CÁI BẪY CỦA THU NHẬP CAO KHI CÒN TRẺ VÀ ỔN ĐỊNH KHI CÓ TUỔI.
Chắc chắn rằng những thành viên của động Nhện đã không ít lần đọc 1 bài viết về sự ổn định, hay nói cách khác là 1 công việc ổn đinh...
Chắc chắn rằng những thành viên của động Nhện đã không ít lần đọc 1 bài viết về sự ổn định, hay nói cách khác là 1 công việc ổn đinh. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng tới hôm nay, tôi muốn chia sẻ góc nhìn của bản thân mình về cái được gọi là "Bẫy thu nhập cao khi còn trẻ và sự ổn định khi có tuổi".
Bất cứ 1 cô cậu sinh viên nào lúc ra trường cũng muốn làm cho 1 công ty lớn, 1 vị trí quan trọng, thu nhập cao. Tôi tin có rất nhiều người làm được việc đó. Ngày vừa ra trường xây dựng, bạn bè nhiều đứa vào các công ty lớn, lương cao, ngồi văn phòng. Còn mình lao ra công trường thi công, bắt đầu từ cái nhỏ nhất mà 1 thằng kĩ sư phải học. Lúc đó, ngồi với bạn bè thực sự tôi rất ngưỡng mộ bọn nó. Luôn có 1 câu hỏi trong đầu "sao bọn nó giỏi vậy?"
Hơn 1 năm với công việc không đâu vào đâu và mức lương phải nói là cực thấp. Tôi chuyển sang 2 công ty khác, được làm đúng chuyên môn, trực tiếp thi công trên công trường. Lúc này thực sự tôi mới được được gọi là thằng kĩ sư. Tôi nhận ra rằng hơn 1 năm trước, với cái công việc không đâu vào đâu đó và mức lương cực thấp đó. Nó đúc kết cho tôi nhất nhiều kinh nghiệm cho hiện tại. Tuy rằng công việc mới đó thu nhập vẫn không cao nhưng bù lại tôi có thể thỏa sức mình, thử khả năng của mình, và giới hạn của bản thân. Đó là cách đây 3 năm về trước, lúc đó tôi vẫn thua mấy thằng bạn học đại học rất nhiều. Cả về thu nhập, cả về vị trí trong công việc.
Đọc thêm:
Rồi tôi nghỉ việc hiện trường, nhảy sang làm hồ sơ, khối lượng và tiền cho 1 công ty khác. Lúc này chủ yếu tôi làm việc ở văn phòng. Nhưng công việc thì rộng mở hơn rất nhiều. Tôi được trực tiếp làm việc với Ban quản lý, với Chủ đầu tư, không còn là chỉ làm với nhà thầu của mình nữa. Vị trí của tôi bây giờ đã khác hơn rất nhiều. Tuy nhiên thu nhập vẫn không khác hơn là bao nhiêu.
Tình cờ gần đây có dịp mấy thằng bạn đại học ngồi với nhau. Lại câu chuyện mày làm gì, ở đâu. 1 số thằng thì trí lớn, máu làm giàu, nhảy ra ngoài tự làm, có nâng đỡ nên phát triển cũng tốt. Các mối quan hệ rộng, cũng có vài người hiện tại đang làm việc tới tôi. Câu chuyện của chúng tôi cũng dài thêm nhiều lầm. 1 vài người khác thì vẫn công việc đấy, vẫn thu nhập cao, vẫn vị trí đấy, vẫn ông sếp đây. Hết.
Đọc thêm:
Tôi hỏi "sao mày không nhảy ra ngoài làm?". 1 câu trả lời khiến tôi phải suy nghĩ "biết làm mẹ gì đâu mà nhảy". Từng đó năm vẫn 1 công việc đó không hơn không kém, vẫn ông sếp đó giao việc và nghe báo cáo, lương vẫn tăng đều theo năm, đồng nghiệp vẫn từng đó người. Quan trọng nhất là kinh nghiệm của bản thân vẫn vậy, không tích lũy được thêm hay đột phá gì mới, các mối quan hệ cũng gần như là không có. Nhà thầu tới thì làm việc, không thì đọc báo, xem phim, hết giờ là về.
