái con bé trong phim không mê như điếu đổ mới là lạ. Được thế người ta mê nên bày đặt chảnh cún đồ, cuối cùng, nghiệp quật, thích lại người ta mới đau chứ! Cơ mà, bà đây đếch thích nữa, cho mài chừa cái tật nhớ….
Phim được kể dưới góc nhìn của cả 2 diễn viên chính luôn. Cách kể chuyện khá lạ nên tụi mình sẽ hiểu được tâm tư của cả 2 đứa nhỏ luôn. Phim siêu cute nên phải coi cho bằng được nhá mấy anh em. Không có người yêu coi vẫn dễ thương vô cùng, cái kết cũng đáng yêu lắm đó.
Nhớ coi nha!!!

Đọc thêm:

3. The lake house
The Lake House (2006) | Heo Mê Phim
Keanu ơi, anh có thể ngừng đẹp trai không?
Keanu Reeves và Sadra Bullock nha quí vị, phim không hay thì coi người đẹp thôi cũng đủ an lòng rồi! Mấy cái phim liên quan đến yếu tố thời gian thường gây nhiều tranh cãi, cũng vì cái phim này, mình với con bạn chung phòng đã cãi với nhau chí chóe rằng chuyện có thể thay đổi được quá khứ hay không.
Hai nhân vật chính trong phim liên hệ với nhau qua một hòm thư kì quặc ở một ngôi nhà bên hồ. Hòm thư này kì quặc thế nào thì mấy bác xem rồi biết nhớ chứ tớ thì quên mất rồi, ahihi!
Nói chung là cái kết đẹp nên các bác sẽ không tốn nước mắt khi xem đâu, quan trọng là có được thời gian để ngắm giai xinh, gái đẹp nhớ!
4. Adrift
Adrift | Final Trailer | Own It Now on Digital HD, Blu-Ray & DVD ...
Phim này anh có bớt đẹp trai đi đôi chút nhưng không sao  cả
Ai yêu Sam Claflin hông nào? Người gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ luôn đó chời! Từ hồi vô tình xem Me Before You xong là tớ mê luôn ông này nên hóng phim ổng lắm. Tớ gạ nhỏ bạn thân xem mà nó buồn mênh mang luôn các bác ạ! Phải chi đó chỉ là chuyện phim do biên kịch dựng nên thì không nói gì mà vì đó là câu chuyện có thật nên nỗi buồn nhân đôi luôn đấy.
Phim kể về đôi tình nhân leo lên thuyền đi chu du về miền xa lắm ai ngờ gặp bão to, có chán không chứ? Rồi đủ thứ chuyện xảy ra, có 1 cái twist nhẹ nhẹ nhưng buồn vãi linh hồn luôn. Rủ người yêu coi xong, để được tựa vào vai mà thút thít nè. Còn bác nào không có người yêu thì chịu thôi, tự khóc tự nín nhá!
5. Five Feet Apart
Xem phim™ [Five Feet Apart] [[MỚI]] Phim trực tuyến [HD ~ 2019]
Đó! Yêu vầy rồi sao chịu nổi?
Hồi tớ đọc nội dung phim này ý, tới đã nghĩ, biên kịch thiệt là hư cấu!Làm gì có cái bệnh tật kỳ quái nào mà phải cách nhau 5 feet? Chắc để nội dung phim thêm phần kịch tính, tăng drama lên để chuyện tình của nam nữ chính sặc mùi ngôn tình thôi. Mà coi rồi mới thấy bệnh này có thật các bác ạ! Vốn dĩ phải như vậy vì các bác sĩ sợ lây chéo vi khuẩn cho nhau rồi hết cách trị luôn. Chết là cái chắc! Đúng là oan nghiệt thật.
Và, 2 ông bà nam nữ chính đã dính vào mối tình ấy trước sự hoang mang tột độ của mọi người. Thậm chí, các bác sĩ đã tìm cách ngăn cấm tình yêu của đôi trẻ. Thử nghĩ xem, hai đứa yêu nhau muốn chớt mà buộc phải cách nhau 5 feet rồi còn làm ăn gì được nữa? Dàn diễn viên chính hơi bị xinh trai, đẹp gái nha anh em.
Đặc biệt, cái tình bạn của cô nữ chính với anh bạn LGBT của mình cũng là một mảnh ghép làm bộ phim thêm màu sắc. Phân đoạn của 2 người cũng cảm động không kém tình yêu với nam chính đâu.
Yêu nhau đôi khi không cần phải ở cạnh bên nhau mà chỉ cần người kia vẫn còn khỏe mạnh thì đã là hạnh phúc lắm rồi!   

Đọc thêm:

6. Be With You 
Gây sốt phòng vé nhưng vì sao 'Be With You' bản Hàn vẫn không ...
Tốn nước mắt với tình yêu của 2 ông bà này ghê á! 
Phim này coi mùa mưa này là đúng bài rồi các bác! Để tớ nhớ xem, hình như tên phim được dịch ra tiếng Việt là: Em sẽ đến cùng cơn mưa, nghe cũng hay phết nhở? Coi phim xong là các bác cũng sẽ khóc cùng cơn mưa luôn đó. Tớ khóc bình địa cả buổi trưa, chời ơi, buồn mà đẹp lắm nha các bác. Khung cảnh đẹp, diễn viên đẹp, câu chuyện đẹp. Nói chung là tớ hơi bị kết phim này!
Nhắn nhẹ, đây cũng là một thể loại du hành thời gian ấy, nên nghĩ nghĩ cũng đau đầu lắm các bác ợ! Thôi thì, cứ nghĩ đơn giản cho đời thanh thản thôi… Hồi trước, tớ xem bản Hàn, có bản Nhật nữa đó, bác nào FA quởn quá thì có thể xem 2 bản rồi phát biểu ý kiến nhen!
Phim về kể về cuộc gặp gỡ định mệnh vào mùa mưa với người vợ quá cố của anh chồng và cậu con trai theo đúng như lời hứa của cổ hồi năm xửa xừa xưa rằng, cổ sẽ quay vào mùa mưa ớ (câu này viết dài vãi)! Cổ quay lại thật nhưng kí ức bị lỏm vô một cục. Rồi những chuyện đan xen giữa quá khứ, hiện tại về chuyện tình yêu đẹp lịm tim của 2 người khiến người xem cứ xốn xang theo á! Hành trình yêu lại từ đầu của họ dễ thương muốn xỉu luôn á các bác. Thêm cái cục cưng nữa chớ, áaaaa, chết ngất vì sự đáng yêu luôn…
Cuối phim thì buồn đó các bác, ráng gồng lên, nếu không chắc khóc trôi sông mất!
Chuyện tình bao đẹp, không xem thì tiếc lắm đó nha!
Trên đây là 5+1 bộ phim dành cho các bác yêu màu hồng, thích sự lãng mạn và khoái những thứ tình cảm dễ thương, đáng yêu như tớ vậy ó! 
Chúc mọi người có những giờ xem phim thật thư giãn nhé! Ráng kiếm người xem chung để cảm thấy đỡ lạc lõng, bơ vơ nhen.
Bái bai!!!

Đọc thêm: