Tôi gọi cô ấy là hoàng hôn - Chương 8.
Chuyện hai người họ tìm hiểu nhau theo cách tự nhiên cũng được một tháng. Shuu luôn chờ Yuuki mỗi chiều trước cửa hàng gốm và cùng...
Chuyện hai người họ tìm hiểu nhau theo cách tự nhiên cũng được một tháng. Shuu luôn chờ Yuuki mỗi chiều trước cửa hàng gốm và cùng cô về nhà. Trước khi về họ sẽ cùng nhau đi ăn, sau đó đi dạo trên đường, ghé quán cà phê, ghé nhà sách hoặc đơn giản là khám phá một địa điểm nào đó mới mẻ. Cả hai người đều thật hạnh phúc khi bên cạnh nhau. Shuu dần thể hiện chính con người thật của anh trước mặt Yuuki, một chàng trai biết quan tâm và có khiếu hài hước ngớ ngẩn vô cùng thu hút. Yuuki không còn thấy không khí lạnh lùng xung quanh Shuu nữa, Shuu đã cười nhiều hơn. Và Yuuki phát hiện ra sở thích của cô trong hơn một tuần qua đấy là ngắm Shuu mỗi lần anh tập trung làm việc, thần thái cool ngầu hoàn hảo, thu hút hơn bao giờ hết.
Chiều cuối tuần, Shuu đến nhà Yuuki với vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Anh cứ thế đi vào nhà mà không một lời giải thích.
- Sao anh lại ở đây? Yuuki đứng ngơ ngạc nhiên giữ lấy khóa cửa.
- Vậy anh có cần lý do chính đang không. Anh nghĩ mình có thể nghĩ nhanh sau khi em nói. Yuuki bật cười. Shuu kéo tay cô ra nắm chặt và đi vào.
- Cuối tuần này em đã hẹn tụi bạn rồi mà. Nếu họ mà biết thì...Ôi điên mất. Yuuki vừa đi theo sau Shuu vội vã vừa nói.
- Thì anh sẽ gặp họ. Bước chân Shuu vội vàng hơn rồi anh bất chợt quay lại, đặt tay lên vai Yuuki và tặng cô một chiếc hôn.
Yuuki vẫn có chút không vui vẻ cho lắm. Hẹn hò với Yuuki rồi Shuu mới biết hóa ra Yuuki và anh như đổi tính cách cho nhau vậy. Cô ấy là một người khá khó tính, không thích ai đó bẻ vỡ nguyên tắc riêng của mình hay phá đám sự gọn gàng trong lãnh địa của cô. Còn Shuu thì sao cũng được.
- Kevin đã giúp em giữ bí mật về việc hẹn hò nhưng em còn chưa nói gì với Ryu và Lim. Họ sẽ giết em nếu biết chúng ta đã quen nhau được một tháng. Vừa nằm gối lên đùi Shuu trên chiếc ghế sofa dài đặt ngoài vườn, Yuuki úp quyển sách đang đọc dở lên mặt tỏ vẻ mệt mỏi.
Shuu đang lên ý tưởng mới với chiếc ipad và bút Apple Pencil trên tay. Anh tập trung quá mà không nghe rõ lời Yuuki nói.
- Yuu này, khi nhìn vào một con vật 4 chân em sẽ quan sát chi tiết nào trước? Đầu, chân, thân hay tổng quát?
- Hửm. Không phải mới đầu sẽ nhìn tổng quát hay sao. Sau đó em sẽ nhìn vào mắt nó.
- ok.
- Anh đang làm gì vậy? Ý tưởng dự án mới à?
- Ừm.
- Chị Umi. Trước đây là bạn gái anh đúng không?
- Ừm.
Yuuki bỏ sách ra khỏi mặt. Cô bất ngờ vì Shuu trả lời cô nhanh như thế. Đương nhiên có chút giận dỗi. Cô nhìn Shuu với vẻ mặt đăm chiêu.
