Yêu là chết ở trong lòng một ít ... 4 thuyết tâm lý về tình yêu
Chúng ta thường đặt ra câu hỏi: Tại sao người ta lại cần đến tình yêu? Tại sao một số người có mối tình lâu dài nhưng số còn lại thì...
Chúng ta thường đặt ra câu hỏi: Tại sao người ta lại cần đến tình yêu? Tại sao một số người có mối tình lâu dài nhưng số còn lại thì chỉ là thoáng qua?
Các nhà tâm lý và nhà nghiên cứu cho rằng có nhiều học thuyết về tình yêu nhằm lý giải cách mà tình yêu hình thành và tồn tại.
“Yêu” là một dạng cảm xúc cơ bản của con người, nhưng hiểu được yêu như thế nào hay tại sao lại yêu thì thật sự không phải là chuyện đơn giản. Nhiều người cho rằng tình yêu là một thứ căn bản, bí ẩn và thiêng liêng mà không thể dùng khoa học để lý giải nó.
Dưới đây là bốn thuyết cơ bản dùng để giải thích yêu và các loại cảm xúc khác.

“Thích” và “yêu”
Nhà tâm lý học Zick Rubin cho rằng một tình yêu lãng mạn được tạo nên từ 3 yếu tố sau: Sự gắn bó, quan tâm, thân mật.
Rubin tin rằng chúng ta sẽ trải qua cảm giác ngưỡng mộ, trân trọng đối với người nào đó. Lúc này, ta thích dành thời gian ở bên họ, nhưng nó có thể chưa đủ để được xem là “yêu” mà chỉ dừng lại ở “thích” mà thôi.
Mặt khác, tình yêu thì sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn, và bao gồm sự ham muốn tiếp xúc và thân mật về thể xác. Nếu ta “thích” một người thì đơn giản chỉ muốn vui vẻ ở bên người đó, trong khi ở mức độ “yêu”, ta quan tâm đến nhu cầu của đối phương như của chính mình.
Sự gắn bó là nhu cầu mong muốn được quan tâm, chấp nhận và tiếp xúc thể xác với người nào đó. Quan tâm bao gồm cả việc tôn trọng nhu cầu và hạnh phúc của đối phương như của chính mình. Còn thân mật là chia sẽ những suy nghĩ, mong muốn và cảm xúc với người còn lại.
Tình yêu đồng cảm và tình yêu nồng nhiệt
Theo như nhà tâm lý Elaine Hatfield và đồng nghiệp của bàthì có 2 dạng cơ bản của tình yêu:
1.Tình yêu đồng cảm
2.Tình yêu nồng nhiệt
Tình yêu đồng cảm dùng được thể hiện bằng sự tôn trọng, gắn bó, yêu mến và tin tưởng lẫn nhau. Loại tình yêu này thường phát triển nhờ vào sự thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng của ta dành cho nửa còn lại.
Tình yêu nồng nhiệt được biểu lộ bằng cảm xúc mãnh liệt, thu hút thể xác, khát khao và sự yêu mến. Khi những cảm xúc được hồi đáp, con người ta sẽ cảm thấy phấn khởi và thỏa mãn. Ngược lại, sẽ khiến cho họ thấy tuyệt vọng và chán nản. Hatfield cho rằng tình yêu nồng nhiệt là loại tình cảm nhất thời, thường chỉ kéo dài từ 6 đến 30 tháng.
Hatfield cũng cho rằng cái đích cuối cùng của tình yêu nồng nhiệt là tình yêu đồng cảm, loại tình yêu bền hơn. Mặc dù, ai cũng mong muốn rằng mình sẽ có một mối quan hệ có cả an toàn và ổn định của tình yêu đồng cảm và nồng nhiệt, Hatfield cho rằng nó rất hiếm.

