Vì bạn không nên mất thêm thời gian vào những thứ vô bổ nữa. Mục đích cuối cùng của một mối quan hệ không chỉ đơn giản là “cho vui được rồi”. Đấy là dối trá của những kẻ xấu xa muốn lợi dụng cơ thể của bạn như một món đồ chơi mà thôi.
Đây là bài viết của một người trẻ tuổi cùng với một quan điểm nghiêm túc. ________________________
Thứ nhất, tôi không làm quá vấn đề lên đâu. Thật tình đấy!
Hẹn hò thì đúng là vui thật nhưng mục đích của việc đó không phải chỉ để cho vui vẻ rồi thôi. Đích đến cuối cùng của nó phải là hôn nhân. Nhưng cũng không phải cứ lao vào yêu đương rồi bảo rằng muốn đi đến hôn nhân là được. Hôn nhân về cơ bản là thành quả của “quá trình lao động” thật sự nghiêm túc từ cả hai phía hướng tới một mối quan hệ kéo dài, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.
Tại sao tôi lại nói đó là một “quá trình lao động”? Vì nó cũng gần giống như công việc bạn đang làm và sự nghiệp mà bạn đang theo đuổi vậy. Hôn nhân là thứ đòi hỏi người ta phải xây dựng mọi thứ một cách thực sự nghiêm túc ngay từ đầu nếu muốn có một kết quả tốt đẹp về sau. Bạn phải thay đổi góc nhìn về mục đích của việc hẹn hò nếu bạn thật sự muốn tìm kiếm cho mình những giá trị đích thực. Tại sao bạn luôn mơ ước tìm được một môi trường làm việc tích cực, một công việc thăng tiến trong dài hạn nhưng lại không thật sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm và xây dựng một mối quan hệ cho chính mình. Một mối quan hệ lâu dài hoặc xa hơn nữa là hôn nhân thậm chí còn chẳng có ngày phép nào cả. Đó là một trong những lý do tại sao tôi muốn bạn phải nghiêm túc hơn trong chuyện xây dựng nó. Nghiêm túc trong ngắn hạn là cách duy nhất để tạo ra những giá trị tốt đẹp dài hạn.
___________________________
Thứ hai, việc bắt đầu một mối quan hệ không chỉ là trò chơi về mặt cảm xúc đơn thuần. Nó đòi hỏi nhiều giá trị kèm theo mà những ai không đủ chín chắn sẽ không bao giờ có thể nhận ra được.
Quan điểm của việc hẹn hò hay bắt đầu một mối quan hệ ngày nay bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lối sống phóng túng phương Tây và những thứ độc hại được lan truyền từ phim ảnh. Ngày nay phần đông người trẻ vẫn hay lấy “sự thay đổi của xã hội” để viện cớ cho việc họ tùy tiện lao vào những cuộc hẹn hò chớp nhoáng, tình một đêm, hoặc tự biến thành mình “bạn-lợi-ích” (fwb) của một kẻ xấu xa nào đấy. Thậm chí một nhóm khác còn cổ xúy cho việc phải have-s.e.x trước khi bắt đầu hẹn hò nghiêm túc mới là đúng đắn và hợp thời.
Trời ạ! Làm ơn, đừng nghe lời những kẻ xấu xa đấy nữa!
Theo nghiên cứu của Catherine Rampell, tác giả bài viết “In marriages, what happens in Vegas may not stay in Vegas” – tạm dịch: “Hôn nhân, những gì xảy ra ở Vegas có lẽ không ở lại Vegas” được đăng tải trên tờ The Washington Post cho biết:
Tỉ lệ bạn tình trước hôn nhân của phụ nữ tỉ lệ nghịch với chất lượng cuộc sống gia đình của họ sau hôn nhân. Cụ thể: Chỉ có khoảng 20% số phụ nữ có được hạnh phúc hôn nhân nếu có nhiều hơn 10 partner trước đó trong khi con số này là hơn 50% đối với những phụ nữ chỉ có duy nhất một người và 40% đối với những người có từ 2 đến 4 người tình trước hôn nhân.
