Đây là bài viết mang tính chủ quan cá nhân nên tùy vào lựa chọn của người đọc trong việc đọc tiếp nội dung.
Có rất nhiều học vị khác như là Thạc sĩ, Tiến sĩ, , Phó giáo sư - Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư hay là Bác sĩ, Dược sĩ và một số cụm từ để chỉ học vị khác mà sao chỉ dừng lại ở học vị "Cử nhân"?
Câu trả lời là THÍCH thế.
Thứ nhất, vì tính cách ghét "sĩ diện" nên ghét luôn cả việc mang từ "sĩ" ở bên người. Còn từ "sư" thì không có hứng thú cho lắm nên cũng không học tiếp.
Lý do thứ hai, tài chính không cho phép cũng như chán học nên chỉ dừng ở học vị đó thôi. Học xong lấy bằng cử nhân ra để gọi là cho có với người ta thôi chứ cũng chẳng sử dụng nó để mang đi xin việc. Số tiền để học lên học vị khác quá tốn kém nên thôi để số tiền đó tự mang đi đầu tư để kinh doanh thì tốt hơn là việc tiếp tục việc cắm đầu vào đống sách vở dày đặc và "đốt" thêm tiền bạc của gia đình.
Lý do thứ ba và cũng là cuối cùng, bản thân quá kém cỏi trong học tập nên chỉ dừng ở học vị đó mà thôi.