Bài viết này mình viết như tự sự với chính bản thân
Mình là A , 19 tuổi hiện tại mình đang ở trên con đường đấu tranh để đạt được thứ mình muốn ! Mình từ bé mẫu giáo gia đình mình đã không yên ấm rồi , nhà mình cũng nghèo đất ở là của ông bà nội để lại cho mình ở từ lúc đẻ rồi. Chính vì nhiều vấn đề từ thể xác như bạo lực cho tới tinh thần cãi vã như cơm bữa thế nên mẹ mình năm mình lớp lá đã phải đi singapo làm công nhân 1 năm để kiếm tiền về nuôi mình , đi một năm dành đc chiếc nệm kim đan nằm tới giờ.
Lên lớp 1 mình thường xuyên là người cuối cùng chờ ở trường vì không ai đón , 1 mình mình với những gốc bàng che kín ngắm mặt trời lặn chờ bố thường tan học phải rất muộn sau bố mình mới đón .Mình vẫn nhớ hồi đó có điện thoại cục gạch mà có màu là chơi nhiều gem hay lắm rambo sở thú tải trên internet về của mẹ mình cứ 15k 1 game say xưa cả buổi phá đảo . Nhưng mà rồi cứ tới lúc cãi nhau là đập điện thoại này kia hết bao nhiêu cái rồi rất nhiều. Mẹ mình lúc đó làm đậu hũ mình vẫn nhớ sáng nào mẹ cũng thức 3h để nấu đậu tới tận chiều kh ngơi tay mang đậu ra chợ bán tới 9 10h khuya về.
Lên lớp 2 mẹ mình chịu không nổi bố đi nước ngoài tiếp , lần này mẹ mình đi tận 3 năm để nuôi mình ăn học cho đầy đủ.( Tháng nào cũng gửi tiền về chi mình ăn uống đi học thêm cô này kia nhưng bố mình lấy sài hết r nói với mn là mẹ mình bỏ con đi bố tự lo hết , mình cũng chẳng dc đi học thêm)Mình vẫn nhớ chiều mẹ đi nhà mình tổ chức ăn uống này kia mình vui vẻ lắm phần cũng vì chưa nhận thức được mình sắp phải xa mẹ . Mẹ đi rồi mình ở nhà với bố , bố mình đi mút mùa mút chỉ , ông chỉ về nhà khi đưa mình đồ ăn hoặc đồ để nấu hay khi tối ông ngủ ở nhà , đa số xuyên đêm mình đứa trẻ lớp 2 1m trông nhà tự làm mọi việc như phơi đồ tự nấu tự ăn ( ăn uống mình dễ ăn lắm cơm chan canh nước mắm là húp sì sụp cả tô rồi) tự bày trò chơi lục tìm quanh nhà . Mình có 1 đứa em nữa thua mình 4 tuổi 2 ae ở nhà bày đủ trò chơi với nhau , quanh gần nhà mình còn có con cô bác họ hàng nội mình trạc tuổi . Thấy ai cũng có ba mẹ thương yêu đầy đủ , dẫn đi chơi này kia bày nọ bày kia mình cũng thấy ghen tị lắm chứ đòi đi theo nhiều lần kh đc giận dỗi nhiều khóc nhiều tới mức mình nhận thức được và ít khóc dần tới khi không khóc trước mặt nữa. Đêm tới mình chỉ trùm chăn khóc 1m nức nở mếu máo vì nhớ mẹ , thấy bản thân không được đầy đủ như mn , mình nghe nhiều lời miệt thị mẹ mình qua đó làm đĩ này kia bỏ con... Lúc đó mình cũng đâm ra hận mẹ mình vì lời của cô dì chú bác gieo vào đầu . Đồ chơi của mình là những quyển truyện mình mê lắm mượn được của anh em họ ( doremon , sách self help sách cổ này kia như tự học của hiến lê... Truyện kiều) , là những phim gia đình phép thuật , băng đĩa truyện chí phèo , Hbo , disney channel , nation georaphy.. . Họ được tiếp xúc điện thoại máy tính minecraft truy kích bắn gà 4399... mình mê lắm nhưng mình chỉ biết thèm thuồng ngắm anh em họ chơi .
