Tôi dùng quần áo secondhand với ảo mộng bảo vệ môi trường.
Nó là cái sai lầm tuổi trẻ khi mà đương đương tự đắc rằng mình mặc đồ si đa là đang góp phần bảo vệ môi trường.
Tay viết mới hơn nữa lại còn là bài viết cá nhân vì thế đừng lạ với những con từ mất dạy của cá nhân tôi
Đã hơn 4 năm nay tôi không còn thói quen mua quần áo mới vì cái ảo mộng rằng dùng quần áo seconhand là bảo vệ môi trường hằng ngày. Và không may tôi lại còn truyền bá cái tư tưởng khốn khiếp đấy cho nhiều người xung quanh tôi.
Thế bắt nguồn từ đâu mà tôi vỡ cái ảo mộng về sử dụng quần áo secondhand. Đúng vậy là hành trình đi săn đồ si đa và sử dụng nó của chính tôi.
1. "Đồ si đa quá rẻ" đó là suy nghĩ tệ hại
Xét trên sự thật thì quần áo cũ luôn có giá cả phải chăng hơn nhiều so với đồ mới và nó cũng phù hợp hơn với túi tiền của tôi và bạn. Nhưng chính cái ý nghĩ đấy mà tôi càng thỏa sức mua sắm với cái suy nghĩ:
"Rẻ thế này là mình mua đúng chất lượng tương xứng với giá tiền"
Đúng luôn tôi mua về và mặc những món đồ đó giỏi lắm trong 1 năm là chúng đã êm đềm trong sọt rác hay nằm đâu đó trong tủ đồ. Thế thì bảo vệ môi trường cái nỗi gì. Hơn nữa cái thói quen mua sắm của tôi cũng không có điểm dừng. Tôi cứ thế lại chìm vào chủ nghĩa tiêu dùng đồ cũ mà có khá hơn đâu so với hồi còn mua đồ mới.

Ảnh trên mạng thôi
2. Gía nào thì chất lượng như vậy.
Tất nhiên rồi không phải tự nhiên hàng si đa lại phân ra là hàng loại 1, hàng loại 2, hàng cuối. Với số tiền vài chục ngàn mà mấy cửa hàng sida bán cho bạn chiếc áo phông hay chiếc quần. Tôi dám cá nó là hàng hạ phẩm lắm rồi. Khéo không ai mua chúng thì chỗ những chiếc áo đó nằm ở bãi rác hay trong nhà vệ sinh không chừng.
Sẽ có người khuất tất chỗ này bảo " Chả ai ngu đi mua đồ có vài chục ngàn để rước mớ rẻ rách về". Thì có đấy, tôi đây này bạn :)) mà không chỉ tôi còn rất nhiều thành phần trong xã hội cơ.
3. Không coi trọng quần áo.
Dù tôi là người cực kì thích thế giới thời trang và có định hướng làm trong ngành gấm vóc lụa là nhưng tôi không có chân trọng với đống đồ si.
Dường như các mác rẻ mạt của đồ cũ khiến tôi không thèm để ý đến chuyện bảo quản hay sử dụng thời trang theo những kiến thức tôi học được. Trời đất tôi khốn nạn quá.
4. Dáng người của từng châu lục khác nhau
Cái này đại khái là do dáng người và những đặc điểm trên cơ thể của từng châu lục có sự khác nhau. Vì vậy quần áo sida lấy từ những nước châu âu khó có kiểu dáng phù hợp với người châu á.
Điều này khá đúng với áo phông mà bạn sẽ bắt gặp ở shop đồ si. Từ những chiếc bo cổ ngắn, phần vai áo dài, tay áo thì rộng và to. Nhiều bạn người mảnh khảnh mặc đồ si vào trông tay như que tăm.
Nói tóm cái váy lại thì mua đồ si không có lỗi, mình thì không có lỗi rồi, bạn thì càng không. Vậy thì ai có lỗi??? - Chắc là ông trời có lỗi đấy.
Hết điều để nói rồi mà tôi cũng chẳng biết kết bài thế nào. Hãy mua sắm thông minh và trân trọng món đồ bạn mặc trên người.

Fashion
/fashion
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
