Áp lực trong công việc ngành IT
Nhiều khi có bạn bè tự hỏi sao mình chịu áp lực giỏi thế, chịu cày vậy, chăm vậy. Thật ra có một câu nói mà mình đã nghe ở đâu đó dưới...
Nhiều khi có bạn bè tự hỏi sao mình chịu áp lực giỏi thế, chịu cày vậy, chăm vậy. Thật ra có một câu nói mà mình đã nghe ở đâu đó dưới quê, mày làm 1 tháng bằng cả vụ lúa dài đằng đẵng, mày kiếm tiền trên này 100 nghìn dễ hơn người quê kiếm 10 nghìn. Thấm chứ!

Không phải mình không bị áp lực, cũng không phải mình giỏi giang gì, mà với một người gia đình không khá giả gì lại tỉnh lẻ thì những câu nói so sánh đó chính là động lực, động lực để kiếm thêm được xu nào hay xu đó.
Lắm lúc nghĩ mà chán, mà thấy tại sao lại phải khổ vậy nhưng khi mỗi lần về quê, nhớ lại những năm tháng hồi bé thì nó lại giúp mình có thêm động lực làm việc chăm chỉ hơn.
Rồi có người hỏi, ngành mày thì có gì mà áp lực suốt ngày tao thấy mày có làm mấy đâu, toàn chơi không ah?
Nghĩ mà nó chán cái sự đời, vậy mình sẽ liệt kê sơ bộ những áp lực ngành này mà mình nhận thấy nhé, bạn thử góp ý thử xem có đúng không hỡi những chàng trai cô gái IT 😄
Áp lực từ phía sếp
Chẳng riêng mỗi ngành này, chắc anh em làm công ăn lương nào cũng thấy nhỉ. Tuy nhiên với ngành này thì thường công việc nhiều khi ngoài năng lực chuyên môn, phải tìm hiểu mới có thể giải quyết được, deadline bị dí thì cứ cong đít mà chạy. Sếp thì lắm khi chẳng biết cứ thế là thúc đít mà thôi.
Rồi đến lúc đánh giá năng lực thì sao, mình thì không đánh đồng nhưng mà có nhiều sếp làm khó làm dễ nhân viên, đánh giá thấp việc xem xét tăng lương làm giảm cơ hội cho việc phát triển sự nghiệp. Đôi khi chỉ hứa để đó cũng thấy buồn.
Áp lực từ đồng nghiệp
Nhiều khi cùng một công việc nhưng tốc độ làm việc của đồng nghiệp quá nhanh quá nguy hiểm khiến mình chạy theo không kịp, vô tình lại trở nên áp lực làm sao để theo kịp. Vẫn biết là năng lực và trình độ mỗi người khác nhau nhưng mà bên trên chỉ nhìn vào hiệu suất làm việc và đem đi so sánh các thành viên cùng level với nhau. Vô tình tạo cho bản thân một cảm giác không chạy theo không được nếu không muốn bị cho là năng lực kém trong mỗi kỳ review.
Áp lực bắt kịp xu thế công nghệ
Ngành này cực kỳ đặc thù, công nghệ luôn thay đổi, mình cũng từng đề cập vấn đề này trong bài viết “Kỹ sư phần mềm – Thích ứng hay là sẽ bị thay thế“. Vô hình chung đây cũng là một áp lực được cho là lớn nhất của anh em lập trình viên
Lo sợ con đường phía trước của bản thân
Bạn đã bao giờ từng nghĩ, liệu mình có hợp với ngành này hay chưa, chênh vênh, vô định, không lẽ cứ phải chạy đua học mãi hay sao, lớp trẻ thì mỗi ngày một giỏi hơn. Mình có nên tiếp tục theo ngành này hay không? Những câu hỏi này thường xuất hiện nhiều khi gặp vấn đề khó và lại mông lung về cuộc đời. Mình cũng đã rơi vào tình trạng này và có một bài viết nói về nó “Liệu rằng lập trình có cần phải có tố chất?”
Căng thẳng khi gặp những vấn đề phát sinh trong công việc
Như vừa mới nhắc đến bên trên, gặp vấn đề khó bạn không thể giải quyết được, điều này chắc hẳn là các anh em lập trình gặp như cơm bữa. Nhiều khi chẳng muốn ăn uống, mặt cứ thần ra do đang nghĩ đến làm sao để giải quyết vấn đề khó kia. Rồi chẳng hiểu sao đi tắm thì lại chợt nhận ra rồi “ơ-rai-ca! ơ-rai-ca!”. Thật bất ngờ và hạnh phúc, nhưng điều đó lặp đi lặp lại hoài thì chắc cũng “đi” sớm thôi
Ngoài ra còn áp lực vì biết trước bệnh tật đầy người vào một ngày không xa nữa 😀 Nhưng chắc cái đó nó là một thời gian dài rồi nên mình cũng ém lại và tạm bỏ qua vậy 😄
Đấy bạn thấy không, áp lực nhiều mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại thì nếu so sánh với anh chị em công nhân hay các bác nông dân thì vẫn tốt chán. Tiền cũng dễ kiếm hơn đôi chút, dù sao thì cũng được coi là một nghề đầu óc mà. Vậy nên cố gắng nỗ lực vậy chứ biết sao giờ
Đây là những chia sẻ của bản thân về áp lực công việc, nếu bạn có cùng quan điểm với mình thì hãy để lại đôi lời bộc bạch dưới bình luận để chúng ta không hề đơn độc nhé!
Đọc thêm:

