Lười biếng & Kiệt sức khác nhau điểm nào - 6 dấu hiệu nhận biết bạn bị "Burn-out"
Mình mới nghe được một Ed khá hay nói về những dấu hiệu bạn bị kiệt sức chứ không phải bạn lười biếng của Psych2Go (mình sẽ gắn link...
Mình mới nghe được một Ed khá hay nói về "6 Dấu hiệu bạn bị kiệt sức" của Psych2Go (mình sẽ gắn link cuối bài viết nha). Vì thấy nó rất có ích nên mình đã làm bản dịch dựa theo lời viết của mình để cho mọi người dễ cảm nhận hơn. Bởi mình cũng tự nhận thấy bản thân đôi khi cũng ở mấp mé của sự kiệt sức, cũng may vũ trụ đón nhận tín hiệu của bản thân để mình xem được bài Ed này.
Những chữ in nghiêng là suy nghĩ chủ quan của mình về vấn đề nha. Mong mọi người đón nhận bài viết này.
Ảnh bởi
nikko macaspactrên
UnsplashTại sao gần đây có vẻ như bạn dành phần lớn thời gian nằm dài trên giường và không có muốn làm gì nhiều? Bạn có phải là người dễ bị mệt mỏi và mất hết cảm hứng làm việc?
Bạn có nghĩ đó là sự lười biếng không. Thật ra có rất nhiều sự trùng lặp giữa hai hành vi “lười biếng” và “kiệt sức”. Vậy nên cũng khá khó khăn nếu muốn phân biệt chúng.
Sự kiệt sức - burn out - là một trạng thái tiêu cực của cảm xúc, thể chất và tinh thần do căng thẳng quá mức và không có khả năng điều khiển chúng.
Vào năm 2010, một cuộc khảo sát cho thấy xấp xỉ 75% người trưởng thành tại Hoa Kỳ đã trải qua những triệu chứng của sự kiệt sức, hơn 40% số đó có những triệu chứng vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ và hơn bao giờ hết, việc giáo dục và hiểu rõ hơn về bản chất của tình trạng kiệt sức trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Vì vậy, đây là 6 dấu hiệu nhận biết những gì bạn đang trải qua bây giờ. Thực chất bản thân bạn đang kiệt sức chứ không phải lười biếng.
Dấu hiệu thứ nhất, bạn cảm thấy mất kết nối với mọi thứ xung quanh.
Mọi thứ trong một ngày của bạn nó có lặp đi lặp lại như một cỗ máy không? Bạn dường như trở nên vô cảm với chính bản thân mình phải không? Những cảm xúc đó cứ dai dẳng theo bạn đúng không?
Ảnh bởi
Felix Mittermeiertrên
UnsplashNếu bạn đang chịu đựng sự burn-out của chính mình thì bạn khó có thể nhận ra hoặc hiểu ra một điều rằng bạn đang dần “mất nhân cách”. Ta có thể bắt gặp những người bị “mất nhân cách” khi họ đang vật lộn với chấn thương tâm lý, nó là một loại tê liệt cảm xúc kỳ lạ hoặc là trống rỗng. Như thể họ đang nhìn cái cuộc sống của chính họ bằng ánh mắt của người khác. (tê liệt mọi cảm xúc lúc nào cũng trong trạng thái trống rỗng mất kết nối mọi thứ thì bạn có thể hiểu là vô cảm)
Họ không cảm nhận được bất cứ điều gì từ bản thân, không gì có thể ràng buộc được họ. Họ liên tục phải vật lộn với cảm giác bất lực và không thể giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình.
Dấu hiệu thứ hai, bạn đã từng rất nhiệt huyết, tràn trề động lực.