Như bạn thấy đó, những kẻ xấu xa không bao giờ biết trân quý phần giá trị cơ thể của người khác đâu. Chúng chỉ muốn bạn tin vào những “triết lý” bùi tai của chúng để rồi lợi dụng bạn như một món đồ chơi mà thôi. Khi bạn đủ tôn trọng cơ thể mình và nghiêm túc hơn trong việc bắt đầu một mối quan hệ thì bạn mới có cơ hội tìm được một đối tác thật sự trân trọng bạn và tôn trọng những giá trị kể trên. (đặc biệt nếu bạn là nữ, việc trân trọng giá trị cơ thể là điều tiên quyết mà bạn luôn phải nhắc nhở bản thân khi bạn còn trẻ). Bắt đầu một mối quan hệ không hề đơn giản như một cái “quẹt phải” trên Tinder đâu. Nó đòi hỏi phần nhiều sự tôn trọng và mong muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài chứ không đơn thuần là thỏa mãn những cảm xúc hay nhu cầu sinh lý trước mắt.
__________________________
Hôn nhân còn mang lại cho những người thật sự nghiêm túc với “nửa còn lại” của họ là sự chia sẻ. Sự đồng điệu ở những cá thể đủ yêu thương và thấu hiểu sẽ giúp phát triển và nâng cao sức khỏe tinh thần, giá trị sức khỏe cực kì quan trọng nhưng lại ít được quan tâm đến.
Ở nữ giới, giá trị mà hôn nhân mang lại cho đời sống về sau của họ thậm chí còn lớn hơn: Đó là bởi sự chia sẻ những giá trị vật chất, sự bảo vệ từ người đàn ông, sự ủng hộ về mặt tinh thần và sự yêu thương cần thiết. Phụ nữ thật sự cần phải lựa chọn cho đúng người đàn ông để gửi gắm cuộc đời mình thay vì lao đầu vào những cuộc vui vô nghĩa và tàn phá tâm hồn cũng như thể xác của bản thân chỉ để tìm vui như lời bọn xấu xa vẫn rao giảng. Bọn soyboy, f.u.c.kboy, cuck, beta male,… ngoài kia luôn chực chờ ngấu nghiến cơ thể và đầu độc tâm hồn của họ.
__________________________
Tôi chưa lập gia đình, bạn có thể tin tôi hoặc không. Nhưng để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về gia đình tôi và may mắn của tôi khi được sinh ra bởi bố mẹ là những người hiểu và trân trọng những giá trị của tình yêu và gia đình.
Mẹ tôi là một người phụ nữ được sinh ra trong một gia đình gia giáo có ông ngoại tôi theo công giáo và tôn trọng những giá trị của giáo dục gia đình. Còn bố tôi là một người đàn ông được sinh ra trong gia đình truyền thống, ông nội tôi là người luyện võ, bố tôi được dạy phải trở thành đàn ông đúng nghĩa. Bố tôi được dạy phải biết yêu lao động để gánh vác gia đình và luyện võ chỉ để rèn luyện sức khỏe và bảo vệ kẻ yếu.
Bố mẹ tôi gặp nhau và yêu nhau trong giai đoạn họ học phổ thông ở trường huyện nhỏ. Họ yêu nhau theo cái cách tình cờ, may mắn và trong trẻo nhất mà tôi có thể tưởng tượng được. Họ là mối tình đầu của nhau và đã đi đến hôn nhân cuối cùng. Tôi may mắn được giáo dục bởi bố mẹ mình từ nhỏ, đặc biệt là những giá trị đúng nghĩa về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Với họ giá trị của tình yêu là vô cùng quan trọng trong việc có được một gia đình hạnh phúc thật sự. Cả hai đã cho nhau sự hỗ trợ và chia sẻ tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian khó khăn mà họ phải trải qua. Tôi có được một gia đình hạnh phúc, được giáo dục đúng cách để trở thành một thằng đàn ông yêu lao động, ham học hỏi và biết yêu thương. Tôi được giáo dục bởi những người mang suy nghĩ tiến bộ như ông ông ngoại, ông dạy dỗ con cháu bằng lẽ phải và đòn roi với ông không phải là giáo dục. Đó là giá trị sau hôn nhân mà tôi may mắn được thừa hưởng từ những người biết trân trọng nó.
