Cho bài có ảnh
Để tránh việc làm hỏng mất cái hay của việc đọc truyện thì các bạn nên đọc bài viết này và manga/light novel trước.

Có lẽ sau khi làm hai việc trên thì các bạn đã hiểu được nội dung của câu chuyện rồi chứ nhỉ? Một câu chuyện hay đúng không? Rất phù hợp với những con người chưa tìm được mục đích sống. Quay lại với lựa chọn của nhân vật chính, về việc bán đi nốt 30 ngày còn lại để trả nợ cho Miyagi. Trên các trang đăng tải truyện mình thấy rất nhiều người chửi Kusunogi vì tội "ngu", rồi "dại gái", vì anh đã không dùng 30 ngày cuối cùng để được lưu danh như một vĩ nhân mà bán nó đi để "trả nợ cho gái".
Vậy, có đúng là anh đã làm sai?
Tôi hoàn toàn hiểu được tại sao có nhiều bình luận phản đối lựa chọn của Kusunogi đến vậy. Con người ta sống thì ai cũng ham muốn. Với những con người đó, việc đóng góp thật to lớn cho xã hội rồi lưu danh thiên cổ là điều họ mong muốn, không hề sai, thậm chí còn đáng khâm phục. Nếu không có những Einstein,  Nobel thì xã hội không thể phát triển như bây giờ được. Nhưng tại sao lại vứt bỏ những tác phẩm đáng được lưu truyền qua muôn đời? Sao lại ngốc vậy hả Kusunogi?
Three Days of Happiness chap 15 - Trang 25

Cảm động.
Bất ngờ.
Có chút lạ lẫm.
Ích kỷ nữa.

Cậu có đóng góp cho thế giới, tốt lắm. Khi cậu chết đi người ta sẽ nhớ tên cậu, nhưng rồi sao? Họ có thể làm gì cho cậu?
Cậu là người giàu nhất thế giới. Cậu bán được thật nhiều sách. Khi cậu chết đi người ta sẽ đọc sách của cậu, nhưng rồi sao?
Cậu xây dựng được nền tảng cho ngành vật lý, hóa học hay toán học. Hàng ngàn năm sau tên cậu vẫn xuất hiện trong những cuốn sách giáo khoa, nhưng rồi sao?
Tại sao cậu lại không tận hưởng những khoảnh khắc ngay hiện tại? Những thứ thực sự tác động đến bản thân cậu? Những thứ làm cậu cười, cậu khóc, cậu buồn, cậu vui. Tại sao không trân trọng nó mà lại đi đốt hết thời gian và sức lực để phục vụ cái "xã hội" ngoài kia?

Suy cho cùng lựa chọn của Kusunogi cũng chỉ là một trong hai cách sống mà con người có thể lựa chọn: vì bản thân hay vì cộng đồng. Nhưng đây là một cách sống đáng để ta nhìn vào và suy ngẫm, không nhất thiết là phải noi theo.
Lựa chọn cuối cùng vẫn là ở bạn mà thôi.