Việc viết lách đến với mình không phải tình cờ mà là có chủ đích. Mình thích viết, thích chia sẻ những gì trong đầu của mình với người khác, muốn lưu lại những thứ mình tự cho là hay ho để sau này xem lại.
Hành trình viết của mình có thể chia thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi học khóa học viết blog.
Trước khóa học, mình tạo tài khoản Spiderum được đâu đó 2 năm nhưng chỉ viết được 29 bài. Sau khóa học (tầm tháng 3/2024), mình viết đều đặn hơn hẳn.
Nghĩ lại, mình vẫn không hiểu nổi vì sao bản thân lại chi 1 khoản tiền cho việc học viết blog. Không hẳn là mình không cần học, nhưng nếu nhìn về giá trị mà khóa học “Writing On The Net” (“WOTN”) mang lại cho sự nghiệp của mình, việc phát triển bản thân,...thì chắc nó chỉ cho mình những giá trị đó một cách gián tiếp.
Ban đầu mình cũng gặp nhiều khó khăn trong việc viết:
- Chưa đủ kỷ luật để viết bài đều đặn;
- Chưa có thói quen ngẫm nghĩ về những chủ đề mình muốn chia sẻ, muốn lưu lại để viết ra;
- Có thứ để viết nhưng không dám đăng bài vì sợ bài không ai đọc, bài bị chê;
-...
Mặc dù mình bắt đầu viết từ khá lâu (2021), nhưng chính là nhờ các thử thách viết của cộng đồng WOTN - ban đầu là viết liên tục trong 30 ngày, sau đó thì mỗi tuần một bài viết, mà tạm thời bây giờ mình không tham gia thử thách viết nào của cộng đồng thì mình vẫn đang liên tục suy nghĩ về những thứ mình muốn sản xuất ra qua việc viết.
“Viết dở và đều” - bài học đầu tiên của WOTN - mình tin nó cũng là bài học vỡ lòng cho bất kỳ ai trong giai đoạn đầu của hành trình viết.
Gần đây mình có mấy suy nghĩ về việc viết. Mình nghĩ mình - với tư cách là 1 người viết - ở hiện tại cũng có nhiều thay đổi so với mình của những ngày đầu.
#1 Chủ đề viết
Nếu như lúc đầu mình luôn “sản xuất” ra những bài viết thiên về phát triển bản thân, phát triển trong công việc,...thì gần 1 năm nay mình không còn đi làm công việc văn phòng như trước nữa. Công việc freelance hiện tại của mình chỉ chiếm đâu đó 2-3 giờ mỗi ngày - chủ yếu là mình thường làm việc cá nhân để hoàn thành task. Khi có dự án cần phối hợp cùng team nội bộ thì mới “ngoi” lên.
Cuộc sống hiện tại của mình xoay quanh nhiều hơn về lối sống, về sở thích/thói quen, mà nếu ai thường đọc bài của mình hoặc quen biết mình bên ngoài thì sẽ biết mình đang tập trung tập luyện chạy bộ.
(Đừng ai hỏi vì sao mình không tập luyện để khỏe, mà lại muốn tập để chạy được 42km nha…vì mình cũng không biết. Mình chỉ thấy đó là 1 thử thách về thể chất và mình cảm giác muốn chinh phục)
Chính vì thời gian gần đây mình có sự dịch chuyển nhỏ về chủ đề các bài viết, nên mình đoán là những bạn đọc bài viết của mình ở hiện tại cũng khác hơn so với tệp bạn đọc của mình trước đây (Ít nhất là vào 1 năm trước).
#2 Mình đang viết cho mình, nhiều hơn viết cho người khác
Trước đây, mình thường muốn sẽ viết được nhiều bài có thể mang lại giá trị về phát triển bản thân và sự nghiệp cho người khác (đặc biệt là các bạn trẻ), hay thậm chí mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ người “thầy” đã dạy mình ở WOTN.
Thì ở hiện tại, mình chưa có thêm “tư liệu” về chủ đề đó nữa, có thể mình cũng chưa phát triển bản thân kịp hoặc chưa trải nghiệm kịp để có thể viết những bài như thế.
Thật ra ý, khi mình không có nhiều thứ để viết về 1 chủ đề nhưng lại cố ép bản thân phải viết về nó thì đó là 1 cực hình và nó sẽ làm mình cạn dần năng lượng. Và mình cũng từng cảm thấy điều đó.
Chính vì vậy, cuộc sống bây giờ của mình thay đổi, mình cũng phải thay đổi kỳ vọng với bản thân của mình cho phù hợp, ít nhất là trong việc viết.
Chắc nhờ vậy, trải nghiệm viết của mình gần đây trở nên “dễ thở” hơn.
Kết
Thật ra bản chất là mình thích viết, thích chia sẻ những suy nghĩ của mình cho người khác, cho nên khi không thể đáp ứng tiêu chí giá trị bài viết như ban đầu thì mình vẫn muốn viết.
Và gần đây, mình thấy đâu đó mình đạt được “cảnh giới” có thể viết mà không suy nghĩ tới việc bài viết “flop”, không ai comment, không ai upvote/like,...mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Mình viết vì nếu không viết thì mình thấy bức rức trong lòng.
Và như 1 “nhà hiền triết” nào đó nói: Khả năng viết của mình không được thể hiện qua bài mình viết hay nhất, mà là trung bình cộng của tất cả những bài mà mình đã viết.
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây hay đã từng đọc bất kỳ bài viết nào của mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