_______________________
Khi cả người nam và nữ có được một một nhận thức đủ tốt để hiểu rằng họ phải trân trọng giá trị của tình yêu và gia đình thì họ mới có thể có được hạnh phúc thật sự. Từ đó con cái và những giá trị sau hôn nhân mới có thể trở nên trọn vẹn được. Cho nên ngay lúc này, khi bạn đã hiểu được tầm quan trọng của việc bắt đầu một mối quan hệ, trân quý cơ thể mình hơn và hướng tới giá trị chia sẻ dài hạn thì cũng là lúc bạn nên bắt đầu suy nghĩ và thực hiện điều đó một cách NGHIÊM TÚC.
Thật là buồn vì người trẻ bây giờ (mình cũng là người trẻ đây) không coi trọng tình yêu, hoặc cũng có thể là coi nhẹ chuyện tình cảm. Hay là vì phương tiện truyền thông (Internet, TV, phim ảnh, báo chí, etc) đăng tải quá nhiều về tình yêu khiến con người luôn mưu cầu một tình yêu hạnh phúc lãng mạn như phim truyện ngôn tình. Easy come easy go.
Em cũng rất quan trọng chuyện hẹn hò và đi đến hôn nhân luôn, khổ nỗi nhìn bản thân chả có gì nên cũng chưa dám mở lòng ai cả :> Nên thôi thời gian cứ thế trôi và ta lại gặm nhấm nỗi cô đon sau mỗi ngày tan làm ..
Bạn nghiêm túc không có nghĩa đối phương sẽ nghiêm túc ( và ngược lại vẫn đúng). Không tự nhiên mà người ta tách riêng vấn đề "gia đình"/ "tình cảm" riêng với mục "công việc" vì hai cái này hoàn toàn khác nhau về tính chất. Vì khi đi làm thì mọi người đều 'nghiêm túc', còn khi yêu nhau thì không. Hãy thử tượng tượng cuộc yêu đương mà chắc chắn về mọi thứ từ khi bắt đầu nó áp lực đến mức nào: Nói chuyện như hỏi cung, Các tiêu chuẩn đặt ra về người yêu phải trùng khít khìn khịt với vợ/ chồng thì mới tiếp tục hẹn hò, đi chơi phải về đúng giờ, nói chuyện phải thật sự chuẩn mực, tự vạch ra 'giới hạn', không đi quá 'giới hạn', ... why so serious? Đây là tình yêu chứ không phải công việc. KHÔNG HỀ, xin đừng đánh đồng quá như thế. Chúng ta đi làm 8 tiếng đã đủ rồi xin đừng đi về nhà và phải gồng mình làm một điều gì đó như kiểu là xây dựng gia đình (trong khi chúng ta chưa hề có gia đình) như thế.
Đồng ý với bạn. Đúng là xác định nghiêm túc và hướng đến hôn nhân ngay từ khi bắt đầu mqh sẽ tạo cho mình một cái gánh nặng mà "gánh" nhiều quá lại bỏ qua mất khía cạnh vui vẻ của việc hẹn hò. Tóm lại mình nghĩ hẹn hò nên là quá trình hiểu mình, hiểu đối phương và cùng nhau đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc để xây dựng mqh lành mạnh - rồi đến khi đã đủ trưởng thành và hiểu biết, tình yêu đủ lớn thì câu hỏi hôn nhân mới có giá trị.
bạn lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bao lực, sợ hãi ... cuộc sống không may mắn đó có định hình nên một con người hời hợt, nhút nhát và không tin vào những giá trị bạn kể trên ?
