Tui thích lên kế hoạch cho mấy thứ tùy hứng
Chỉ là một ngày “hẹn hò với bản thân” trước khi đi làm sau Tết 2023, mình nhận ra năm 2022 là năm mình đi du lịch nhiều nhất kể từ sau khi vào Đại học.
Chỉ là một ngày “hẹn hò với bản thân” trước khi đi làm sau Tết 2023, mình nhận ra năm 2022 là năm mình đi du lịch nhiều nhất kể từ sau khi vào Đại học. Tất cả đều xuất phát từ sự tùy hứng, không theo kế hoạch từ đầu năm gì cả, nhưng sau khi quyết định du lịch, mình lại lên kế hoạch chuẩn bị cho nó cực kỳ tỉ mỉ.
Bạn có hay gặp trường hợp này giống mình không? Mình đã phát hiện ra điều gì ở bản thân mình?
Những sự đối lập
Mình thích thoải mái, tự do khi lên ý tưởng nào đó trong công việc, nhưng cũng thích lên kế hoạch các bước rồi mới bắt đầu một dự án.
Không chỉ 2022, mà nhiều năm trước, mình hay lên kế hoạch cho năm “một đằng”, nhưng trong năm thực hiện “một nẻo”.
Những chuyến du lịch trong 2022 của mình đều tự phát từ sự tùy hứng của mình (ban đầu mình còn muốn đầu tư vào giáo dục cơ). Sau đó mình lại lên kế hoạch cho chuyện chi tiêu, ăn gì, ở đâu,...khá chi tiết.
Đôi lúc mình thích ngồi làm việc ở nhà, ở quán cà phê, ở công ty,...Có đứa bạn hỏi mình là “đi cà phê hoài, sao giàu dữ vậy”. Dù chỉ đi theo tùy hứng, nhưng nó đã nằm trong khoản chi tiêu cho phép theo kế hoạch của mình rồi.
…

Hình minh họa
Nói chung là mình không thích cái gì đó quá khuôn khổ, nhưng cũng rất ghét mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Mình chỉ làm 1 việc gì đó không theo cảm hứng khi nó thật sự quan trọng (phải làm ngay) hoặc nếu không làm, nó sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Mình đã làm thế nào để thích nghi với tính cách này cho những dự định và trải nghiệm của mình?
1. Chấp nhận sự mâu thuẫn của bản thân
Lúc trước dù chưa tự lý giải được vì sao, nhưng đầu tiên và quan trọng nhất là mình cần nhận thức rằng bản thân có sự mâu thuẫn này. Sau đó thì như một sự đón nhận, mình xem đây là một phần đặc điểm ở bản thân mình.
2. Tìm cách để được “tự do trong khuôn khổ”
Mình đưa ra một số nguyên tắc cho bản thân nhất định để vừa cân bằng sự tùy hứng, vừa đảm bảo mọi thứ được thực hiện “đến nơi đến chốn”.
Mình cho phép bản thân làm những thứ mình muốn làm hơn trong thời điểm nào đó.
Ví dụ: dù việc viết 1 bài blog không nằm trong “to-do list” ngày Tết của mình, nhưng đang lên hứng nên mình viết nó khi đã xong hết việc hôm nay, và dù vẫn còn các việc khác cho những ngày hôm sau.
Mình lên kế hoạch dự phòng để được “tự do trong khuôn khổ”.
Ví dụ: Khi lên kế hoạch chi tiêu, mình thường có khoản phát sinh hoặc dự trù dư một xíu cho những thứ trong kế hoạch, nhưng vẫn trong mức cho phép. Chẳng hạn như: một bữa ăn trung bình là 30 ngàn. Có hôm mình ăn bánh mì chỉ 15 ngàn, nhưng có hôm muốn ăn bún bò 35 ngàn thì vẫn được.
Hoặc khi lên kế hoạch chi tiêu khi đi đạp xe xuyên Việt.
Tuy nhiên, một điều mình nhận ra là:
Việc làm theo tùy hứng hoặc làm thứ mình cảm thấy thoải mái để làm trong 1 thời điểm giúp mình biết đâu là thứ mình đang thật sự muốn ưu tiên cho nó.
Chẳng hạn như dù năm 2022 mình chưa thực hiện được nhiều kế hoạch đầu năm đề ra, nhưng mình đã không làm, bởi vì thật sự bên trong mình mong muốn một điều khác, mà có thể lúc đầu năm mình chưa nhận ra hoặc đã nhận ra nhưng lại lên kế hoạch thực hiện theo lý trí của mình.
Hiểu bản thân qua trắc nghiệm “Mật mã Holland”
Gần đây mình có dịp tìm hiểu và làm trắc nghiệm “Mật mã Holland”. Mình phát hiện ra mình thuộc 2 nhóm tính cách khá trái ngược nhau là Nhóm Nghệ thuật và Nhóm Nghiệp vụ (một phát hiện khiến mình mắt chữ “A”, mồm chữ “O”) lý giải vì sao bản thân lại có sự mâu thuẫn này (Trước đây mình cứ nghĩ do mình chưa đủ hiểu bản thân ý).
Mình để một số link bài viết bên dưới cho các bạn tìm hiểu về các nhóm sở thích Holland nhé:
LƯU Ý khi làm trắc nghiệm tính cách (theo kinh nghiệm của mình):
➤ Bạn nên chọn câu trả lời dựa trên trải nghiệm từng có, hành vi, thói quen, thiên hướng hành động của bản thân. KHÔNG CHỌN đáp án bạn muốn bản thân mình hướng đến.
➤ Việc hiểu bản thân bằng trắc nghiệm tính cách dựa trên việc những điều bạn nhận ra ở bản thân sau những trải nghiệm. Vì vậy, hãy bắt đầu “trải” và/hoặc “nghiệm” lại những trải nghiệm mình đã có để xem kết quả trắc nghiệm đúng với bản thân bạn ở những điểm nào nhé.
Kết
Không biết sự mâu thuẫn này là có tốt hay không, nhưng mình luôn tự nhắc nhở bản thân cởi mở với những thứ, trải nghiệm mới mẻ và cứ “lên kế hoạch” cho nó (nếu thấy cần thiết).

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất