Tinder của kẻ rong ruổi tìm kiếm những trải nghiệm
Xin chào, Sau một thoáng dạo quanh wall trên facebook của một anh chàng tôi từng crush ở trong clb guitar, tôi mới vừa biết đến Spiderum....

Xin chào,
Sau một thoáng dạo quanh wall trên facebook của một anh chàng tôi từng crush ở trong clb guitar, tôi mới vừa biết đến Spiderum. Và đây là bài viết đầu tiên của tôi.
Tôi chọn nói về Tinder vì tôi đang rất hứng thú tìm hiểu về nó và cũng đang ấp ủ hẳn một đầu sách cho riêng mình về chủ đề này. Trước khi cho quyển sách ấy xuất bản (nói thế thôi nhưng chắc cũng đôi ba năm nữa!) thì tôi nghĩ mình cũng nên tâm sự mỏng manh trên này vì tôi biết chắc có người cũng sẽ đồng cảm với câu chuyện của tôi hay chí ít là ai đó đang loay hoay muốn tìm tình yêu và ái ngại về những "phốt" trên Tinder.
À chia sẻ trước, bài viết này của một cô gái đã có trải nghiệm sử dụng Tinder gần 10 tháng. Không quá nhiều nhưng cũng đủ để hiểu được đôi điều về chiếc app thú vị này!
1. Tinder tốt hay xấu?
Tùy vào mục đích sử dụng và tùy vào độ "cứng" của bạn. (cứng ở đây là không dễ xiêu lòng thích người khác và không ngây thơ mắc bẫy những anh chàng chuyên gạ gẫm lên giường)
Thoạt đầu mới tải app Tinder, mục đích của tôi chính là tìm real love. Tôi chẳng rõ sử dụng ra sao nên cứ quẹt bừa rồi để đó. Hai ba ngày sau vào lại app thì thấy có hơn 20 tin nhắn, trong đó có hơn phân nửa thì mở đầu câu chuyện nhạt toẹt bằng câu "Hello", "Hi", vài người thì mở đầu bằng lời khen về ngoại hình của tôi và còn lại là vào thẳng vấn đề một cách khá bạo: "Anh muốn tìm fwb, liệu em có hứng?", "Bé có muốn ons cùng anh tối nay không nè?", "Chat sex không em gái?",... Lúc đó tôi hoảng quá rồi nghĩ Tinder thật xấu và xóa app luôn.
Vài tuần sau, tôi trở lại Tinder với mục đích khác: vì tự thấy bản thân quá ngây thơ trong chuyện tình yêu nên tôi mong muốn rèn độ "cứng" của mình trên Tinder. Tôi muốn biết thêm nhiều cách các anh chàng tán tỉnh và gạ gẫm con gái để bản thân mình có thêm chút kinh nghiệm nhận biết và tìm được tình yêu thật sự sau này. Qua những đoạn tin nhắn với các anh chàng trên Tinder và gần 10 cuộc gặp mặt trực tiếp, tôi nhận thấy Tinder cũng có mặt tốt của nó vì tôi đã có thêm vài người bạn và biết thêm nhiều kiến thức hay kĩ năng từ những chàng trai ấy.
Vậy nên, Tinder xấu hay tốt là tùy vào mục đích của bạn. Nếu bạn muốn tìm real love thì hãy kiên nhẫn và cũng còn tùy duyên nữa. Nếu bạn muốn tìm bạn để tâm sự thì cứ thoải mái trò chuyện và gặp mặt (hẹn những địa điểm đông người và gần nơi ở của bạn bè, người thân thì không sao đâu). Nếu bạn muốn tìm fwb hay ons thì cũng chẳng xấu xa gì cả vì đó vốn là nhu cầu của con người, cùng chung mục đích thì sẽ tiến tới thôi.
2. Bài học từ Tinder
Sau gần 10 tháng chơi Tinder, tôi đã học được khá nhiều điều. Và đây là những gì tôi đã đúc kết được (dưới góc độ của một người muốn tìm người yêu và bạn tốt):
- Tất cả những lời nói chỉ nên tin phân nửa.
- Chỉ gặp mặt khi đã biết Facebook hay Instagram của người đó. Phải stalk kĩ thông tin để chắc chắn rằng đấy không phải nick clone giả mạo, lừa đảo. Và hãy đề phòng chuyện họ đã có người yêu hay vợ con rồi nhưng vẫn muốn "chăn rau" thêm.
- Đừng gặp bừa, ai rủ cũng đi vì sẽ phí thời gian lắm. Hãy đồng ý gặp mặt khi bạn nghiêm túc muốn tiến xa hơn với họ (muốn tìm một người bạn thú vị hay một chuyện tình ngọt ngào).
- Nếu mới chỉ một hai lần gặp gỡ mà đã skinship quá mức với bạn thì coi chừng đấy, khả năng cao là phịch thủ ngầm chuyên lừa tình.
- Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đấy. Nếu bạn là một người không thích âm nhạc nhưng vì người kia thích nên cố giả vờ am hiểu thì tin chắc bạn sẽ bị phát hiện chỉ sau vài lần gặp gỡ và kết quả cuối cùng chính là say bye, unmatch. Hãy cứ là phiên bản tốt nhất của bạn, tự khắc sẽ có người phù hợp.
- Có những cuộc đối thoại rất vui và thú vị, thậm chí họ còn tỏ ra hào hứng rất yêu thích bạn, rồi bỗng dưng họ im bặt và có khi là unmatch. Hãy tập quen với điều đó và đừng quá bi lụy vì nó. Lí do đơn giản là vì họ tìm được mối khác ngon hơn bạn rồi đấy!
- First date bao giờ cũng là phiên bản hoàn hảo nhất. Nếu bạn muốn biết con người thật của họ như thế nào và đánh giá đúng để đi đến quyết định tiến xa hơn thì hãy gặp họ lần hai, lần ba và đừng quá bất ngờ vì có hơn 70% sẽ lộ rõ bản chất thật.
- Trên Tinder không thiếu người đàng hoàng, thế nhưng tìm một người vừa đàng hoàng vừa đáp ứng đủ những tiêu chuẩn người yêu của bạn thì hầu như rất hiếm.
- Hãy cứ thoải mái sử dụng Tinder và đừng quá sợ sệt sẽ bị gạ gẫm hay đặt nặng việc chỉ tìm kiếm người yêu. Mở lòng đi. Bạn sẽ tìm được rất nhiều người bạn tốt và học hỏi được nhiều điều từ họ.
Kết
Vậy nên, Tinder tốt hay xấu, thú vị hay nhàm chán là do bạn quyết định. Hãy văn minh và tỉnh táo thì bạn sẽ tìm được người cùng "tần số" với mình. Hãy thử sử dụng Tinder khi bạn đã đủ "cứng" nhé!
Trên đây là những gì mình đã từng trải và đưa ra suy nghĩ của bản thân. Mọi người hãy chia sẻ câu chuyện về Tinder của mình hay nhận xét để mình cùng tốt hơn nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