Câu trả lời là "everything can change" , tuy bạn có tuổi thơ như vậy nhưng mà tất cả có thể thay đổi, não bạn có tính co dãn, đó cũng chính là những điều cốt lõi mà dân ta đã giao giảng cho nhau thời kì việt nam cộng hoà để cùng nhau đi đến thắng lợi vang dội là độc lập tự do như ngày hôm nay 😄😄😄😄😄( theo thầy Minh Đào dạy mình là như vậy )
Mình nghĩ là, tất nhiên, hoàn cảnh có ảnh hưởng tới tính cách- nhận thức con người. Nhưng chỉ là MỘT PHẦN NÀO ĐÓ, phần to hay nhỏ là tùy vào nhận thức của người bị ảnh hưởng.
Sự may mắn không nằm ở hoàn cảnh, là do cách bạn tư duy. Như mình, bố mẹ mình không hạnh phúc. Ko thực sự viên mãn thì đúng hơn. Bố mình gia trưởng và "khá đáng ghét", mẹ mình truyền thống, nén chịu. Nhưng mình lại thấy may mắn ở chỗ, nhìn thấy bố mình rút ra là nên chọn cho mình người chồng có đức tính như thế nào, sau này dạy con trai ( nếu có) sẽ như thế nào? Nhìn mẹ mình như thế mình rút ra bài học gì cho một mối quan hệ hòa hợp...
Sự thực là, điều mình nghĩ trong đầu giới hạn mình thôi. Hoàn cảnh của mình không tốt không có nghĩ là thế giới ngoài kia toàn những thứ không tốt, mà mình không tin vào những giá trị tốt đó.
Giá trị tốt là do mình tạo. Nên mình tin bản thân mình thì chắc chắn có. Và ngược lại. :D
Vẫn có những đứa trẻ có năng lực tự định hướng hoặc tự chữa lành rất tốt. Chúng có thể được sinh ra và lớn lên một cách không may mắn, nhưng chúng hoàn toàn có thể học tập, rèn luyện và quan trọng nhất là tự định hướng lối suy nghĩ của mình để có được mindset tốt không hề kém cạnh những đứa trẻ may mắn khác. Và đương nhiên, sự không may mắn của chúng buộc chúng phải nỗ lực nhiều hơn để không bị hoàn cảnh định hình theo hướng tiêu cực. Chính nhờ đó (theo cá nhân mình nghĩ) đã làm nên giá trị đặc biệt tuyệt vời của chúng. Peace! ^^
Vừa mới sáng hôm qua em đã nghĩ rằng mình muốn hẹn hò nghiêm túc và kết hôn, không rong chơi, không "cho vui", không hời hợt nữa. Vậy mà vẫn thấy tìm được một người mình muốn và họ cũng muốn cùng mình xây dựng một mối quan hệ bền lâu như thế quả là không dễ chút nào. Người vừa cho mình rung động, vừa cho mình cảm giác được yêu thương và quan trọng là đủ tin tưởng nhau ..
Mình cùng ý kiến với bạn rằng việc hẹn hò nghiêm túc để đi đến hôn nhân không hề dễ dàng (nhất là rất dễ bị lời ngon ngọt dụ dỗ). Ở độ tuổi 23 như mình, chia sẻ với đám bạn đại học còn bị chọc quê rằng chưa gì muốn "chống lầy". Đơn giản mình chỉ nghĩ muốn tìm một người cùng chung lý tưởng, bổ trợ nhau để phát triển bản thân và tuyệt hơn hết là thử sức ở một vai trò mới như một người vợ, người mẹ chẳng hạn. Mình không vội, cũng không dễ dàng bị thay đổi suy nghĩ rằng sẽ dễ dãi để chọn lấy một người, bình tĩnh sống và làm việc hết mình, mở rộng quan hệ ắt sẽ có ngày tụi mình gặp được nhau.