Dẫn bầy cua là nghệ thuật làm cho bọn nó thắng mà không biết là mày dẫn. Mày là thằng đạo diễn giấu mặt. Mày chấp nhận không làm ngôi sao.
Mày là con cua giỏi. Mày nhìn cái xô, mày biết mày leo một phát là tới. Nhưng mày cũng biết... mày vừa nhấc càng lên là 5-7 thằng khác nó ghì mày xuống (Crab Mentality).
Đọc thêm ở: Bầy cua
Bà mịa mấy con cua!
Bà mịa mấy con cua!
Mày chiến lại? Mày thành vật tế thần. Mày nằm im? Mày bị bất lực tập nhiễm (Learned Helplessness).
Vậy là mày chỉ còn một cửa: Dẫn bầy cua đi đúng hướng. Nghĩa là, mày không leo một mình. Mày phải lùa cả bầy leo chung.

Vấn đề là gì?

Bầy cua nó không muốn leo. Nó lười. Nó sợ. Nó quen ở dưới đáy rồi. Nó thà kéo mày xuống còn hơn là tự nó cố gắng. Mày mà hô hào như tướng quân: "Anh em! Leo theo tao!" Mày sẽ là thằng bị chém đầu tiên.
Mày không thể dẫn như một vị tướng. Mày phải dẫn như một thằng... đạo diễn. Mày phải làm cho bọn nó tưởng là bọn nó đang tự leo.
Đây là 4 nghệ thuật để dẫn bầy cua đi đúng hướng.

1. Chia Credit (Kể cả khi bọn nó không làm gì)

Đây là quy tắc vàng. Bọn cua nó kéo mày xuống vì nó đố kỵ. Nó thấy mày ăn hết hào quang. Cách vô hiệu hóa? Cho nó ăn chung.
Cách Ngu: (Lúc họp) "Em đã thức 3 đêm làm cái này, đây là ý tưởng của em, em làm hết..." -> Mày chết chắc. Mày vừa biến 19 thằng còn lại thành bù nhìn.
Cách Khôn: (Lúc họp) "Dự án này là nỗ lực của chúng ta. Đặc biệt ý tưởng cốt lõi này là nhờ hôm trước em nói chuyện với anh A, ảnh gợi ý cho em. Còn phần data là nhờ chị B làm quá chuẩn..."
Thấy không? Mày tâng bốc thằng A, con B lên. Mày chia cái spotlight của mày cho bọn nó. Bọn nó tự dưng thấy oai vãi, dù có khi nó chỉ nói đúng 1 câu bâng quơ.
Mày cao lên, nhưng mày kéo bọn nó cao theo. Bọn nó không có lý do gì để kéo một thằng đang làm cho nó oai cả. Mày vừa biến kẻ thù (bầy cua) thành những đồng minh hưởng ké lợi ích.

2. Nghệ Thuật Mớm Ý Tưởng (Làm cho nó nghĩ đó là ý của nó)

Đây là tuyệt kỹ Giả Ngu Thật Khôn. Con người ta sẽ chết vì ý tưởng của chính họ, nhưng sẽ chê ý tưởng của mày. Đừng bao giờ ra lệnh. Hãy gieo ý tưởng.
Cách Ngu: "Tao có ý này hay vãi, tụi mày làm theo đi." (Sai lầm chết người).
Cách Khôn: (Trong cuộc họp)
Mày gieo cái mầm: "Em đang kẹt chỗ này... tự dưng em nghĩ, biết đâu... mình làm cách X... à mà thôi, ý này chắc ngu vãi, em nghĩ chưa tới." -> Mày vừa khiêm tốn (giả ngu), vừa kích sự tò mò của bọn nó.
Một thằng khôn hơn (hoặc thằng sếp) sẽ đớp cái mầm đó: "Khoan. Ý của Minh cũng hay. Hay là... mình làm X, nhưng thêm Y?"
Mày phải chốt ngay: "Wow! Ý của anh Y hay vãi! Sao em không nghĩ ra nhỉ. Đúng rồi, làm theo ý anh Y là chuẩn nhất!"
Mày vừa làm gì? Mày vừa biến ý tưởng của mày thành ý tưởng của sếp. Giờ thì sao? Giờ sếp mày sẽ là thằng dẫn cả bầy đi làm cái ý tưởng đó, vì nó là của ổng mà. Mày chỉ ngồi rung đùi nhìn kết quả.

3. Bán Lợi Ích Của Nó, Đừng Bán Lợi Ích Của Mày

Bầy cua nó lười. Nó ở đáy xô vì nó thoải mái. Bắt nó leo, nó phải tốn sức. Mày phải trả lời được câu hỏi: "Tao leo thì tao được cái gì?"
Cách Ngu: "Tụi mày ơi, mình ráng làm cái này đi, nó tốt cho công ty!" (Nó chửi thầm trong bụng: "Kệ mẹ công ty, lương tao có tăng không?").
Cách Khôn: "Tụi mày, tao tìm ra cách này... nếu chúng ta làm cái này... thì thứ 6 này tụi mình được về sớm/cuối tháng auto được thưởng/sếp hết lý do để chửi cái team mình."
Mày phải bán cái lợi ích cá nhân của bọn nó. Mày phải hối lộ bọn nó bằng cái mà bọn nó muốn (thêm tiền, nhàn hơn, oai hơn). Khi bọn nó thấy leo lên có lợi hơn ở dưới đáy, bọn nó sẽ tự động leo.
4. Tạo Ra Kẻ Thù Chung (Một cách khôn ngoan)
Bầy cua nó đoàn kết nhất khi nó có chung một kẻ thù (như vụ Scapegoating). Giờ mày lợi dụng cái đó. Mày phải lái sự đố kỵ của bọn nó từ mày sang một thằng khác.
Kẻ thù Ngu: Biến sếp thành kẻ thù. (Nguy hiểm vãi lìn, sếp nó thịt cả bầy).
Kẻ thù Khôn:
Một thằng vô hình: "Cái quy trình báo cáo này nó ngu vãi, nó hành tất cả anh em mình chết."
Một thằng bên ngoài: "Bọn team đối thủ vừa ăn mất cái dự án của mình."
Một thằng chung: "Cái deadline này nó vô lý vãi."
Sau đó, mày hô hào: "Chúng ta phải hợp sức đánh nó! Chúng ta phải làm cái này cho bọn team kia sáng mắt ra! Chúng ta phải xử cái quy trình này để chúng ta khỏe!"
Mày thấy không? Mày vừa biến từ mày ép tao làm thành tụi mình cùng nhau chống lại một thằng ác. Mày tạo ra một mục đích chung, và mày, một cách tự nhiên, trở thành thằng leader của cái đám đó.
Biến Tôi thành Chúng ta
Biến Tôi thành Chúng ta
Đó mới là khôn thật sự.