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
thinkingoutsidethebox
Mình tính chuyển nghề không làm cái nghề này nữa, trước kia trẻ khỏe thì chả biết sợ biết mệt là gì, giờ thì bệnh tật đầy người, ngoài cái bệnh trĩ hầu như anh em nào cũng gặp còn là cái bệnh cứ bị sưng cổ bên phải bên tay hay click chuột mà giờ rất sợ đi khám, chỉ lo nó là cancer thì thôi đời chắc chỉ có nước chết. Còn việc anh em trong nghề bị ám ảnh lo sợ tụt hậu, ko học công nghệ mới kịp bằng người khác thì nó luôn thường trực trong người. Chỉ cần nửa tháng, một tháng không học được gì là lại thấy sợ và mịt mờ rồi. Ai làm riêng - solo thì lại lo hay nghĩ cách nào bắt kịp đối thủ nữa chứ...đau đầu, nhưng giờ thì cũng bỏ nốt, buông xuông. Giờ mình chỉ cần tâm thảnh thơi đã là hạnh phúc, nhưng nghĩ chỉ khi nào chết mới thế được, đôi khi nghĩ chết sớm lại hay đỡ đau đầu. Đúng là đời là bể khổ thật, không cái này thì cái kia, ko do người khác đem lại thì do mình tạo ra.
- Báo cáo

Ntech 

Haizzz 

- Báo cáo

Wabi Sabi
Mình xin có vài quan điểm góp vui cho chủ thớt:
1. Cố gắng giữ sức khoẻ, dù công việc có căng thẳng đến đâu thì mỗi ngày nên dành 1h để tập thể dục, vừa có sk, tư duy thông thoáng hơn nữa. Đôi khi ngồi miết 1 cục hàng giờ đồng hồ lại không giải quyết đc vấn đề. Nghỉ ngơi thư giản sao đó quay lại tự nhiên thấý vấn đề nó không rắc rồi như mình tưởng. Cộng với IT là một ngành mình phải đi đường dài với nó(Tech ngày càng phát triển) nên mình phải đảm bảo sk mới đi đường dài được
2. Với mấy ông ITers hay overthinking, nên simple thinking để giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt, đỡ bị deadline zí =))
Theo kn của 1 a dev quèn mới có 4 năm trong nghề :)
- Báo cáo

it's me
4 năm mà quèn ạ , em có thể ib làm wen hong ạ , e cx đang theo it :>
- Báo cáo