Đó là ngày 21/8/2022 . là một ngày hiếm hoi mà mẹ tôi được nghỉ ở nhà sau chuỗi ngày đi làm và làm thêm đến tối mịt mới về ,đó là vào buổi chiều khi tôi đang ngồi lướt điện thoại bỗng mẹ tôi hỏi:
" T có muốn vào phú quốc không con ?"
Vừa nghe được tôi liên để điện thoại xuống bàn và gật đầu lia lịa , trong đầu hiện lên toàn những hình ảnh các khu vui chơi ở phú quốc như vinpearl , sunworld đảo hòn thơm ... và nghĩ chắc mẹ muốn mình có chuyến đi chơi để chuẩn bị bước vào năm học đây
Rồi mẹ tôi lại nói tiếp " Muốn thì thứ 3 tuần sau đi với bố , vào đấy để đi làm chứ không phải đi chơi đâu "
Bố mình làm thợ xây mà mình có biết gì về nghề đó đâu mà vào làm với bố nhỉ với cả bao năm nay mình chỉ có ăn với học tại sao mẹ lại muốn mình đi nhỉ, chắc là vào làm gián điệp cho mẹ để bố không đi linh tinh thôi.với rất nhiều sự phân vân nhưng mình vẫn quyết tâm nói "có"
Rồi mình lại hỏi "Đi lâu không mẹ?"
Mẹ cười rồi nói "10 ngày thôi con , thử xa nhà xem cảm giác thế nào "
ui có 10 ngày thôi có gì mà nhớ . Suy nghĩ này biến mất từ ngày thứ 2 ở phú quốc :> rồi mình hỏi "thế vào đấy làm gì thế mẹ?"
Không bất ngờ khi mẹ tôi nói " vào làm phụ xây hộ bố ở nhà hàng của bác L ý, nào xong việc rồi về, tầm chục ngày thôi "