Vậy mày không chán à? Tôi hỏi nó. Chán thì có chán, rất chán. Nhưng làm ở đây nhàn hạ, vs lương cao. Thôi kệ cứ làm, giờ nghỉ đi nơi khác chắc gì đã biết làm cái gì, lâu nay làm có duy nhất 1 việc này. Tôi tự hỏi, rằng nó có đang làm việc như 1 cái máy không? Có. Tôi tin là có.
Nhìn lại bản thân mình, cái mình thua người ta có lẻ là số tiền mình kiếm được lúc này. Còn lại tôi đã không còn ngưỡng mộ bọn nó nữa.
Sau 5 năm ra trường, 5 năm học. 10 năm tôi tìm kiếm cho mình kinh nghiệm, kiến thức. Tuy không phải là nhiều nhưng nếu bây giờ ném tôi ra bất cưa đâu, tôi tin mình đều có thể làm được.
Đọc thêm:
Các bạn sinh viên vừa ra trường, chuẩn bị ra trường. Tôi tin rằng các bạn đã được định hướng khá nhiều rồi, thời của các bạn bây giờ khác của tôi ngày trước khá nhiều, các công ty lớn cả trong nước và nước ngoài rất nhiều. Đi làm, lương là quan trọng nhưng kinh nghiệm và trải nghiệm cũng quan trọng không kém. Đi lên từ móng tuy vất vã nhưng chắc hơn là ngồi sẵn trên nóc. Sự ổn định trong công việc là dù có ném bạn ở bất cứ đâu, môi trường nào bạn cũng đều có thể làm được bất cứ công việc gì và hoàn thành nó thật tốt. Ổn định không phải là làm mãi 1 công việc.
Đây là lời tâm sự của tôi và tôi cũng chúc các bạn sinh viên đã ra trường và chuẩn bị ra trường hãy tìm hướng đi tốt nhất cho bản thân mình. Thành công không phải là nhiều tiền. Thành công là bất cứ việc gì cũng hoàn thành xuất sắc.
Đọc thêm:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Lữ Hành
Thứ nhất là chính tả. Nhiều người nói rồi. Thứ hai, bài viết không thể hiện khách quan lựa chọn của những kẻ "muốn ổn định". Chỉ áp đặt với cái nhìn tiêu cực rằng "ổn định công việc" thì không thể có thêm "kinh nghiệm" hay "kiến thức" mà không phân tích rõ tại sao. Thực tế theo tôi nhiều người có thể đi lên từ những công việc ổn định. Một số trong họ có thể có cái nhìn dài hạn hơn là bạn nghĩ. Tôi không rõ bạn bao nhiêu tuổi nhưng tùy ngành nghề, định hướng phát triển thì 10 năm liên tục cống hiến cho một công ty to có thể là tiền đề cần thiết cho sau tuổi 30. Họ vẫn hoàn toàn có thể có kinh nghiệm và phát triển bản thân trong một công ty miễn là họ có chí hướng. Việc nhảy việc không phải điều bắt buộc để trưởng thành. Hơn nữa cho đến trước 40 tuổi bạn vẫn hoàn toàn có thể làm mới bản thân hoặc tự bước đi trên con đường riêng được. Thứ 3, mẫu mà bạn đặt ra chỉ đơn thuần là "vài người bạn của bạn". Đó đã, đang và sẽ không thể nào đại diện cho tất cả những người tìm đến "ổn định" được. Thứ 4, mẫu ngược lại, những "người bươn trải", thì tôi thấy chỉ có một cá nhân duy nhất là bạn. Làm cho bài viết có cảm tưởng đang tự đánh bóng bản thân với những quyết định của mình, và có cái nhìn thiếu tích cực với những kẻ có lựa chọn khác mình. Tất nhiên, ổn định năng lực thì tốt. Nhưng ổn định năng lực và ổn định công việc không nhất thiết phải trái ngược nhau.


