Đây là video mình nghe khi viết bài blog này. Nghe cùng mình nhé ;)
Một mùa Giáng sinh lại qua. Thật ra đó là cái cớ để mình được gặp lại một vài người bạn yêu quý của mình từ thời sinh viên.
Nhân dịp cuối năm, tụi mình kể với nhau về những bài học mình có được trong năm 2023. Bài viết này mình cũng định viết gần đây và hôm nay được suy ngẫm và chia sẻ, cũng đang lên hứng nên mình viết luôn bài blog này.
img_0
Trong buổi hẹn chưa đầy 2 tiếng, mình suy nghĩ và kể về 4 thứ trong năm 2023 như sau:

1. Kết nối

Có người đến, có người đi và có người ở lại
Trong năm 2023, mình kết nối lại rất nhiều với những người mình đã từng yêu quý hoặc những người mình đang quan tâm, nghĩ tới ở mỗi thời điểm. Đây là điều mình đúc kết được sau chuyến đi đạp xe xuyên Việt trong năm 2022.
Mình đã nghĩ trong cuộc đời sẽ có những người mình có duyên gặp gỡ, làm việc, va chạm với họ trong một khoảng thời gian, nhưng sau khoảng thời gian ấy, có thể tụi mình sẽ có định hướng riêng, sẽ chẳng còn cơ hội được đồng hành cùng nhau nữa. Vì thế mà trong năm 2023, mình quyết định lên những cuộc hẹn với những người mình nghĩ đến, những người mình quý trọng.
Kết quả là có những mối quan hệ lại trở nên thân thiết hơn. Một số khác thì sau đó tụi mình lại có những dự định riêng, cuộc sống riêng nên vì một lý do nào đó, không phải vì giận hờn nhau, mà chúng mình không còn liên lạc, catch up thường xuyên như trước nữa. Ban đầu mình cũng hơi buồn, chủ yếu là tiếc nuối những kỉ niệm đẹp mình từng có với họ. Giờ thì mình đã chấp nhận được điều đó, và lại cảm thấy vui, vì ít nhất khi vẫn còn thân thiết với nhau, tụi mình đã có những trải nghiệm thật đẹp. Vậy nên mình cũng không thấy tiếc nữa. Mình biết chắc chắn là họ cũng đang có những mối quan hệ mới (tốt cho cuộc sống của họ) và mình cũng thế. 

2. Nói những điều tử tế, những thứ khách quan

Mình là đứa cực kỳ thật thà. Trước giờ vì điều này mình xây dựng và giữ gìn được rất nhiều mối quan hệ, nhưng cũng vì điều này mình cũng mất đi vài mối quan hệ. Mình sẽ sẵn sàng nói suy nghĩ của mình, mà không nghĩ đến cảm nhận của người nghe. 
Cho đến khi trong năm nay (2023), có một lần mình đã nói những suy nghĩ, trong đó những thiên kiến (bias) của bản thân, những thiên kiến này chưa chắc đúng. Mình đã chọn nói ra vì mình nghĩ mối quan hệ giữa mình và bạn khá an toàn để chia sẻ, mà chưa chắc bạn có cùng suy nghĩ với mình. Kết quả là mình đã suýt mất đi mối quan hệ ấy, mà cũng rất tốn nhiều nỗ lực để mình có thể giữ được mối quan hệ này. Thậm chí tụi mình không còn được như ban đầu nữa.
Từ lần đó, mình cũng có cái nhìn khác đi.
Điều mình vẫn giữ là sự chân thành, điều mình thay đổi là “cho đi” sự tử tế.

3. Về sự “học”

Năm nay là năm mình đầu tư khá nhiều cho việc học. Nếu như năm trước (2022) mình hay thích tham gia các Hội nghị, các diễn đàn để nghe những người thành công chia sẻ, thì năm nay mình tập trung học những thứ thực tế hơn, mà mình hay nói với mọi người là “học cái gì giúp mình có thể làm được task ở công ty thì mình học”.
Thứ 2 là sau khi đi học thì hãy tìm mọi cách để được áp dụng vào thực tế. Vì dù học bất cứ thứ gì mà nếu chưa dùng kiến thức mới đó để tự áp dụng kiến thức đó thì khả năng rất cao là mình chưa thể “tiêu hóa” được những gì đã học.

4. “Làm ở đâu” không quan trọng bằng “làm gì”

Trong nhiều người bạn mình gặp lại trong năm 2023, mình gặp lại H. - người teammate từng làm việc chung với mình trong thời đại học. H. có nói một điểm mà mình thấy khá đúng, đó là mỗi khi hỏi về công việc, tụi mình thường hay hỏi nhau là “mày làm ở đâu?”. Nếu câu trả lời là một thương hiệu / công ty mà nhiều người biết, thì bỗng dưng mọi người thấy bạn rất oai. Nhưng thật ra nơi mình làm việc không nói lên được giá trị của mình. Câu hỏi đúng mà tụi mình nên hỏi nhau là “mày làm gì?”, vì những thứ mình làm mới chính là giá trị của mình ở nơi đó.
Từ sau lần gặp đó, mình chẳng còn buồn hay peer pressure vì không làm việc ở những công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia (MNCs) nữa. Trước giờ mình từng apply rất nhiều MNCs và sự thật là mình chưa bao giờ nhận được offer nào từ những công ty đó cả. Những nơi mình từng làm qua vô tình luôn là những công ty vừa và nhỏ, scale nhân viên không lớn, có lẽ bản thân mình phù hợp với những môi trường này thật. Và bây giờ thì mình không còn mặc cảm vì điều này nữa.
img_1
Hôm nay bỗng dưng cảm thấy vui. Mình cảm nhận được nhiều năng lượng sau giờ làm việc hơn mọi ngày. Thật may mắn vì mình vẫn có thể dành thời gian chất lượng cho những người mình yêu thương.
Giáng sinh vui vẻ!