Mình viết gì trong 1 ngày hỗn độn?
17 bài của mình trên Spiderum đều được ghi chung trong 1 link google doc dài 139 trang
Trong đó, có n bản nháp bị lãng quên, có n đoạn viết được khúc rồi bỏ xó và cũng có n idea chợt vụt tắt khi nó không vượt qua vòng phản biện của chính bản thân.
Nhìn chung, mình không thiếu ý tưởng để viết. Đặc biệt trong ngày nhiều tâm tư rối bời, mình có cả đống thứ muốn bày tỏ.
Viết về mấy nỗi chất chứa trong lòng từ lâu, hay về sự việc vừa trải qua ngay bây giờ, hay câu chuyện mấy hôm nay?...
Hmm, không có đáp án đúng sai, cũng chẳng biết đâu là lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng mình biết, mình nên public ngay lập tức bài nào đó. Để giải tỏa tâm trí và để tuân thủ kỉ luật: Ít nhất 1 bài dài 1000 từ/tuần
Về gì nhỉ…?
Mình là người sống bằng cảm xúc nên vậy đi, mình chọn câu chuyện mấy hôm nay - Chuyện tình yêu.
Lần thứ hai chia sẻ về chủ đề này, sau bài đầu tiên trúng tim đen của khá nhiều người đợt trước: "Cái giá phải trả khi không Crush 1 ai?
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu đề: Từ xa lạ thành Người yêu là chuyện trên trời ?!
Tiêu chuẩn về người yêu của cậu ta khá cao. Nếu không muốn nói thẳng là cao thật.
Và logic bình thường, theo thời gian thì đối tượng sau của cậu ta sẽ có những đặc điểm “tốt” hơn trước.
Ừ thì nó đúng mà, cậu ta thấy đâu có gì sai hay quá đáng đâu. Theo quan điểm phát triển trong triết học thì thứ gì cũng sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian. Huống gì bản thân cậu ta cũng đã tiến lên khá nhiều…
Cho đến 1 ngày, cậu ta làm Tiktok và có được số lượng Followers nhất định. Không cao, nhưng xét theo tốc độ để tới số đó thì khá nhanh.
Và bỗng nhiên cậu ta lóe lên ý tưởng mà bản thân chưa từng nghĩ tới:
Biết đâu mình tìm được người yêu trên Tiktok nhỉ?
Hmm, ý định đó chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, vì thực sự cậu chẳng hành động gì. Cho tới lúc đó thì cậu ta chỉ follow duy nhất acc clone của bản thân và rất ít lướt tiktok.
Nhưng đời mà,
Tình cờ ngày kia, có 1 bạn nữ thả tym chuỗi bài của cậu. Theo bản năng thì cậu vào check xem thử người kia là ai. Và rồi bỗng hiện ra, đó là người có vẻ hợp với tiêu chuẩn của cậu…
"Ơ? Ý trời à" Giữa vạn người trên tiktok thì cậu lại tìm thấy bạn nữ hợp như vậy. Tỉ lệ cực thấp. Cậu nhanh chóng stalk rồi tìm ra những nền tảng MXH của cô ấy. Cậu thấy bạn nữ để chế độ độc thân.
Rồi cậu cũng nhắn tin thử thì 2 bên nói chuyện khá hợp gu với nhau…Cậu nghĩ rằng "Nếu không có vấn đề gì quá lớn thì chắc 2 người sẽ nhanh chóng thành đôi :)" 
Vậy là con số đang follow đã trở thành 2 :))
Vậy là con số đang follow đã trở thành 2 :))
Cho tới một đêm, 2 người deep talk - nghiêm túc trao đổi quan điểm về đôi điều. Bạn nữ kia nói ra suy nghĩ về tình yêu của bạn. Nghe xong cậu chết lặng :)) cậu chỉ biết cười. 
Bạn nữ bảo: Quá khứ bạn từng bị X người cắm sừng nên hiện tại bạn đã mất niềm tin vào tình yêu. Bạn sẽ từ chối chuyện yêu đương và mấy tháng qua đã làm z với vài trường hợp tương tự rồi.
Cậu ta tin bạn nữ nói. Dù cậu ta đủ hiểu nhiều trường hợp khác nhưng không quan trọng, quan trọng là cậu tin bạn
Sự chấp niệm khá lớn + tính cách của bạn nữ khiến cậu ta kiểu: Ơ :)))))))
Cậu ta liền nghĩ: "Từ người xa lạ mà phù hợp rồi thành người yêu khá khó đúng không nhỉ?". Cậu liền nhẩm tính thử có xác suất nào không
(- Tạm bỏ qua định nghĩa thế nào là gu, có người còn bảo họ chẳng có gu (nhưng cậu ta tin, ai cũng sẽ có tiêu chuẩn nhất định nào đó, người ta không định rõ nhưng tiềm thức thì luôn hoạt động và khiến họ có xu hướng tìm tới chung 1 kiểu người)
(- Tạm bỏ qua cả những bạn có người yêu rồi nhưng vẫn yêu thêm :)) )
(- Tạm bỏ qua yếu tố: Có nhiều người theo đuổi bạn nữ. Và thực ra theo cậu: nó không đủ quan trọng để xét việc dừng lại hay tiếp tục)
(- Tạm bỏ qua những bạn “bò tót”: thấy cờ đỏ red flag vẫn đâm đầu)
(- Tạm bỏ qua những bạn dù đã thấy "No hope" nhưng vẫn kiên trì lâuuuuu để theo đuổi. Yeh, quan niệm lâu, nhanh của mỗi người mỗi khác. Có thể với bạn 4 tháng là lâu, cũng có người chấp nhận 1 năm hay có người thì 1 tuần, 1 ngày:)) )
*Ở đây, xét trường hợp mọi người như cậu ta: Là người có tiêu chuẩn, lý trí rõ ràng, thấy redflag không cố chấp, biết điểm dừng khi thấy "no hope". Trên thực tế thì theo cậu, nhóm người này khá nhiều
“Vậy ít nhất trong 6 người xa lạ hợp gu, chúng ta mới có thể tìm thấy người yêu ư "?
Mà còn chưa tính tới n biến số có thể thay đổi và định đoạt kết quả bất cứ lúc nào.” 
Có những trường hợp cả 2 là mối tình đầu của nhau và cưới luôn thì thật sự xuất sắc. 2 người đó đã chọn "đúng" ngay từ lần đầu. 
Còn về kết quả 1/6 x 1/n^2 ở trên. Cậu ta thấy hơi buồn…cười. 
Cậu đang nhẩm lại trong năm nay mình đã có Cảm tình -> Nói chuyện -> Kết thúc với mấy người xa lạ rồi. Nghe y kiểu nhiều lắm chứ có 5 chứ nhiêu...Mà vì cậu ta là kiểu người dứt khoát, nếu thấy không có triển vọng thì sẽ dừng ngay lập tức và trở nên không quan tâm.
Vậy nên thời gian từ lúc Crush rồi nói chuyện cho tới khi chạy ngược về số 0 là 1 ngày :)) 3 ngày, 7 ngày, 12 ngày và 1 tháng.
Nhẩm nhẩm thì nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 15% thời gian trong suốt 11 tháng qua. Nên trạng thái chính của cậu ta vẫn là “không crush 1 ai”
Mà những lần rung động đó y kiểu làn gió chiều thu, nhè nhẹ lành lạnh thoảng qua đời cậu ta rồi tan vào hư không… Đến rồi đi, bất chợt nhưng đủ khiến cậu ta mỉm cười khi hồi tưởng lại.
Nhưng còn hiện tại thì sao?
Dừng lại hay tiếp tục khi bạn nữ bảo không sẵn sàng yêu ở hiện tại.
Cậu thấy bạn nữ nói "Không" nhưng vẫn có xu hướng của "Tùy". Mức độ đủ khả thi & hơi khó trong chuyện sẵn sàng. Nhưng nhìn chung, không no hope.
