Tuần trước, mình có sang nhà bạn chơi. Lúc chia tay, bạn và bé 4 tuổi có tiễn mình xuống sảnh chung cư. Khi vào thang máy, có gặp 1 em trai ở tầng trên, mình để ý không thấy bé chào em ấy. Lúc đấy, mình cũng hơi cấn cấn trong lòng một chút. Về nhà, mình cứ suy nghĩ mãi về việc này, liệu trẻ em có phải chào người lạ khi gặp ở thang máy chung cư hay nơi công cộng.
Đối với quan điểm của cá nhân mình thì cha mẹ nên dạy các bé chào hỏi người lớn dù là người lạ.
Mình đã từng được một em bé đáng yêu ở nhà đối diện hỏi thăm những câu đơn giản như: ''Cô đi đâu đấy ạ? Cô ăn cơm chưa?" Ôi, đáng yêu hết sức. Sau ngày đi làm mệt mỏi, được em bé hỏi thăm, mình cảm thấy vui vẻ, yêu cuộc sống hơn rất nhiều.
Mình cũng từng chào bác bảo vệ gặp chỗ quán ăn trên đường đi qua. Bác có vẻ sững lại mất mấy giây, sau đó bác gật đầu cười vui vẻ. Lúc đó, mình cảm thấy vui lắm ý. Chỉ là câu chào đơn giản mà cả người chào và người được chào đều thấy ấm áp, vui vẻ lạ thường.