- Chị ấy xinh như vậy, lại giỏi giang. Mọi thứ đều hoàn hảo thế tại sao anh lại chia tay? Nếu là em em nhất định sẽ không từ bỏ.
- Em đang khuyên nhủ người yêu em quay lại với người yêu cũ đấy à? Shuu vẫn tập trung vào công việc.
- Nhưng rõ ràng là chị ấy còn thích anh. Ai nhìn vào cũng thấy rõ mồn một.
- Nhưng anh lại thích em rồi thì cô ấy định thế nào. Ngốc ạ, thôi hỏi những câu ngớ ngẩn như thế đi. Không phải em bảo hôm nay họ sẽ đến hay sao, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy ai.
Shuu vừa dứt lời thì có tiếng bấm mã số cửa. Yuuki giật mình bật giậy hất văng cả ipad của Shuu và biểu cảm của anh lúc này không được đẹp cho lắm. Cửa vừa mở Yuuki đã cầm quyển sách trên tay đứng ngay giữa cổng, gương mặt cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Shuu ở phía sau cũng đứng dậy nhặt ipad và hướng ra phía cửa cổng.
- Sao mà cậu phải ra tận đây nhìn tụi mình vậy. Lim vừa nói dứt câu thì giật nảy mình vì thấy anh chàng phía sau Yuuki. Mồm cô há hốc, tay từ từ đưa lên che miệng. Cô kéo Yuuki lại và ghé tai cô thủ thỉ.
- Tên nào đây? Sao lại ở trong nhà cậu? Không lẽ...cậu... rồi cô véo tay Yuuki.
Ryu và Kevin không ngạc nhiên cho lắm, họ chào Shuu khi lần đầu gặp mặt rồi sau đó mới thì thầm với Yuuki.
Không gian trong phòng khách có vẻ im ắng. Cả 5 người ngồi im lặng cho đến khi Yuuki cất giọng.
- Ừm thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các cậu đây là anh Shuu Ewashi, chủ của studio cũ nơi mình làm việc, hiện thì anh ấy là GĐ sáng tạo của công ty giải trí HK. Chờ Yuuki giới thiệu xong, Shuu cúi đầu chào từng người và đến Kevin anh chỉ mỉm cười với cậu vì 2 người đã biết nhau trước.
- Sếp cũ của cậu sao hôm nay lại mời đến đây, không biết là có chuyện gì...Lim hỏi Yuuki nhưng lại nhìn sang Shuu.
- Chúng tôi đang hẹn hò với nhau. Shuu lên tiếng, Yuuki chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi.
- CÁI GÌ CƠ, HẸN HÒ HƠN 1 THÁNG RỒI NHƯNG TỤI NÀY KHÔNG HỀ HAY BIẾT? RỒI NẾU HÔM NAY KHÔNG BIẾT THÌ SẼ LÀ VÀI THÁNG??? YUUKI CẬU? CẬU? Lim hét toáng lên sau khi nghe Yuuki phân trần.
- Thì cũng có gì đâu, trước sau gì mình cũng nói với các cậu mà. Cô buộc phải trưng ra vẻ mặt nũng nịu, sấn lại gần Lim và ôm cô bất chấp Lim có đẩy cô ra như thế nào đi nữa.
- GÌ? KEVIN LẠI CÒN BIẾT TRƯỚC TỤI MÌNH Á? ĐỒNG LÕA À? CẬU? Lim lại phát hỏa lên và quay sang lườm Kevin, rồi cô không ngừng vả đôm đốp vào tay cậu bạn thân của mình.
Mọi chuyện cũng xong xuôi. Cơn phẫn nộ của Lim có vẻ cũng đã dịu đi. Họ nấu ăn và ngồi nói chuyện suốt tối. Nội dung thì cũng chỉ xoay quanh câu chuyện của Yuuki và Shuu. Nguyên nhân, diễn biến, tất tần tật đều được những cô cậu bạn thân hỏi khéo một cách điêu luyện, đến nỗi Lim hiện tại luôn có một nỗi lo đấy là Yuuki sẽ bị Shuu đá hoặc bị người phụ nữ xinh đẹp Umi kia giành lại Shuu. Đêm hôm đó, cô nhất quyết ngủ lại nhà Yuuki để cùng cô bàn kế hoạch tác chiến sau này, cô còn chẳng để cơ hội cho Yuuki tiễn Shuu về mà thay vào đó là sự nhờ vả cậu bạn Kevin yêu quý.
Hai cô gái nằm cạnh nhau và Lim bắt đầu thể hiện sự lo lắng của mình về tình yêu của Yuuki một cách bình tĩnh hơn. Cô chia sẻ quan điểm rằng cô thấy hai người khá khác nhau nên sợ sau này Yuuki sẽ bị tổn thương. Dù sao đây cũng là mối tình đầu tiên của Yuuki, còn nhiều chuyện cô chưa trải qua nên lại càng cần sự thận trọng hơn. Shuu đã từng yêu Umi, hơn nữa còn là người chủ động, Umi rời xa anh chứ không phải anh ghét bỏ cô. Bây giờ hai người lại cùng một công ty, ngày ngày gặp mặt. Biết đâu anh ta chỉ là có chút hứng thú với Yuuki mà tiếp cận cô. Lim giải thích mọi chuyện một cách đầy thuyết phục, Yuuki tuy có chút suy nghĩ sau những lời Lim nói nhưng dù sao, ở thời điểm hiện tại cô vẫn đang có một tình yêu rất đẹp. Yuuki chia sẻ rằng đâu phải tự nhiên ai cũng có hàng rổ kinh nghiệm tình trường khi mới yêu. Trải qua nhiều mối tình rồi họ mới trở nên chính chắn và mạnh mẽ hơn đấy thôi. Cô tự khẳng định chắc chắn bản thân sẽ không chịu thiệt thòi hay yếu đuối. Dù quyết định này của cô và Shuu có dẫn đến một tình yêu đẹp lâu bền hay chỉ là thoáng qua thì cô vẫn sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Cô đảm bảo là như vậy. Lim thì đâu có tin được lời của người trong cuộc. Tuy không thể vô duyên ngăn cấm bạn mình nhưng cô đã hứa sẽ canh chừng từng bước chuyện yêu đương của Yuuki. Một người bạn đầy tâm huyết.
--------
- Shuu và cô gái đó đang hẹn hò với nhau ư? Umi ngồi trong xe mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Ngồi bên cạnh cô là Dave.
- Hình như vậy, tôi cũng không rõ chuyện riêng tư của cậu ấy.
- Sao? Bận tâm rồi à? Kể ra hai người đúng là khó hiểu, người này buông bỏ người kia rồi lại quan tâm nhau. Yêu đương thật mệt mỏi. Dave thở dài.
Umi im lặng không nói gì. Trong lòng cô vẫn còn tình cảm với Shuu. Liệu cô sẽ thể hiện bước tiếp theo như thế nào sau khi kéo Shuu về được công ty đây. Một người phụ nữ hoàn hảo như cô chuyện gì cũng cần có kế hoạch, đâu dễ dàng để cô buông bỏ thứ vốn đã thuộc về mình như vậy.
-------
Vì bận cho dự án mới nên Shuu và Yuuki đã không gặp nhau cả tuần nay. Shuu hết bay đến nơi này lại bay đến nơi khác để thực hiện dự án. Vậy nên ngày nào Yuuki ngày nào cũng về cùng với Kevin. Về đến nhà, Yuu cũng không thấy tin nhắn từ Shuu nên cô đã đi ngủ sau khi viết nốt kịch bản mới cho show thực tế mà cô mới đảm nhận. Đây là lần đầu tiên anh và cô không gặp nhau lâu đến thế.