- Báo cáo

Anh Tuấn
Đúng là bài viết chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả và trải nghiệm bản thân đc tự đánh bóng lên là chính. Bài viết có tiêu đề tôi chọn trải nghiệm và đã thành công nghe hợp lý hơn, chứ cái anh bạn kiên trì 10 năm cho 1 doanh nghiệp kia tôi thấy chẳng sai, có khi nên dành bằng khen cho anh đó...
Trước học thầy Đỉnh dạy vật liệu xây dựng thầy nói cũng đúng: "mấy anh sv XD rất giỏi, nhưng bị cái tính hơi tự cao, thượng đẳng quá, nên tự làm giảm giá trị bản thân"
- Báo cáo
sonnguyen
Bài viết đánh giá phiến diện , đánh đồng suy nghĩ của bạn cho người khác . Bản thân tôi cũng là một người học xây dựng , đi học 5 năm + làm xây dựng 6 năm , cũng trải qua bao nhiêu thăng trầm trong công việc mới đi đến ngày hôm nay . Tôi từng làm giám sát , thiết kế , Qs , đấu thầu... Tiếng anh của tôi tương đối tốt nên mức lương tôi nhận được là không tệ . Tuy nhiên tôi vừa chia tay nghề rồi bạn ạ, tôi làm một công việc tôi thích hơn . XD tôi phiêu bạt bao nhiêu năm đủ rồi 
+ Bạn nói khi còn trẻ kinh nghiệm là quan trọng còn thu nhập không quan trọng là không hoàn toàn đúng nhé . Năng lực của một người được đánh giá qua thu nhập của người đó kể cả khi còn trẻ và sau này . Tiền đó bạn có thể dùng để tiết kiệm , đầu tư vào BDS, Chứng khoán , mua vàng trữ một ngày nào đó cần dùng đến . Tôi nghe bạn kể sau 5 năm thu nhập vẫn chưa cao được với chúng bạn thì bạn đang không được hạnh phúc rồi .
+ Bạn của bạn tuy rằng nó ngồi tại một vị trí nhưng biết đâu nó đang để dành tiền ấp ủ cho một dự định khác phù hợp hơn . It nhất là nó vẫn có một mức thu nhập tốt để chuẩn bị cho tương lai sau này . Do đâu mà bạn nói chúng nó cứ tàn tàn không hạnh phúc với công việc hiện tại .
+ Việc bạn ra trường đi làm 5 năm nếu ném bạn vào bất cứ môi trường nào bạn tồn tại tốt cái đó là lẽ đương nhiên không có gì là ghê gớm cả nên cũng không thể đem ra làm thước đo được .
Cái cuối cùng tôi muốn hỏi bạn có gia đình chưa nhỉ . Tôi thấy bạn không cần tiền lắm

- Báo cáo

Bùi Hữu Hoài Nam
Tới thời điểm e bằng tuổi bác thì e cũng sẽ giống như bác bây giờ thôi. Trên đo là góc nhìn của em. Có thể với những người trưởng thành hơn, thành đạt hơn e chỉ là 1 đứa ranh con vât mũi chưa sạch. Nhưng với những người trẻ tuổi hơn, e cho họ 1 lời khuyên dưới caia góc nhìn của mình. Việc đưa tư tưởng, suy nghĩ của mình vào đầu người khác nó là việc không phải quá khó nhưng chưa bao giờ là dễ. Trong tất cả các bình luận của. Thì bình luận của bác là cái hay nhất. Em để chỉ đề bài viết là Truyền cảm hứng là có nguyên nhân của nó. E cũng không nói là e không cần tiền nhưng châc chắn rằng em không làm tất cả để có tiền. Trong chính trị "có chức - có quyền - có tiền". Với người đi làm công ăn lương như em "có kĩ năng - có kinh nghiệm - có tiền". Tiền là cái cuối cùng mà mỗi người đi làm đều hướng tới. Nhưng trước khi có tiền thì phải có 2 cái trước đó đã. Nên đối tượng hướng tới của e trong bài viết này là các bạn sinh viên sắp ra trường mà chưa có định hướng cho bản thân. Giống em 5 năm trước. Mơ hồ, không biết mình nên đi đâu, làm gì, thụ động. Luôn có suy nghĩ cuộc đời là màu hồng. E hi vọng bác hiểu những gì em muốn nói và hướng tới cho các bạn trẻ hãy cố gắng, sáng tạo, nỗ lực, chứ đừng chăm chăm chỉ kiến tiền. Lời cuối cùng, em cảm ơn vì những chia sê thật lòng của bác.
- Báo cáo
sonnguyen
Anh cũng chỉ hơn em 1 tuổi thôi nên cũng không có nhiều kinh nghiệm cuộc sống chia sẻ . Giờ mình cũng 30 tuổi rồi trải nghiệm trong công việc là quan trọng nhưng cái cái cuối cùng là thành quả sau bao nhiêu năm cố gắng . Bản thân anh cảm thấy đến lúc mình chọn một hướng đi khác phù hợp hơn gần gia đình , ổn định cuộc sống . Tuy thu nhập không bằng xưa nhưng anh thấy như vậy là ổn với anh . Nghề xây dựng tuổi nghề ngắn lắm , đừng để qua 30t mới chạy theo đồng tiền thì nhọc thân lắm em !
- Báo cáo