Lười biếng là một đặc điểm của tính cách. Và đặc điểm ấy có xu hướng ổn định theo thời gian. Một người lười biếng không bao giờ cảm thấy muốn nỗ lực hoặc áp dụng bản thân vào mọi việc. Nhưng nếu bạn từng là người năng nổ và đạt thành tích cao, thường xuất sắc trong một số lĩnh vực nhất định và gần đây mới trở nên kiệt sức, thờ ơ và không có động lực thì nhiều khả năng bạn đang bị kiệt sức chứ không phải lười biếng như mọi người nghĩ.
Vậy nên có nhiều người khi nhìn vào bạn và trì triết rằng bạn đang lười biếng, bạn đang bỏ bê tất cả mọi thứ bởi bản thân bạn ích kỷ, hay bạn thế này thế kia…bla…bla. Thì mình nghĩ rằng khoảng thời gian này là lúc để bạn thanh lọc đi một số mối quan hệ, vì có những người chỉ trực chờ cơ hội bạn sa sút tinh thần để dìm bạn xuống và làm ảnh hưởng đến bạn. Vậy nên hãy đánh giá con người đó thật kỹ và thanh lọc họ ra khỏi list friend của mình.
Dấu hiệu thứ ba, bạn từng có đam mê.
Trước đây bạn có những ước mơ, có những đam mê cháy bỏng lắm đấy nhưng giờ đây bạn lại đang chật vật trên con đường tìm kiếm hứng thú và tận hưởng lại cái đam mê đó. Đó là một điều khác biệt rõ rệt giữa những người bị kiệt sức và những người lười biếng. Cho dù đam mê đó là tài năng, là một môn thể thao hay chỉ là thành tích chuyên môn nói chung, tình trạng kiệt sức có thể khiến bạn khó làm được những điều bạn từng yêu thích hoặc cảm thấy đam mê. Bạn thậm chí có thể trở nên ghét bỏ nó hoặc bực bội vì điều đó khiến bạn làm việc quá sức và đẩy bản thân đến bờ vực thẳm.
Ảnh bởi
Nubelson Fernandestrên
UnsplashDấu hiệu thứ tư, bạn dần nên có tính cách thất thường và dễ cáu bẳn.
Bạn có đột nhiên thấy mình dễ cáu kỉnh không? Dạo này bạn có thường xuyên cảm thấy mất kiểm soát về mặt cảm xúc và không biết tại sao không? Tâm trạng ủ rũ và khó chịu là những dấu hiệu phổ biến nhưng thường bị bỏ qua của tình trạng kiệt sức. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi bạn là người biết điều chỉnh cảm xúc, thì bạn đang bị burn-out đó. Mặt khác, những người lười biếng lại hoàn toàn trái ngược với điều này, bởi vì họ thường rất thoải mái, điềm tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi mọi việc.
Ảnh bởi
Nsey Benajahtrên
UnsplashDấu hiệu thứ năm, bạn bỏ bê sự chăm sóc đối với bản thân mình.
Dấu hiệu cảnh bảo sự nghiêm trọng của tình trạng kiệt sức về mặt cảm xúc và thể chất là họ bắt đầu bỏ bê chăm sóc bản thân mình và ngắt kết nối với những người xung quanh. Những thay đổi đáng lo ngại là bản thân thay đổi thói quen ăn uống và ngủ nghỉ của mình. Bạn ngừng nỗ lực chải chuốt bản thân và dành phần lớn thời gian để “không làm gì cả”, bởi bạn rất dễ bị kiệt sức kể cả làm những công việc đơn giản nhất. Sự khác biệt giữa kiệt sức và lười biếng nằm ở chỗ bạn không phải lúc nào cũng như vậy.
Và dấu hiệu cuối cùng, những thay đổi tiêu cực này diễn ra dần dần. Cuối cùng, nhưng có lẽ là quan trọng nhất, điều bạn nên biết về tình trạng kiệt sức là nó phát triển theo từng giai đoạn. Vì vậy, tất cả những điểm đã đề cập trước đó, mất hứng thú và động lực, đặc biệt là với những thứ chúng ta từng yêu thích, cảm thấy xa cách với bản thân và mất kết nối với mọi thứ xung quanh, rút lui khỏi xã hội và bỏ bê việc chăm sóc bản thân, sẽ không xảy ra chỉ sau một đêm.