- Hôm nay anh ấy lại không liên lạc gì với cậu sao? Kevin hỏi Yuuki.
- Một tin nhắn từ sáng sớm. Ai cũng biết là anh ấy mê công việc mà nên tớ nghĩ chắc bận quá thôi. Yuuki trả lời có chút buồn bã.
- Dự án này có vẻ dài nhỉ. Tớ cứ nghĩ kiểu người như anh ấy thì sẽ chẳng bao giờ làm theo yêu cầu của người khác kia chứ. Kevin vừa xoay bàn gốm vừa nói.
- Tớ cũng nghĩ như cậu vậy nhưng có lẽ đấy là cách để anh ấy mở rộng đam mê của mình. Làm việc với nhiều người khác có cái lợi của nó mà. Yuuki mỉm cười.
Sáng nay có khá nhiều đơn đặt hàng mẫu gốm mới. Cả Kevin và Yuuki đều bận tối mặt đến nỗi cô chưa mở điện thoại từ khi vào cửa hàng. Công việc cửa hàng ổn định hơn, thu nhập tăng vọt qua từng ngày nên hai người ai cũng hào hứng. Những mẫu gốm nhập từ Việt Nam được mọi người rất yêu thích bởi sự tinh tế của sản phẩm. Loại đất sét mà họ sử dụng cũng rất đặc biệt, kỹ thuật nung thì không thể chê vào đâu được vì họ vốn đã có truyền thống bao đời nay. Yuuki còn muốn sẽ đến Việt Nam và tham gia khóa học ngắn hạn của cô Chi, chủ cửa hàng phân phối bên Việt Nam. Ngoài nguồn thu từ các sản phẩm gốm nhập thì những buổi workshop nhỏ dạy làm gốm đơn giản hay lịch đặt làm gốm tại cửa hàng của khách cũng tăng không kém. Cuối tuần có hàng dài các em học sinh xếp hàng để được vào làm gốm, một phần là yêu thích, một phần là thầy giáo Kevin của các em vừa đẹp trai, lịch thiệp lại chưa có người yêu. Làm gốm mà thầy tận tình chỉ dạy bên cạnh thì còn gì tuyệt bằng.
"Shuu Ewashi kết hợp Umi Saito, HK như hổ mọc thêm cánh."
" Con gái tập đoàn HK lộ ảnh thân mật bên Giám đốc sáng tạo mới."
"Nghe nói trước đây hai người họ từng hẹn hò."
"Làm sao có thể vô cảm trước con gái chủ tịch vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy chứ."
Hình ảnh Umi bên cạnh Shuu tại khách sạn nơi diễn ra cuộc họp quan trọng của công ty lan truyền đầy trên các mặt báo. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đây quả là tin sét đánh ngang tai với cô gái bé nhỏ đang miệt mài trong cửa hàng gốm kia.
- Cậu đã đọc tin rồi đúng không? Giờ sẽ thế nào đây Yuuki? Lim hỏi Yuuki khi cô chỉ ngồi vẽ vời trên bãi cỏ.
- Tớ ổn, cậu không thấy à? Yuuki trả lời.
- Họ yêu nhau đàng hoàng mà, đâu phải dấu diếm tớ. Tớ và Shuu chia tay trước khi tin tức xuất hiện rồi. Yuuki nói rồi đưa điện thoại cho Lim xem.
"Anh xin lỗi. Anh nghĩ mình vẫn còn tình cảm với Umi. Nói như vậy thật quá đáng với em nhưng có lẽ em là người cần được biết đầu tiên..."
Tin nhắn gửi từ Shuu với nội dung đơn giản là sau thời gian tìm hiểu thấy hai người không hợp nhau nên có lẽ chia tay là tốt nhất. Anh ta nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Umi.