Học hành thì mặc dù không được đến nhà cô nhưng mình lúc nào cũng học sinh giỏi cả , bài khó đặc biệt toán mình giải luôn xong đầu tiên trong lớp văn học mình không cần học gì vẫn viết trơn tru , tiếng anh cũng vậy . Sự nghiệp học hành mình diễn ra dễ dàng như vậy cho đến lớp 7-8 . Lúc đấy trong mình dường như đã có ý thức rõ ràng mãnh liệt , là 1 đứa ham tò mò học hỏi thắc mắc về mọi thứ trong cuộc sống . Mình tự chất vấn bản thân : " Sao mình phải học nhỉ ? " Sao mình phải ngoan nhỉ ? Sao phải chăm chỉ học những kiến thức này ? Nó có giúp ích được gì cho mình sau này đâu ? Mình quan sát thấy những bạn mà cô giáo bảo hư trong lớp đó giờ mình luôn kì thị, họ luôn vui vẻ tự do họ có nhiều điểm chung với mình đó là không có ai để làm hài lòng cả. Mình học theo và điều đó đã thay đổi cuộc đời mình ! Giờ học thay vì nhìn lên xem cách phân tích đa thức thành nhân tử , cân bằng pt ( vẫn nhớ ) thì mình nhìn ra ngoài cửa lớp ngắm lá rơi , quan sát sự tấp nập của dòng người đi làm tới lúc tan ca . So với sự tuân thủ quy tắc răm rắp y chang như trong lớp : hằng ngày lặp đi lặp lại 1 khuôn mẫu. Mình thấy học thật vô nghĩa haha :))) Và như các bạn đã biết thành tích sa sút hẳn điển hình là trả giá trước kì thi vào lớp 10.Mình tới tận trước ngày đi thi 1 hôm mới lục coi sách văn ở đâu mà giở ra ôn , nhưng mà có lẽ do thiên phú thi mình được 8.75 văn ( năm đó khoai vl:)) ra tiểu đội xe 0 kính ai cũng hụt có mình không biết đâu là tủ do kh ôn gì ) anh văn mình được 9 điểm , riêng toán không học gì nên chắc chắn để giấy trắng .Tới khi có kết quả bố mẹ mình cũng bình thường tại anh em họ này kia của mình cũng rớt y chang và vào trường tư gần nhà học . Riêng mình bố mẹ không đủ kinh phí cho đi họ trường tư nên cho mình đi học nghề đăng kí môn kế toán .Lớp 10 học kế toán mình xuất sắc đạt tối đa các môn như triết kinh tế gì đó , max min code exel này kia . Nghỉ hè mình cảm thấy thật sự học kế toán rất khô mình thấy tẻ nhạt với cái exel quá sai dò lòi mắt ra nên dù điểm tối đa nhưng kh muốn theo thứ khô khan đó nữa. Mình nhận thấy 1 người bạn mình học trường gần đó là cao đẳng mĩ thuật . Thế là tớ đổi hồ sơ qua mĩ thuật với bài thi đầu vào vẽ mikey kun 9đ :)) . Vẽ vời thì nó trong máu mình rồi tại từ bé chán không có gì chơi là cứ lấy bút ra tập vẽ vẽ tới hàng hàng trăm cuốn tập luôn tự tưởng tượng ra vẽ là nhiều. Với đôi tay dẻo dai đó mình học thiết kế đồ hoạ khá dễ với mình , mình thời gian đầu rất thích công việc vẽ vời .Nhưng càng về sau thầy cô dạy càng ngày càng hời hợt , thậm chí có tiết còn chẳng thèm dạy gì . Tắt lửa đam mê , chẳng thấy còn đc dạy nghiêm túc học hỏi thêm gì mình chuyển qua kinh doanh tập tành !!