Những nghiên cứu cho ta thấy rằng có 5 giai đoạn của tình trạng kiệt sức, mỗi giai đoạn có mức độ nghiêm trọng tăng dần. Giai đoạn trăng mật, sự khởi đầu của căng thẳng, căng thẳng mãn tính, kiệt sức và kiệt sức theo thói quen. Nhiều người bắt đầu bắt gặp những triệu chứng này ngay từ giai đoạn thứ hai, khi vẫn còn căng thẳng ở mức độ vừa phải, nhưng sự lạc quan, hứng thú, động lực và hiệu suất có thể đã bắt đầu giảm sút. Và khi tình trạng của bạn đi đến giai đoạn thứ năm và cuối cùng, sự kiệt sức đã trở nên ăn sâu vào cuộc sống của bạn đến mức mệt mỏi dai dẳng về tinh thần và thể chất trở nên dữ dội hơn và khó để điều trị hơn, khiến bạn dễ bị rơi vào trầm cảm và lo âu.
Việc phát hiện sớm các dấu hiệu kiệt sức sẽ giúp bạn dễ dàng nhận được sự giúp đỡ và phục hồi hơn sau đó. Đó là lý do tại sao việc nâng cao nhận thức về tình trạng kiệt sức là rất quan trọng thay vì chỉ coi đó là sự lười biếng như hầu hết mọi người thường làm. Vì vậy, nếu bạn hoặc bất kỳ ai bạn biết có thể đang bị kiệt sức về tinh thần hoặc cảm xúc, hãy chia sẻ và trò chuyện với họ về điều đó nhé.
Link bài Ed tại đây nha 👇👇👇

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

return0
Trừ việc bỏ bê chăm sóc bản thân thì mình đang có các dấu hiệu còn lại rồi. Mấy tuần này mình cảm thấy ủ rủ và dường như đang làm mọi thứ vì mình bắt buộc phải làm. Một tuần của mình diễn ra y hệt nhau, mình cảm thấy vô nghĩa cực kỳ. Mình vẫn cố gắng tập thể dục và ăn uống đều đặn như là nỗ lực cuối cùng để k trở nên tiêu cực. Mình rối bời quá ...
- Báo cáo

~coTiendilac~
Mình cũng hiểu cảm giác của bạn vì mình cũng vừa trải qua giống bạn vào thời gian vừa rồi. Sự "burn-out" cũng đến từ những tổn thương bên trong của bạn, mình nghĩ vậy.
Nếu bạn có những tổn thương, thì việc đầu tiên là chữa lành nó và hãy chia sẻ với những người xung quanh bạn, mình thấy đó là điều cơ bản có thể bạn làm được, vì đôi khi mọi người sẽ giúp bạn có được những suy nghĩ tuyệt vời.
Nếu được bạn thử đi du lịch nha, lâu 1 tý, tầm khoảng 1 tuần hoặc hơn, đi ra khỏi chỗ ở hiện tại sẽ giúp bạn tiếp xúc được với những nguồn năng lượng mới và tự khắc những dòng suy nghĩ mới sẽ đến với bạn. Coi như là có một thời gian tĩnh để refresh lại bản thân.
Mình thấy đổi mới một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của bạn sẽ giúp bạn thay đổi tư tưởng và có những hướng đi mới đó.
Mình đã làm được và mình nghĩ rằng bạn chắc chắn làm được!