- Anh ta mất hút không liên lạc một thời gian. Sau đó là không gặp mặt trực tiếp mà lại gửi tin nhắn chia tay. Cậu lại còn rảnh để nhắn tin chúc họ hạnh phúc như thế này à. Cậu có bị làm sao không vậy? Lim càng tức giận hơn khi thấy tin nhắn phản hồi của Yuuki.
- Vậy là tình đầu của tớ kết thúc ngắn ngủi trong vài tháng. Dù bây giờ tớ cảm thấy rất buồn nhưng....haiizzz chắc cũng không sao. Cậu biết tớ luôn nhắc cậu phải yêu thương bản thân cậu trước tiên đúng không, vậy nên hãy yên tâm là tớ bây giờ cũng thế. Nếu tớ cảm thấy sau khi chia tay Shuu tớ vẫn ổn thì có lẽ tụi tớ chưa thật sự đủ kiên trì để tìm hiểu nhau sâu hơn, và ai cũng muốn bảo vệ cảm xúc của mình trước tiên, hiểu không?
- Cậu nói thì hay lắm. Coi như mấy tháng thử nghiệm của cậu, tớ sẽ giúp cậu xóa sạch dấu vết của anh ta. Tên khốn này, nhắn tin mà xong à. Nói rồi Lim xóa số điện thoại của Shuu và tất cả tin nhắn liên quan giữa 2 người.
- Vậy nên tớ mới bảo cậu phải cẩn thận với tình yêu đầu của cậu mà cậu đâu có nghe lời tớ. Giờ thì...Lim nhí đầu Yuuki rồi lại ôm cô vào lòng. Lúc đó Yuuki bắt đầu bật khóc.
Cuộc gọi đến từ số lạ. Lim giơ cho Yuuki xem và đó là số Shuu.
- Alo, anh cần gặp em bây giờ. Giọng Shuu có vẻ vội vã.
- Anh gặp ai, đồ khốn, chia tay thì nhắn tin giờ lại gọi đòi gặp mặt à. Yuuki đã dứt khoát với anh rồi. Từ này đừng có đến tìm cô ấy nữa. TÔI SẼ TRÙ ẺO ANH SUỐT ĐỜI.
Lim bực bội tắt máy. Yuuki chỉ nhìn chiếc điện thoại, tâm trạng cô lúc này thật thờ ơ.
------
Có lẽ tôi nên nghĩ đơn giản rằng mình chỉ là đang luẩn quẩn trong cơn mơ mộng thần tượng Shuu thay vì xác định mối quan hệ tình cảm nam nữ một cách nghiêm túc. Anh ấy cũng có thể chỉ là nhất thời thấy thú vị với một cô gái như tôi, không hề có ý định lâu dài. Người tôi thích là Shuu khi ở studio hay là người đã ngỏ lời với tôi. Một người không quan tâm đến thế giới bên ngoài, chỉ bận rộn trong đam mê riêng của mình. Một chàng trai trong ấm ngoài lạnh. Vậy nên tôi mới muốn tìm hiểu người đó, muốn chia sẻ nhiều hơn và giúp anh ấy mở lòng hơn. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm bởi quyết định là ở anh ấy, dù tôi có muốn hay không cũng không quan trọng. Khi Shuu bày tỏ tình cảm với mình tôi cứ nghĩ chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ thật đẹp, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. Tại sao tôi lại ngây ngô nghĩ rằng một người không gặp mặt để nói lời chia tay một cách rõ ràng với cô gái mình đã yêu lại có thể không còn cảm xúc nào với cô ấy kia chứ. Chỉ là chờ đợi tín hiệu từ người kia mà thôi, như tôi đã chờ đợi Shuu vậy.
Bây giờ, Shuu đã đi ra khỏi thế giới của tôi vậy nên điều tôi cần làm hiện tại là bắt đầu lại từ đầu, khi chúng tôi chưa que biết nhau. Liệu, tôi có làm được không?


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
