Anh đã từng không tin tưởng bất kỳ ai cả nên có lẽ anh đang hiểu cảm giác của em. Với bản thân anh, lúc anh không tin tưởng ai cả cũng là lúc anh cô đơn và mệt mỏi nhất vì khi không tin tưởng ai thì anh đã không chia sẻ được với ai, không tin tưởng ai thì mình sẽ luôn tự mình làm mọi thứ nên gánh nặng rất lớn làm mình mệt mỏi đến cùng cực.
Tuy nhiên khi đã sống đến tuổi bây giờ, anh hiểu ra chúng ta phải có tin tưởng, để có bạn bè, để có đối tác, và cũng để có tình yêu của mình. Vì vậy, cách của anh là chọn tin tưởng có điều kiện. Nếu tin tưởng là một thông số và con số đó là 100% ấy - Điều đó quá nguy hiểm (case study đã quá nhiểu) nên anh đã chọn những con người để anh tin tưởng qua mức độ tiếp xúc với nhau.
Thang đo này chắc chắn sẽ không công bằng, vì nhiều người thật sự đáng tin tưởng hơn thế. Tuy nhiên điều đó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những điều gây tổn thương và những sự phản bội.Ví dụ dễ hiểu: tin tưởng là tin vào điều người ta nói và không tin tưởng là không tin vào điều đó thì
Với anh. Bản thân anh tin chính mình:90%
Bạn thân >10năm: 80%
Gia đình hiện tại độ tin tưởng là ~ 70% (30% còn lại anh giữ cho mình). Có những việc anh làm, cuộc sống riêng của anh, anh không muốn gia đình biết.
Với bạn bè/đồng nghiệp : 50%. Tin nhưng phải kiểm tra và đối chứng rõ ràng
Với người lạ: 30% - anh có thể nghe nhưng chưa tin, anh ghi nhớ và đối chứng lại ở những lần gặp sau và + thêm % nếu người đó chứng minh được điều họ nói là thật,..
Với người yêu: 60%..
Với vợ: 80%.... thời gian càng lâu, ta sẽ càng nhận biết được ai là người đáng tin và ai là người không đáng tin
Người ta Tin tưởng bao nhiêu % sẽ biết những điều gì về ta.. người không tin tưởng ta sẽ giấu đi điều gì.. anh đã tự nhận thức và đưa ra thông tin tương ứngKiểu như với nhóm “bạn/đồng nghiệp” sẽ biết điều 1,2,3.. về anh, với nhóm gia đình sẽ biết điều 4,5 nhưng không biết những điều 1,2,3 trên (như chuyện smoking).
Vậy nên tin tưởng với anh cũng là một loại giá trị. Rất ít người biết gia đình của anh ở đâu vì điều đó
Cũng có nhiều điều anh chưa kể cho em nghe vì thời gian ta tiếp xúc chưa đủanh biết cách kể chuyện của anh có cục súc, có ngắt quãng và có rối rắm nhưng Anh hi vọng câu chuyện của anh có thể giúp được điều gì đó cho em, cuộc sống này muôn màu muôn vẻ nên nhiều khi sẽ có “ngoại lệ” - như anh nói em nghe điều này cũng đã là một ngoại lệ với anh vì anh cực ít nói về những chuyện này (việc kể về nỗi đau là một việc khó khăn), như câu chuyện trên ngoài những điều đó cũng sẽ có lúc có những “ngoại lệ” , hi vọng em sẽ rút được điều gì đó cho mình và anh mong anh đã giúp được điều gì đó cho em
Vui vẻ lên nha bé