Tháng 8/2021 đã qua và tháng 9 đã tới. Giờ hãy cùng mình tìm hiểu “Top 10 cuốn sách nhiều người đọc nhất Tiki tháng 8/2021” nhé. Bài viết sẽ gồm 2 phần. Nào giờ cùng bắt đầu phần 1 thôi 😀

I. Cây Cam Ngọt Của Tôi

Nhà phát hành: Nhã Nam
Dịch giả: Nguyễn Bích Lan , Tô Yến Ly
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

1. Tác giả

JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS (1920-1984) là nhà văn người Brazil. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro, lớn lên ông phải làm đủ nghề để kiếm sống.
Với tài kể chuyện thiên bẩm, trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời cùng vốn sống phong phú, José cảm thấy trong mình thôi thúc phải trở thành nhà văn. Ông bắt đầu sáng tác năm 22 tuổi.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện Cây cam ngọt của tôi. Cuốn sách được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, được bán bản quyền cho hai mươi quốc gia và chuyển thể thành phim điện ảnh. Ngoài ra, José còn rất thành công trong vai trò diễn viên điện ảnh và biên kịch.

2. Tác phẩm

Cuốn tiểu thuyết “Cây cam ngọt của tôi” ra mắt độc giả vào năm 1968.
Hãy làm quen với Zezé, cậu bé tinh nghịch siêu hạng đồng thời cũng đáng yêu bậc nhất, với ước mơ lớn lên trở thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm. Ở cái xóm ngoại ô nghèo ấy, nỗi khắc khổ bủa vây đã che mờ mắt người ta trước trái tim thiện lương cùng trí tưởng tượng tuyệt vời của cậu bé con năm tuổi.
Có hề gì đâu bao nhiêu là hắt hủi, đánh mắng, vì Zezé đã có một người bạn đặc biệt để trút nỗi lòng: cây cam ngọt nơi vườn sau. Và cả một người bạn nữa, bằng xương bằng thịt, một ngày kia xuất hiện, cho cậu bé nhạy cảm khôn sớm biết thế nào là trìu mến, thế nào là nỗi đau, và mãi mãi thay đổi cuộc đời cậu.
Khi đọc cuốn tiểu thuyết này, các bạn hẳn sẽ nhiều lần đau xót vì thương cảm cho chú bé Zeze với một tuổi thơ nhiều rạn vỡ. Nhưng các bạn cũng sẽ mỉm cười và cảm thấy yêu thương sự sống từ trong sâu thẳm tim mình. Bởi trong suốt cuốn tiểu thuyết, người với người đối xử với nhau vẫn rất đỗi dịu dàng, yêu thương
“Cây cam ngọt của tôi” là hành trình khám phá cuộc sống và ý nghĩa của cuộc sống. Mà ở đó, câu nói khiến người đọc vô cùng ấn tượng hẳn là: “Ai đã ở trên đời, thì người đó xứng đáng được sinh ra, con ạ”. 

II. Nhà Giả Kim (Tái Bản 2020)

Nhà giả kim nằm trong “Top 10 cuốn sách nhiều người đọc nhất Tiki tháng 8/2021” . Công nhận sách vẫn thể hiện độ hot cực lớn của nó 😀
Nhà phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hà Nội

1. Tác giả

Paulo Coelho sinh ra tại Brasil, ông đã từng học trường luật tại đó, nhưng đã thôi học năm 1970 để du lịch qua Mexico, Peru, Bolivia và Chile, cũng như châu Âu và Bắc Phi.
Hai năm sau ông trở về Brasil và bắt đầu soạn lời cho nhạc pop. Năm 1974 ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài lúc đó ở Brasil.
Về sự nghiệp viết lách, sách của ông đã được bán ra hơn 86 triệu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng. Những tác phẩm của ông đã lọt vào  danh sách những quyển sách bán chạy nhất ở nhiều nước, kể cả Brasil, Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Canada, Ý, Israel và Hy Lạp.
Nhà giả kim là một tác phẩm cực kì thành công của ông. Thành công chưa từng có tiền lệ của cuốn sách đã đưa Coelho lên vị thế nhà văn của thế giới và trong số rất nhiều người hâm mộ tác phẩm của ông, có những tên tuổi độc giả đặc biệt như tổng thống Bill Clinton, ca sĩ Madonna, diễn viên, ca sĩ  Will Smith….
Ông là tác giả viết tiếng Bồ Đào Nha bán chạy nhất mọi thời đại.

