Tui gặp em vào một ngày mùa đông, em đưa mắt nhìn tui tội nghiệp, em co ro vì lạnh.Tự nhiên đâu đó tui thương em đến lạ... Và kể sau ngày hôm đó, tui và em trở thành bạn...
Mỗi lần tui buồn, tui đều tìm đến em. Em vẫn ở đó, im lặng, lâu lâu đưa cánh tay đặt nhẹ lên bàn tay tui, xoa nhẹ, đồng cảm... Tự nhiên nhìn em tui thấy thật yên bình...
Mỗi lần tui đi đâu xa về, mệt mỏi, em đều chủ động đến tìm tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt rạng rỡ nhưng đậm vẻ u buồn... Ôm em vào lòng tự dưng thấy ấm áp hẳn ra...
Em ở bên tui dù không được sung sướng mấy nhưng vẫn không thiếu thứ gì...
Tui gặp em vào một ngày hè nóng nảy của tháng 6, em ở đâu chạy sà vào lòng tui, thế là tui với em làm bạn...Tự nhiên nhìn em tui lại nghĩ đến những con người cực khổ ngoài kia, khốn khó kiếm từng bữa ăn qua ngày...
Mỗi lần tui đi đâu đó, em đều chờ tui, nằm yên cho tui vuốt cái bụng phệ, em lăn tròn vào vòng tay tui... Tự nhiên nhìn em tui lại thấy em thật đáng thương...
Những ngày đó, em đứng ngoài cửa nhìn tui và sau đó em mãi mãi không về...
Em tui và em hàng xóm, cùng thân phận nhưng hai em có cuộc sống quá khác biệt. Người ta xem em là "con" thì em sung sướng, người ta xem em là "chó" thì em đau lòng ... Tui chỉ thương em vì dù cuộc đời có xô ngã em như thế nào em vẫn ở đó kiên cường, vẫn trung thành ở bên... Chỉ là lòng người bạc bẽo, tham lam mà coi thường, tàn nhẫn với em...
Tui chỉ ước giá như đất nước này đánh thuế thật cao để em không được nuôi bừa bãi, người ta có trách nhiệm với em hơn. Tui ước giá như có luật cấm ngược đãi động vật như các nước khác... Tui ước người dân có thể tẩy chay hàng loạt các sản phẩm làm từ em...
Có người bảo với tui rằng tại sao ăn gà, bò,heo, cá thì được nhưng em lại không? Ngày xưa, trong sách giáo khoa dạy, heo, bò, gà chức năng để làm thịt, cung cấp thức ăn cho con người, chó chức năng để giữ nhà. Vậy tất cả là sai ư? Hàng loạt người tẩy chay World cup 2002 tại Hàn Quốc vì họ sử dụng nước cốt từ em để cho các vận động viên uống, vậy tất cả mọi người đều sai?
Thật ra con vật nào cũng cần bảo tồn và trân trọng, cả heo, bò, gà...Nhưng em đặc biệt hơn vì em là bạn, là người gần gũi nhất với con người vậy mà chỉ vì chút lợi nhuận mà họ dùng đủ mọi cách để bắt trộm, nhẫn tâm cướp đi người bạn của nhiều người...
Tối nay, nhìn đàn em trong xóm ngày một vắng dần, tui lặng người... Tui cũng chỉ như những người ngoài kia, chỉ biết đứng đó và chẳng làm được gì..
Em ngồi bên tui lại lúi húi cái đầu, cọ cọ vào người, chỉ biết ôm em và mong em sống thật an yên...