- Báo cáo
Hoang.Tu
Bài viết hay lắm, nhưng mình chẳng dính điều nào ở trên cả vì mình thường nghĩ rằng cảm xúc chỉ là một công cụ trong tâm trí và đương vì điều này nên mình có thể điều khiển nó, mình cấp quyền cho cảm xúc của mình khi nào cần xuất hiện khi nào không, đôi khi tức giận hay buồn bã lại xuất hiện bất thường và ngay lúc đó mình lại kiểu "ê tâm trí, đứa nhóc kia chạy ra khỏi hàng kìa mau dắt nó về đi nào" và đúng rồi đấy nó biến mất :V
- Báo cáo

~coTiendilac~
Có thể điều khiển được cảm xúc là điều mà cũng ít ai làm được, bạn giỏi thật đó. Nhưng, bạn cũng nên nghĩ cho cảm xúc của bạn một tí, vì cảm xúc cũng là công cụ nuôi dưỡng tâm hồn, nếu điều khiển nó nhiều thì sẽ dần biến bạn trở thành máy móc. Điều khiển cảm xúc vào những lúc cần thiết và để cảm xúc thả trôi vào những lúc không cần thiết, bạn sẽ thấy thoải mái và nhìn nhận được nhiều thứ hay ho.
Mình thấy cũng hơi thoáng buồn khi được tiếp xúc với những người có thể điều khiển được cảm xúc, vì mình thấy bản thân phải mạnh mẽ như thế nào và trải qua nhiều khó khăn thì mới có thể điều khiển được nó. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn vào những lúc bạn cần nhé!
- Báo cáo

Quynh Nguyen
Toàn bộ những nội dung trong bài viết chính là mình ở thời điểm hiện tại, thực ra nó đã diễn ra một thời gian rồi và mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị burn out.
Mình đã nghĩ có thể mình chưa đủ tốt trong công việc, có thể mình lười, có thể mình không biết cách quản lý thời gian, những đóng góp của mình ko được value, không mang lại ý nghĩa... hoặc chính mình ko định nghĩa được ý nghĩa công việc....
Mọi thứ càng ngày càng tệ. Cảm xúc, tinh thần. Ngày nào mình cũng về nhà trong trạng thái cực kì mệt mỏi và chán chường. Mình đếm giờ tan làm mỗi ngày....
Có lần sếp hỏi mình, em thích làm những dự án nào? A hay B, C...? Chị sẽ hỗ trợ để em được làm những gì em thích... Nhưng mình ko trả lời được. Lúc đấy mình nghĩ, thích thì được hả? cứ giao thì làm thôi? mắc gì phải hỏi? đằng nào cũng tới tay mình thôi mà... Đầu mình đã chạy những suy nghĩ tiêu cực ấy....
Cho đến khi sếp nói mình có dấu hiệu burn out. Mình vẫn không tin. Mình chưa bao giờ cảm thấy khái niệm này có sự liên kết nào với mình.... Và mình đọc được bài viết này của bạn.
Thực ra đến giờ mình vẫn chưa biết làm thế nào để vượt qua. Mình sẽ tìm cách.
Cảm ơn bạn vì bài viết nhé.
- Báo cáo

~coTiendilac~
Mình mừng cho bạn vì bạn đã nhận ra được bản thân của mình bị Burn out, dù là muộn màng nhưng nhận ra nó là một điều tốt. Và một khi đã bị burn out thì rất khó để cân bằng mọi thứ, nên mà cách để khắc phục là: bạn thấy điều gì khiến bạn burn out hãy cắt nó đi.
Nếu công việc hiện tại quá nặng thì hãy gap tầm 1-2 tháng, dành thời gian để làm những gì bạn yêu thích và đam mê ví dụ là đi du lịch chẳng hạn.
Nếu không gap được thì hãy nhớ lại lý do đầu tiên mà bạn bắt đầu công việc này là gì? Bởi chúng ta đều có lý do để bắt đầu một công việc gì đó. Nếu công việc hiện tại vẫn đúng với lý do ban đầu thì mình hãy cố gắng vì nó, còn không thì hãy chuyển môi trường làm việc để nó phù hợp với bản thân. Như mình hiểu là bạn đang không phù hợp với người sếp và môi trường hiện tại.
Cảm ơn vì đã đọc bài viết của mình nha! Chúc bạn bình an
- Báo cáo