"Mỗi lần xem xét tại sao mình vướng mắc vào chuyện gì đó,mẹ thấy mình luôn đi vào vết xe đổ của chính mình. Dù đã đi được đoạn đường dài,mẹ vẫn thấy như mình đi vòng quanh và quay về điểm xuất phát. Khi quay lại điểm bắt đầu mẹ thấy chán nản. Nhưng mẹ có kinh nghiệm, nên dù thất bại hay thành công, không thể nào vẫn dậm chân tại chỗ nhỉ? Vậy đó không phải "vòng tròn", mà là "vòng xoáy". Dù có vẻ như quay về chỗ cũ, chắc chắn mẹ di chuyển được một chút. Mẹ tưởng thế là tốt hơn trước đây. Không. Có lẻ con người là "vòng xoáy" của chính mình. Đi đi lại lại cùng một chỗ. Nhưng khi có chuyện gì đó, họ đi lên hay xuống hay sang phải một bên, vòng tròn mà mje vễ ra to ra và nở rộng. Thế nên vòng xoáy cũng to ra. Khi nghĩ vậy,mẹ thấy mình có thể cố hơn nữa"