2. Tác phẩm

Ý tưởng về cuốn sách tiếp theo, cuốn Nhà giả kim (The Alchemist) in năm 1988 tới với ông từ một truyện ngắn viết năm 1935 của nhà văn người Argentina Jorge Luis Borges có tên Tale of two dreamers (Câu chuyện về hai gã mộng mơ).
Tiểu thuyết “Nhà giả kim” của Paulo Coelho như một câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái, giàu chất thơ, thấm đẫm những minh triết huyền bí của phương Đông. Trong lần xuất bản đầu tiên tại Brazil vào năm 1988, sách chỉ bán được 900 bản. Nhưng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, “Nhà giả kim” đã làm rung động hàng triệu tâm hồn, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, và có thể làm thay đổi cuộc đời người đọc.
Nhân vật chính Santiago gặp không ít thử thách trong cuộc hành trình. Nhưng với con mắt của một kẻ phiêu lưu đi tìm kho tàng, với niềm tin mãnh liệt vào những dấu hiệu tốt lành, với lòng dũng cảm, sự chân thành và quyết tâm theo đuổi vận mệnh, cuối cùng, cậu đã hiểu được ngôn ngữ của vũ trụ, học được cách trò chuyện với trái tim mình và đã tìm được nhiều hơn một kho báu.
Câu chuyện ngập tràn những thông điệp từ giản đơn đến phức tạp, được nói hoặc thể hiện bởi những vĩ nhân thông tuệ như ông vua xứ Salem hay nhà giả kim, đến những người bình thường như anh bán kem, ông chủ cửa hàng pha lê, cô gái sa mạc, và cả những tên cướp ngày…
Dẫu có nhiều khác biệt, và cách bộc lộ cũng khác nhau, nhưng tất cả những nhân vật trong Nhà giả kim đều có một điểm chung: họ đều có một ước mơ, một vận mệnh của đời mình nhưng không phải ai cũng đi theo nó, không phải ai cũng đưa ra được lựa chọn giữa “một bên là những gì quen thuộc gần gũi và một bên là những gì mình muốn sở hữu”.

III. Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki

Nhà phát hành: Nhã Nam

1. Tác giả

Yagisawa Satoshi sinh năm 1977 tại tỉnh Chiba và tốt nghiệp đại học Nihon khoa Nghệ Thuật.
Yagisawa Satoshi ngoài viết văn còn biết chơi guitar, ông thường lui tới quán Kanda Brazil tại Kanda Jimbocho để thưởng thức cà phê, và khu phố này trở thành bối cảnh chính của tác phẩm “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki”

2. Tác phẩm

Nhân vật trung tâm trong Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki là Takako – một cô gái trẻ đang ở tuổi đôi mươi, ban đầu chẳng có chút cảm tình nào với việc đọc sách
Bị người yêu lừa dối, Takako bỏ việc và rơi vào chuỗi ngày ngủ triền miên để trốn tránh nỗi buồn. Thế rồi, một cuộc điện thoại từ người cậu ruột cả 10 năm trời không gặp đã đánh thức cô khỏi cơn mộng mị. Takako đồng ý đến trông hiệu sách nửa buổi giúp cậu chỉ để làm vừa lòng mẹ. Nhưng thật ngoài tưởng tượng, chờ đợi cô là hiệu sách Morisaki cũ kỹ với thế giới của hàng nghìn cuốn sách chứa trong mình cả thời gian và lịch sử. Sách đã chữa lành vết thương trong lòng cô.
Và hơn thế nữa, Takako tìm thấy bao nhiêu điều mới mẻ và thú vị mà trước đây cô chưa từng biết đến.Câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, đặc biệt với những ai có sở thích sưu tầm sách cổ.
Giọng kể nhẹ nhàng đặc trưng của văn học Nhật, cốt truyện đơn giản không quá gay cấn nhưng cũng đủ cao trào, Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki như một làn gió mát lành giữa trưa hè nắng cháy. Đọc Yagisawa Satoshi, ta thấy có chút âm hưởng của “chàng trai chạy bộ” Ichikawa Takuji với Em sẽ đến cùng cơn mưa và Nơi em quay về có tôi đứng đợi.
Không lâm li bi đát như phim Hàn, cũng không lý tưởng hoá như ngôn tình Trung Quốc, văn học lãng mạn Nhật Bản mang một màu sắc riêng, bằng phẳng và ý tứ như tính cách con người nơi đây.
Một cuốn sách đáng đọc trong “Top 10 cuốn sách nhiều người đọc nhất Tiki tháng 8/2021”.

Tổng kết

Chi tiết hơn và các đầu sách còn lại mọi người đọc ở blog của mình nhé :D Cảm ơn các bạn !!!
Các bài viết khác của mình trên Spiderum