Có lẽ đã rất lâu mới có một bộ gundam từ sau gundam seed destiny làm tôi hóng từng tuần để xem diễn biến tiếp theo như IBO, đặc biệt là bắt đầu từ season 2.
Cả một series là một câu chuyện bóc trần chân thật nhất về một cuộc chiến tàn khốc. Ở trong cuộc chiến đó không hề có đúng, sai, chỉ có lý tưởng là thứ mỗi bên theo đuổi.
Ban đầu, cuộc chiến nổ ra tưởng chừng rất vô nghĩa khi Mcgillis đề nghị Tekkadan tham gia vào cuộc đảo chính để dành lại Gjallarhorn và Orga Itsuka-lãnh đạo của Tekkadan chấp nhận để rồi khi cuộc đảo chính kết thúc, mọi thứ Tekkadan xây dựng nên đều sụp đổ. Có thể nhiều người sẽ nghĩ Orga hành động thiếu cẩn trọng nhưng cho đến tận lúc chết đi, mọi hành động của Orga đều là vì mọi người trong Tekkadan tìm được một nơi an toàn để về, đó là nơi mà những đứa trẻ trong Tekkadan sẽ không phải chiến đấu, không phải liều mạng để duy trì cuộc sống. Khi Mcgillis đề ra kế hoạch của cuộc đảo chính, Orga đã hành động theo vì anh tin rằng đó có thể là chiếc chìa khoá thực hiện được mục tiêu của anh. Cái mục tiêu đó cuối cùng đã được hiện thực hoá bằng xương máu của rất nhiều người: Asto, Shino, Biscuit, Hush,...và cả Orga. Đổi lại cho những sự hy sinh đó là khái niệm human debris bị xoá bỏ, hệ thống Thất tinh của Gjallarhorn bị xoá bỏ, tập trung quyền lực vào tay một người, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Kết thúc phim, tôi luôn mãi ấn tượng về tất cả của thành viên của Tekkadan. Những đứa trẻ ấy có thể non nớt, có thể ô hợp nhưng họ đã sống và chiến đấu với đúng cái tên Tekkadan-Thiết hoa, những bông hoa sắt không bao giờ lụi tàn bất chấp bom đạn khói lửa của chiến trường. Chỉ tiếc rằng số phận đã không mỉm cười với họ. Họ chỉ là những đứa trẻ mồ côi đoàn kết lại với nhau để sống. Ở họ chỉ có sự liều mạng, đoàn kết. Tuy nhiên, điều đó không thể giúp họ chống lại một Gjallarhorn quy củ. Họ đã thất bại trong cuộc chiến nhưng những gì họ để lại cũng như một bông hoa sắt, không bị lu mờ theo năm tháng.
Nếu như ví Tekkadan là một đàn sói thì Mikazuki với Gundam Barbatos Lupus Rex là một con sói vương đơn độc, luôn chiến đấu một mình vì không ai trong đàn sói có thể theo kịp sức mạnh của sói vương. Đây cũng chính là một điểm yếu của Tekkadan. Trong những trận chiến quan trọng, toàn bộ Tekkadan chỉ có thể trông cậy vào một mình Mikazuki vì sức mạnh vượt trội được ví như ác quỷ của cậu. Ở một tập thể cần sự đoàn kết như Tekkadan đây chính là điểm mâu thuẫn lớn nhất góp phần dẫn đến thất bại.
Không chỉ vậy, IBO còn đề cập đến những mặt trái trong xã hội hiện nay. Đó là những đứa trẻ mồ côi bị bóc lột tàn nhẫn, đó là sự khốc liệt cùng những mưu mô thủ đoạn trong chiến tranh. Tất cả đều được khắc hoạ để đem lại cho người xem những gì chân thật nhất sau mỗi cuộc chiến.
Tổng kết lại, Gundam IBO là một bộ anime xuất sắc trong dòng anime về gundam. Bộ phim có cách xây dựng cốt truyện, nhân vật hợp lý cùng một cái kết không thể tuyệt vời hơn. Tuy vậy, IBO vẫn có những điểm trừ không thể tránh khỏi như nhiều plot phim nhạt, có vài nhân vật được đưa vào chỉ để cho có, và cái kết không dành cho những người thích thể loại phim rạch ròi giữa xấu-tốt, thiện-ác.
Bonus: Đây là bản opening tôi thấy là hay nhất trong cả series.
Tekkadan là tổ chức của những con người cô đơn và bị cuốn vào thời cuộc. Chiến đấu và chiến thắng là niềm vui của họ. Dù chỉ muốn mang đến hạnh phúc cuối cùng cho tổ chức của mình nhưng Tekkadan vẫn bị rất nhiều bên khác chi phối (lòng tham của 4 vùng kinh tế, của Mr. McMurdo, Jasley Dolomikols - Teiwaz, Mr. Nobliss, ...) để cuối cùng đọng lại cuối phim là sự tiếc nuối.
Những con người sống hết mình vì người khác như Akahiro, Shindo, Hush, Orga, Mikazuki đều có kết cục bi thảm. Bản thân McGillis Fareed cũng là 1 nạn nhân của sự tàn ác và anh ta cũng có kết cục đau thương cho ảo tưởng về sức mạnh của mình.
Cuộc sống ở thế giới 300 năm sau Cuộc chiến tàn khốc "Calamity War" vẫn hỗn loạn với lòng tham và sự bất công đẩy rất nhiều người vào thế đối đầu nhau không thương tiếc...
Một serries anime hay và mạch truyện rất nhanh, có lẽ mác 16+ là chưa đủ, vì phải thấm thía lắm về cuộc sống, về lòng người, người xem mới có thể hiểu hết thông điệp của nó: Hãy sống và chiến đấu hết mình cho lý tưởng, cho gia đình và đồng đội, bạn sẽ không phải hối tiếc bất kỳ điều gì dù phải trả giá bằng mạng sống để những người thương yêu và lý tưởng của bạn được sống!
Có một điều khá thú vị về serie gundam này so với các đời trước đó là toàn bộ serie hầu như không dùng đến beam saber hay mấy cái súng bắn laze chíu chíu như mấy đời trước, cả vụ Mobile Suit cũng không phát nổ một cách vô cớ trong vũ trụ nên phần hành động xem khá "đã". Mobile suit thì thiết kế nhìn cũng khá cơ khí với độc đáo, nhìn "thực tế" hơn mấy bản cũ.
plot phim thì dạng điển hình của plot gundam (trừ cái Build Fighter) nên cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là ngồi nói triết lý chiến tranh v.v...nhưng đúng là plot diễn biến hơi chậm.
Season 2 thấy khá hay, ức chế mỗi thím Iok, cứ như mobile suit của ổng chạy bằng độ căm thù của fan ấy.