n o t h i n g
Tớ cũng vừa có post đầu tiên trên Spiderum vào giờ này ngày hôm qua post có nhắc "1 chút xíu" về chuyện tinder nên mới tò mò vào xem post của cậu. Bài viết khá chân thực và câu chữ cũng mượt nè. À có khác là tớ chưa bao giờ đi chơi với bất kì tindermate nào cả. Chúc cậu buổi tối vui vẻ ^^
- Báo cáo

Too Too
Cảm ơn bạn nè :))
- Báo cáo

Gnud...
mình thấy người dùng tinder thường không biết chính xác họ đang muốn gì, làm gì trên tinder. kiếm người nói chuyện tâm sự, đi chơi, tìm real love, ngắm trai đẹp... hay đúng hơn là tìm kiếm mẫu người hoàn hảo cho bản thân. vậy nên bạn nói không sai rằng tinder dành cho những trải nghiệm.
- Báo cáo

Too Too
Nhìn theo một hướng tích cực thì mình đã có được nhiều hơn mất khi sử dụng Tinder ^^
- Báo cáo

Not.a.Princess
Mình dùng tinder chắc lâu hơn bạn nhưng tính thời gian thực tế thì cx thế thôi vì on off. Đồng ý với những chia sẻ của bạn vì chắc trải nghiệm tinder của mình cũng có nhiều điểm tương đồng. Mình cũng hay bảo bạn bè là tinder tốt hay xấu do cách bạn dùng nó thế nào thôi và hay đùa là Tinder đối với mình thành app kết bạn rồi =)))
Cũng hơn nửa năm kể từ lần cuối mình active vì cái trải nghiệm lần ấy khá là đặc biệt. Thật ra mỗi đợt onl lại có 1 trải nghiệm khác :)) và đều kỳ cục, đặc biệt nhưng lần này chắc hơn 1 chút vì well khá là đau. Dạo này lại chán chán rồi đang tính mấy tháng nữa sẽ active lại :))
- Báo cáo

Too Too
Mình cũng chán chán 1 tẹo là lại on Tinder và sau vài cuộc nói chuyện mình lại thấy cuộc sống thú vị trở lại :)))
- Báo cáo

Not.a.Princess
khi nào viết sách nếu được thì mình cũng mong được đóng góp chút gì đó từ trải nghiệm của mình :)) có thể là được 1 suất đọc trước chẳng hạn =)). Chúc bạn thành công với dự định của mình
- Báo cáo

Too Too
Nếu có thể bạn thử chia sẻ câu chuyện tinder của bạn trên đây xem. Mình cũng tò mò và đang thu thập những trải nghiệm của mọi người về chiếc app này đấy :))
- Báo cáo

Not.a.Princess
Ở đây thì mình k định dành để kể về mấy cái đó :)). Nhưng mình cũng không muốn phủ bụi mấy ký ức/câu chuyện đó nên thỉnh thoảng hứng thì cũng viết vài dòng save lung tung đâu đó thôi. Có tò mò hay muốn thu thập thêm insight gì đó thì bạn có thể gửi tin nhắn riêng :)) mình cũng cần thêm động lực để viết mấy cái lung tung kia cho tử tế
- Báo cáo

Em Em
Giờ mới biết Tinder là gì ^^ 

- Báo cáo

Too Too
Hehe nếu bạn muốn có thêm những mối quan hệ hay sự trải nghiệm thì tải app và quẹt thử xem nào
- Báo cáo

Em Em
Mình sẽ thử vào một ngày mình đủ "Cứng" hehe
- Báo cáo

Đậu Hũ
Mình thích cái tiêu đề của bạn và muốn nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện trải nghiệm của bạn. Còn về việc Tinder tốt hay xấu thiện hay ác thì nó phụ thuộc vào trải nghiệm của từng người :))))). Và mình đồng ý là nó thú vị theo một cách nào .
Klq tần số nha bạn.
- Báo cáo