Bánh xe màu sắc của tình yêu
Trong cuốn sách “Màu của tình yêu” được nhà tâm lý John Lee xuất bản năm 1973, ông so sánh các loại tình yêu với bánh xe màu sắc. Giống như 3 màu sắc cơ bản, Lee cho rằng chúng ta cũng có 3 loại tình yêu cơ bản:
Eros: Eros xuất phát từ tiếng Hi Lạp có nghĩa là nồng nhiệt và ái tình. Loại tình yêu này bao gồm cả sự khát khao về cảm xúc và thể xác.Ludos: Đây cũng là từ xuất phát từ Hi Lạp, có nghĩa là trò chơi. Đây là loại tình yêu được xem như để vui đùa và không quá nghiêm túc. Những người thuộc loại này không sẵn sàng sẽ gắn kết lâu dài mà chỉ muốn tìm đến sự thân mật về thể xác.Storage: Dạng này có nghĩa là “tình yêu thuần khiết”. Đây là loại thường thấy trong gia đình, giữa ba mẹ và con cái, anh chị em, và những người trong dòng họ. Loại tình yêu này được xây dựng dựa trên tình bạn, giữa những người chia sẻ cho nhau về sở thích. Sự cam kết bên nhau được phát triển dần dần dựa vào sự yêu mến của mình đối với đối phương.
Những màu tiếp theo, Lee cho rằng đó chỉ là những màu đơn giản có thể được hình thành để tạo ra những màu bổ sung, 3 loại tình yêu kể trên là được tổng hợp từ 6 kiểu tình yêu khác nhau. Ví dụ, Eros và Ludos kết hợp với nhau sẽ tạo ra tình yêu vừa điên dại vừa chiếm hữu.
Chúng ta cùng điểm qua 6 loài tình yêu của Lee:
3 loại chính:
Eros – Yêu một người hoàn hảo
Ludos – Yêu kiểu đùa giỡn
Storage – Yêu dựa trên tình bạn
3 loại bổ sung
Mania (Eros+Ludos) – Tình yêu chiếm hữu
Pragma (Ludos+Storage) – Tình yêu thực tế và lý trí
Agape (Eros+Storage) – Tình yêu ích kỷ
Thuyết tam giác tình yêu
Nhà tâm lý Robert Sternberg cho rằng thuyết tam giác đưa ra 3 thành phần để tạo nên tình yêu:
Sự thân mật
Say mê
Sự cam kết lâu dài
Sự kết hợp khác biệt của ba thành phần này đã tạo nên các loại tình yêu khác nhau. Ví dụ, sự thân mật kết hợp với cam kết sẽ tạo nên tình yêu đồng thuận, trong khi đó, say mê và thân mật lại tạo ra tình yêu lãng mạn.
Theo như Sternberg, mối quan hệ hình thành từ 2 hay nhiều yếu tố thì sẽ nên một tình yêu bền lâu. Sternberg dùng từ “tình yêu tuyệt vời, trọn vẹn” để mô tả sự kết hợp giữa sự thân mật, say mệ và cam kết. Mặc dù đây là loại tình yêu bền và mãnh liệt nhất, Sternberg cho rằng nó cũng rất hiếm.

Kết: Theo mình nghĩ, yêu đương là tùy quan điểm mỗi người không có đúng và sai. Nếu bạn gặp đúng người thì hãy yêu đi, nêu đau lòng quá thì nên xa nhau, sau này lại có kinh nghiệm tìm được tình yêu hoàn hảo, dù nó hiếm nhưng đâu có nghĩa là không có, đúng không ?
<3

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

dat.vo.is.not.here
Bài viết rất hay chỉ là ko dành cho người như mình
- Báo cáo

no-one-here
sao v cậu ơiii
- Báo cáo

AnhAnh Trần
Khi yêu thì có nên chiếm hữu? Nhiều người nói chiếm hữu không hẳn là tốt phải như thế không?
- Báo cáo

no-one-here
lúc trước bạn mình có đặt cho mình một câu hỏi: " Tình bạn và tình yêu khác nhau chỗ nào ngoài sự chiếm hữu?" ( tình bạn ở đây ý chỉ bạn thân ấy). Thì mình thấy cũng đúng thật, nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn muốn người đó là của mình :> có gì sai đâu, đúng không?, chỉ là biết như thế nào là đủ, đừng để ngạt cả hai người là được
- Báo cáo

AnhAnh Trần
Nhưng chiếm hữu quá cũng không tốt phải không? . Kiểu tất cả mọi thứ về họ phải là của mình, không tôn trọng họ . Người có tính chiếm hữu cao thì họ sẽ muốn tất cả người ấy thuộc về họ và có khi là ích kỉ sẽ làm tổn thương đối phương . Ví dụ như là lần đầu của người ấy không phải là mình, họ sẽ trở nên khó chịu và làm tổn thương người yêu. Điều đó có đáng không? . Mình thấy vài người , họ chỉ kiểu quan tâm tới bản thân họ thôi, không nghĩ cho đối phương cảm thấy thế nào.
- Báo cáo

no-one-here
Đúng rồi, mình cho rằng đây là tính cách của từng người ấy, bản thân mình khi yêu cũng ghen tuông, nhưng mà rõ ràng cái gì quá cũng không tốt. Như ông bà ta có câu: "Lạc mềm buộc chặt" ấy. Mình thấy nhiều người còn cấm cản người yêu nhiều thứ nữa cơ, nhưng mà thử đặt bản thân mình có muốn như vậy không? Rõ ràng là không rồi :3. Ghen là một cách thể hiện tình yêu vẫn còn, nhưng biết điều tiết thì tình yêu nó trọn vẹn hơn
- Báo cáo