Bùi Hữu Hoài Nam
Vâng. E cảm ơn bác đã chia sẽ ạ
- Báo cáo

Hailey
công nhận ý
- Báo cáo
longanh007
Làm tôi nhớ bài báo hay bài viết nào cũng trên spiderum: không hề có công việc ổn định- chỉ có năng lực là ổn định- đi đâu cũng sẽ làm được.
Không những năng lực ổn định mà còn phải upgrade nó lên theo nhiều hướng khác nhau nữa.
Hoàn cảnh như nào cũng được, nhưng thoát sướng khó hơn thoát khổ rất nhiều. Làm ở môi trường lương cao- việc dễ dàng- dễ thoái hóa. Tôi rất thích 1 câu hình như của thầy Dương: kinh nghiệm 10 năm nhưng là 1 năm lập lại 10 lần ? hay 10 năm ấy là biết bao sóng gió ?
- Báo cáo

Bùi Hữu Hoài Nam
Bài viết đó và trước đó là câu nói của thầy Dương chính là cái giúp tớ thay đổi suy nghĩ. Cảm ơn bạn
- Báo cáo

Hailey
Thực sự mình chưa hiểu lắm là mục đích bài viết muốn nhắm đọc giả đến điều gì từ những gì mà chủ thớt trải nghiệm. Theo quan điểm cá nhân của mình, chỉ là quan điểm cá nhân thôi nhé, mình không quan trọng quá trình như thế nào, cái mình quan tâm là kết quả đạt được sau cùng. Có thể thành công không nhất thiết là phải nhiều tiền nhưng những người để được công nhận là thành công thì ai cũng đều dựa trên khối lượng tài sản mà bạn sở hữu, giá trị mà bạn đem lại.
Chứ không ai nói một nhân viên hoàn thành công việc xuất sắc nhưng sau 10 năm vẫn không có một cái gì trong tay, đâu ai nghĩ là bạn thành công, họ vẫn chỉ nghĩ là bạn là một người làm công bình thường. Nhưng mình thấy cũng lạ một điều rằng nếu bạn làm thực sự tốt công việc ấy nhưng thu nhập lại không tăng lên? Thì điều ấy chả có nghĩa lý gì cả. Thành công không nhất thiết nhiều tiền nhưng thước đo của thành công đều dựa trên tiền mà đo hoặc giá trị mà bạn tạo ra.
- Báo cáo

Mộc Yên
Mình rất đồng cảm với suy nghĩ của bạn vì chính mình cũng đang ở trong tình trạng trăn trở với sự ổn định. Mình làm cho một công ty hơn 10 năm và đến giờ cũng cảm thấy bất ổn. Không ai nói sự ổn định là sai cả, nhưng tùy theo trải nghiệm và hoàn cảnh mỗi người mà có người thấy hài lòng, có người muốn phá vỡ sự ổn định nhưng nhàm chán đó. Mình vẫn tiếp tục công việc cũ, nhưng bên cạnh đó mình bắt đầu thử sức ở một số lĩnh vực mới nữa. Nhưng thực sự khi ở cái tuổi đã bước vào 'ổn định' thì việc học và tiếp thu những điều mới không hề dễ dàng, gặp rất nhiều rào cản so với hồi trẻ. Đây nên là vấn đề cần cân nhắc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến.
- Báo cáo