ngày 9/9/2022
Gửi em người con gái anh yêu. Em còn nhớ những tối anh vượt một quãng đường dài với người khác nhưng đối với anh quãng đường đó dài hay không, Cũng chẳng quan trọng bằng câu nói "ừ" của em. Chỉ cần em nói từ "muốn" anh sẽ luôn ở cạnh em, em biết điều đó mà. Cơ mà bài viết này không phải kể câu chuyện của chúng ta. Anh đã lên kế hoạch dành một seri truyện tình đẹp đẽ dành cho 2 chúng ta rồi đó ! Em có biết dạo này em rất lười trò chuyện và kể chuyện cho anh nghe không? Những dòng tin nhắn của em giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó không còn nhiều cảm xúc như lúc trước, không còn những câu truyện không tiêu đề mà bằng một cách thần kỳ anh vẫn cười ngây ngốc khi nhắn tin với em. Anh thật ngốc ngếch trong tình yêu, anh chưa biết thế nào là yêu, anh không biết thể hiện cảm xúc của mình. Có phải điều đó làm em nghĩ anh chưa đủ thích em? Em có biết em chính là người anh nhắn tin nhiều nhất không?
Kể về thói quen ngày xưa của anh nhá. Một thằng không được gọi là trưởng thành nhưng cũng không quá trẻ con để mà suốt ngày lêu lổng ăn chơi. Đúng anh không giỏi chia sẻ, cũng chả bao giờ kể về ước mơ của mình cho em, rất ít kể về dự định tương lai của mình. Mà những dự định này a đã vẽ nó rất rõ trong đầu rồi. Tự thấy bản thân mình thật là ngốc ngếch hicccc.Quen em là điều anh không hối hận nhất trên đời, em dậy anh vài điều thật bổ ích khi được quen em. Tình yêu không chỉ là quan tâm, chăm sóc một cách ân cần chu đáo, sự ăn ý về lời nói, sự tinh tế mà cần phải có sự chia sẻ về cảm xúc của nhau, sự thấu hiểu của anh dành cho em những ngày em đi làm vất vả, sự nhường nhìn của anh nữa. Anh yêu em nhiều hơn cả em nghĩ, sáng nay khi em nhắn tin cho anh khoe cho anh về chuyện em đã quên mang cơm mẹ nấu, anh đã cười. Anh nghĩ em nên nhìn cảnh đó, anh cười một cách ngây ngốc đến nỗi mấy thằng trong công ty nói với anh:"Ê Khá, mày điên à mà cười ngáo thế". Anh kệ chúng nó, chúng nó đâu biết anh cảm thấy vui thế nào khi em chia sẻ cuộc sống của em cho anh. Anh thật ngốc mà nhưng đối với anh tình yêu thật sự luôn đi cùng sự ngây ngốc và mù quáng đó mới thật sự là tình yêu. Em chỉ cần biết anh ngốc thế nào khi anh hầu như biết được rất nhiều chuyện của em nhưng anh vẫn giả vờ như là mình không biết cũng chỉ để được yêu em thêm vài ngày nữa. Nhớ câu anh nói khi chúng ta đi Hồ Tây chứ:"Em á, thì chó nó lấy". Khuân mặt xinh xắn, đôi môi trái tim còn đỏ mọng, chiếc má phính phính lại xị ra trông rất đáng yêu đó em biết điều đó hông? Em cất giọng nói với anh:"ư em thì chó mới lấy đấy, anh không phải lo chuyện bao động" kèm thêm một xíu hậm hực của anh, càng nghĩ anh lại càng cười thầm. Trong đầu anh luôn in sẵn câu trả lời cho câu đó rồi em:"Trên đời ai ngu mà thèm làm chó đâu em. Cơ mà ai mà biết được lại có kẻ giả ngu làm chó chỉ để yêu được em". Anh là kẻ như vậy đó hihi. Hôm nay chỉ vậy thôi nhé một xíu giới thiệu về chính anh và kể về việc anh đã ngốc nghếch như thế nào khi yêu em? Còn rất nhiều câu truyện anh muốn kể với em nhưng để bài sau nhé. Gửi em cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại thật sự rất yếu đuối anh nhớ khoảng thời gian em yếu đuối nhất đó để lần sau anh kể cho. Mọi người sẽ hứa yêu nhau suốt đời, còn anh hứa sẽ luôn yêu em bằng tất cả những gì anh có khi chúng ta còn yêu nhau.Giờ cũng đã 1h44 roài à. Bye Bye !!!
Gửi em và cảm ơn mọi người đã đọc đôi dòng tâm sự của mình.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này