AnhAnh Trần
Tình yêu làm chúng ta đau đầu :))).
- Báo cáo

AnhAnh Trần
Với lại kiểu như yêu thầm nhưng không được chấp nhận thì người ấy sẽ muốn chiếm hữu đối phương vì là họ yêu quá? Nên không muốn ai có được hết. Cho nên xảy ra vụ cưỡng hiếp, hiếp dâm,.. Ở đây mình nói tới nhiều trường hợp về sự chiếm hữu trong con người có tốt hay không.
- Báo cáo
TaintedOne
Mình nghĩ cưỡng hiếp và hiếp dâm thì không liên quan gì đến tình yêu cả, mà chỉ đơn thuần là người thực hiện hành vi đó muốn thoả mãn nhu cầu sinh lý của bản thân mà thôi. Riêng chiếm hữu trong tình yêu thì dĩ nhiên phải có. Chẳng ai muốn chia sẻ người mình yêu cho người khác hết, đó là một nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nếu không biết tiết chế thì sẽ gây ngột ngạt cho đối phương và rất khó để duy trì mối quan hệ như vậy.
- Báo cáo

Thủy Lê
Khi mối tình 7 năm kết thúc, mình có yêu cuồng si 1 bạn cùng lớp hồi cấp 2 nhưng không được bạn ấy đáp lại. Cho đến giờ, mình không còn cảm giác yêu nữa nhưng vẫn đáp lại tình cảm khi đối phương thật sự thương mình (đây là mqh hiện tại). Đôi lúc cảm thấy không công bằng cho bạn ấy nhưng không nỡ làm bạn ấy khóc.
- Báo cáo

no-one-here
Thật sự mình không biết việc đơn phương một người có phải là yêu k :< Bản thân mình k cho rằng đó là yêu, giống như mình tự mộng tưởng, tự vẽ, rồi tự si tình vậy đó. Yêu một người cần sự hi sinh và hai chiều. Nên đối với mình tình đơn phương thì chóng đến chóng đi. Và nó chỉ nằm ở khía cạnh là thích một người thôi. Khi mình thích đơn phương một người, mình luôn nói với họ câu: I like you thay vì câu I love you, vì mình thấy từ love nó thiêng liêng lắm ấy
- Báo cáo

Doudee
Thực ra thì mấy cái này học rất hay, nhưng khi thực hành ấy, chúng ta rất khó để lý trí điều khiển được chúng ta. Khi trong một mối quan hệ đơn phương, dẫu biết nó thuộc loại nào, kết cục ra sao, chúng ta muốn buông bỏ, muốn, rất rất muốn luôn ý. Nhưng toàn cở thể được bơm bởi các horemone như Dopamine & trong khoảng thời gian đấy đã chúng ta nghiện cái cảm giác ấy, rất, rất khó để buông bỏ, lý trí phải tự chịu thua bởi các ảo giác nó gây ra thôi, buồn, buồn lắm cơ.
- Báo cáo

no-one-here
Thật ra mình cũng đã trải qua rất nhiều lần đơn phương một người rồi, đúng như bạn nói, buồn cũng là do mình tạo ra. Nếu bạn ngồi xuống và suy nghĩ đặt lý trí để biết được người đó đối với bạn như thế nào, Nếu thấy mình thương người đó đủ nhiều, thì mình nghĩ nên nói ra, sau đó, nếu họ không đồng ý thì nên suy nghĩ đơn giản là người đó k dành cho mình thôi
- Báo cáo

Doudee
Buông bỏ là một quá trình nỗ lực không ngừng, mình muốn, não mình muốn, nhưng chắc gì các horemone ngừng chạy dọc hết cơ thể đâu. Khó, rất khó, thật sự rất khó đấy.
- Báo cáo

no-one-here
là bạn có chính thức bị từ chối k? hay tự mình huyễn hoặc, tự mình đa tình????
- Báo cáo

no-one-here
Với cả mình nghĩ, cần phân biệt rõ giữa yêu và thích ấy, thích là tạo ra những hình tượng đẹp cho người đó, còn yêu thì bạn chấp nhận luôn mọi khuyết điểm của đối phương. Dù bạn là trai hay gái thì mình hi vọng bạn đừng tự làm đau mình ^^
- Báo cáo