Nay vô Điện Máy Xanh mua đồ thì, PH99996 nhận thấy rằng những người làm việc trong này có làn da đẹp đấy chứ, PH cứ ngỡ rằng đây là điều hiển nhiên, ở những nơi có môi trường làm việc như Điện Máy Xanh thì hầu hết ai cũng có những làn da khá trắng trẻo, đẹp hay không thì PH cũng chẳng rõ, nhưng có một điều mà PH thấy rất khác ở đây là, làn da của họ rất có sức sống, PH không nhận thấy sự ủ rũ hay có một bầu không khí nặng nề, ở nơi Điện Máy Xanh thì ngoài môi trường làm việc tốt, thì không hiểu sao bầu không khí trong đó đúng chất cái thoải mái, dù đông khách hay vắng hơn thì nó vẫn có những dễ chịu nhất định, làn da của họ khá đẹp cả nam lẫn nữ, trông họ sao mà rất giản dị, không có dư thừa sự loè loẹt, PH quan sát những người tiếp cận mình thì thấy làn da của họ nhìn vô cứ có một cái cảm giác thoải mái, mà lại dễ chịu, thoáng đãng mà không nồng nặc những sự ủ rũ chút nào
PH đã mường tượng ra câu hỏi khi ấy liệu, yếu tố quyết định là không khí thoải mái, PH thấy câu này khá hay bởi khi nào chúng ta cũng ở nơi không khí thoải mái, quan trọng là có hay không có, ở một nơi quá thoải mái thì đâu ai thực ra là dám thoải mái đâu, cái hay nằm ở nó, chính là bầu không khí thoải mái, dễ chịu, một bầu không khí mà bớt đi được chút nặng nề hay nồng nặc toxic thì cũng là được xếp vào thoải mái rồi, thì điều mà PH học được ở đây chính là một nơi có bầu không khí thoải mái thì chúng ta sẽ dễ tiến bộ??
Điều này không sai nhưng cũng chưa đủ để đúng, một nơi có bầu không khí thoải mái thì làm sao mà có cái gọi là tiến bộ nữa, áp lực là thứ thúc đẩy mọi người tiến bộ mà, cái thiết yếu hơn đó là một người phải cảm thấy cái " không khí " thoải mái ở nơi đó, để họ có thể bám vào, kết nối với nó, nếu chỉ đưa kỳ vọng hết vào " một nơi " thì tính phụ thuộc chắc chắn sẽ sinh ra, khi đó thì thoải mái sẽ khó mà tồn tại bởi thoải mái là thứ cảm giác hay xúc tác khi chúng ta và áp lực hoà hợp được với nhau, ở mỗi nơi đều có một riêng biệt, những thứ nặng nề mà chúng ta thường cảm thấy là bởi khi không hoà hợp được với thứ áp lực ở nơi đó, thì một người cứ như một sự nhiễu loạn trong nơi vậy đó, họ sẽ cảm thấy trống vắng, dễ uể oải hơn hay không giữ được trạng thái thoải mái, thì PH đã tự đặt lại câu hỏi rằng tại sao những người giỏi hơn họ luôn làm đủ tốt, rất tốt ở mỗi nơi, và một đặc điểm vàng là họ gần như không hề than vãn ??
Thì đấy là một cái chính rất hay của họ, khi mà một người luôn cố tìm ra một đặc điểm ở nơi đó vậy, họ có một khối óc sáng suốt hay con tim mạnh mẽ hơn, họ kỳ vọng vào chính họ nhiều hơn là cái khác, thế nên đa số thường thấy họ làm những việc gì thì rất nhẹ nhàng hay thậm chí là thoải mái, và ở bên cạnh những người như vậy các, cá nhân xung quanh cũng dễ chịu hơn rất nhiều, đó là cái thứ mà một người phải tự túc như, một trò chơi trốn tìm, bạn phải tìm thấy người đi trốn là, không khí thoải mái, sau khi hoàn thành trò chơi đó thì dễ dàng thấy nhất là bạn sẽ vào vai người đi trốn, còn những cái " không khí " khác đi tìm, dù sao thì bạn vẫn cần tìm thấy không khí thoải mái trước, như thể là trò chơi đầu tiên mà áp lực dành cho một người
PH chỉ muốn nói là chúng ta cần đối đầu thay vì, không khí thoải mái khiến cho tâm can một người dễ dàng tiến bộ, họ không phải chật vật trong việc hít thở, với những bầu không khí nặng nề hơn, bạn không cần phải làm những điều to tát thì mới có thể thay đổi, thay đổi được bắt nguồn từ những điều nhỏ bé, những điều lớn lao thì không thay đổi mà nó loại trừ, các bạn nên khiêm nhường, để tâm ở hiện tại thì bạn để ý cái gì cũng được, không khí thoải mái là một điều hay, nhờ đó mà PH mới biết thêm được, trước giờ chúng ta chỉ cố gắng tìm một nơi có sẵn sự thoải mái, là mâu thuẫn bởi an nhàn sẽ khiến chúng ta trở nên bạc nhược, an nhàn không xấu nhưng chúng ta chưa phù hợp để rong chơi với nó, áp lực vẫn là người bạn phù hợp mà một người cần rong chơi hơn, nó như một nguồn dồi dào cho thể lực hay sinh lực của một người, không khí thoải mái chỉ là cần thiết với chúng ta, hay mọi người chỉ đơn giản là thích thế, chính vì không quá nổi bật mà một người khó lòng nhận ra được tầm quan trọng của nó
Vậy đấy " không khí thoải mái " có một tính cách khiêm nhường, đạm bạc, sức hút không lớn quá nhưng rất hay rằng nó lại chẳng bao giờ đi hút sức mọi người, đây chẳng phải là một thứ đáng chơi sao, bậc ông cha, dỗ dạy rằng các con cần đi chơi với bạn tốt, không có kiểu bạn tốt, chỉ có tốt cho bạn hay bạn tốt lên thì đó mới là bạn tốt của chúng ta, nếu không khái niệm về bạn tốt sẽ bị đánh tráo, xã hội này có rất nhiều con lừa, chúng ta không cần lừa tốt hơn họ để tồn tại, mà chúng ta cần một bình lọc tốt hơn để tất cả cùng tồn tại.