Nếu nhẩm tính theo xác suất của cậu ta thì năm nay cậu đã gặp 5/6 người rồi đó, người tiếp theo = bạn nữ chính là mảnh ghép phù hợp :))
Tự nhiên nó trùng hợp, cậu ta chẳng có suy nghĩ kết quả xác suất bằng bao nhiêu trước khi viết bài này, cũng đâu có nhu cầu đếm lại mấy người các kiểu đâu.
Thế nhưng không ngờ tình cờ vừa y.
Cơ mà khoảnh khắc viết bài này, cậu ta đã có quyết định cho bản thân rồi. Chỉ là cậu muốn mượn bài này để trải lòng và giải tỏa một phần cảm xúc giữa đống thứ đang hỗn độn thôi...Mà với yếu tố trùng hợp ở trên nữa, cậu ta mỉm cười và tự gán ghép đó là:
Ý trời đang động viên
Cậu ta đã hiểu và sẽ đi tiếp con đường bản thân chọn. Với một tâm thế thoải mái, cậu ta vẫn sẽ làm hết sức hết mình hết lòng nhưng hạ thấp kỳ vọng xuống càng thấp càng tốt…Đến đâu thì đến, bao lâu thì bao lâu, càng xa thì càng tốt, tùy ý trời.
“Duyên đến thì đến, duyên đi thì đi”. Cậu trích lại lời của bạn nữ cho phần kết của đoạn tự truyện này.
Bên cạnh đó, cậu ta sẽ bổ sung thêm ý của bản thân như từng đề cập nhiều lần. “Mọi thứ xảy ra đã là tốt nhất dành cho mình. Biết ơn vì giữa vạn người, vạn vật trong cuộc đời này, chúng ta đã giao nhau tại một điểm nào đó…”
Chúc cậu ta may mắn ~~
Và trước khi tạm biệt, cậu ta - mình nghĩ rằng bản thân nên nói thêm đôi lời "Kêu gọi hành động". Mình tin rằng nó sẽ hữu ích với ai đó.
Nếu mọi người đang có cảm tình với một người thì cứ tiến tới thử điiiiiii áaaaa. Vì dù sao, cũng phải thử mới biết được. Chứ overthinking rồi tự biên tự diễn tự kết luận luôn thì nó lại khá giống mấy chuyện trên mạng"im lặng rồi nhìn nhau cả đời qua story"...Chưa thử làm sao biết có thể!
Nhưng nếu chúng ta là kiểu người: "Thà bỏ lỡ chứ nhất quyết không chủ động" thì sao? Thì nó lại khá giống từ "chấp niệm". Kiểu như bám víu bản thân vào một chuyện, một tư tưởng, một suy nghĩ nào đó. Trong khi quy luật vận động tất yếu của vạn vật, không có thứ nào đứng yên hay trường tồn bất biến. Mà chúng ta vẫn sống chết với một quan niệm thì có phải là tự làm khó bản thân quá hay không? Chúng ta chọn đi ngược lẽ tự nhiên -.- Quan điểm thì không có đúng sai, chỉ là có phù hợp hay không. Nhưng xu hướng chung của con người thì ai cũng muốn bản thân tự do cả trong đời sống vật chất & đời sống tinh thần. Và mình tin một người linh hoạt trong tư tưởng sẽ dễ dàng "tự do tư tưởng", "thoải mái tinh thần" hơn...
Kết lại, vẫn như nhiều bài trước, mình cũng rất muốn nghe thêm góc nhìn, quan điểm của người khác. Nên nếu bạn đang định nói đôi lời gì thì mình cũng đều welcome.. Và mình sẽ hỏi mọi người rằng “Năm nay, mọi người đã uncrush bao nhiêu lần rồi?" 
---
*À khoan, mình vừa nhớ ra ý: Đây mới là chuyện Crush người yêu các kiểu thôi mà. Nếu không/chưa tự tin đối mặt và ra quyết định thì làm sao đủ dũng cảm quyết định những chuyện lớn lao hơn đây. Ai rồi cũng có lần bị từ chối thôi mà, thoải mái đi.
Nói nghe hơi kỳ chứ "có chết chóc đâu mà sợ" và câu hát huyền thoại vang lên trong đầu mình "What doesn't kill you makes you stronger"