Thơ: Đêm Rằm
Thế là hết, tôi trả nợ một đời Nợ một đời yêu thương như gió thoảng Tim tôi chết đêm rằm vằng vặc sáng Máu chảy tràn loang loáng...

Thế là hết, tôi trả nợ một đời
Nợ một đời yêu thương như gió thoảng
Tim tôi chết đêm rằm vằng vặc sáng
Máu chảy tràn loang loáng mặt sông trăng ...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

lalala
Đêm nay bên sông trăng lấp loáng
Có phải dáng em xuyên tà áo
Bóng trăng vằng vặc nét hư linh
Ta chạy tới dang hai tay ôm lấy...
( kết quả là nhà thơ té sông chết... ^^ )
- Báo cáo

.Ngưn. 

Thơ người ta sáng tác đang buồn, đọc đến thơ em làm tuột hết cả mood. =)))
- Báo cáo

lalala
là do thơ có nét bi hài nhé =)))
- Báo cáo

.Ngưn. 

Ờm, công nhận. =))))
- Báo cáo