Hồi đầu như bao người mình đi làm ctv cho ngkhac , về sau chơi game mình tự học lỏm được cách tạo những sản phẩm riêng cho mình và bán những cái như fix lag tăng fps cho game này nọ tips tối ưu máy tính này kia. Dần dà theo quan hệ của mình mở rộng do mình tính rất tốt và thoáng , bán đi với cho rất nhiều kh nề lợi ích , mình được giúp đỡ chỉ bảo nhiều thứ hay ho . Và đó là khi 1 thương vụ 1 cái bussiness nghiêm túc của mình ra đời : Làm hack game :)) Bạn có tin không ? 1 người KHÔNG CÓ BẤT KÌ KIẾN THỨC NÀO VỀ LẬP TRÌNH như mình thành lập 1 team buôn bán hack , mình thuê lập trình viên code c# để code các loại hack trên pc can thiệp tới giả lập cụ thể bluestack, msi , memu( hồi đó hack freefire ra tiền rất nhiều) mình đảm nhận là leader việc mình là mua code từ các fen nước ngoài bằng tiền đô , tự học cách tạo paypal . Với những những mối quan hệ mình thuê các fen học it code bản tiên với cái giao diện xí quắc ( mình mua code anh ta làm suộc và nhét code vào suộc đó ) vd : code antiban : aimbot , aimfov, chỉ hiện máu khi bắn vô đầu , bypass ( bỏ chặn pc với mobile) những cái trên antiban 1 thời gian rất lâu cả năm trời với những cái ban như teleport ăng ten này kia. 1 bản mình bán 800k sài vĩnh viễn , chính vì thị trường fifai hồi đó có mỗi mình và 3 team nữa làm nên trọn thị trường 4 team cạnh tranh nhau rất khốc liệt . Khi làm thành công bản hack đầu tiên của mình rồi mình cứ ngỡ được bán nhưng mà không ... Đối thủ ngay lập tức crack ( bẻ khoá mã hoá phần mềm hack của mình) và phát nó free cho cộng đồng sài .Mình lỗ 6 triệu rưỡi tiền làm và bao công sức đổ sông đổ bể , lần đầu mình thấm câu thương trường là chiến trường với cậu nhóc 16t năm đó . Mình không bỏ cuộc và tiếp tục làm lại , lần này mình đã có mã hoá gọi là elite không thể crack ( về sau thì elite bị crack tiếp mình thay bằng net pack ) Lần này thì 3 team làm hack kia không thể phá mình được nữa . Cuộc chơi bắt đầu ! mình vắt óc và sử dụng đủ chiêu trò từ điều hướng dư luận , fake clone đủ thứ fake feedback khách hàng , thành lập các hội group và tuyên truyền về hack của mình . Các event phát free hack , nhiều streamer có tiếng mua hack mình . Vân vân mây mây trò kinh khủng thủ đoạn mình làm đã khiến cho nếu 10 người mua hack thì 8 người nghĩ tới đầu tiên là hack của mình chứ kh phải 3 team kia. Với tiếng tăm uy tín rồi mình sử dụng chính tiếng tăm đấy để diệt triệt để 3 team kia , nói hack họ là ban acc cùi hơn các kiểu kh tin nhìn các streamer ytb sài hack team tôi là biết... Và các bạn biết 1 tháng tôi kiếm bao nhiêu không ? Doanh thu tăng dần tháng đầu 26 triệu , tháng 2 32 triệu , tháng t3 t4 đều đều kh dưới 20 , vừa vào tuổi 17 đã như thế tuyệt nhỉ ? Có tiền lần đầu trong đời tôi quậy lắm , mua pc mới, chơi đồ điện tử nạp game mua xe ip . Tập tành đi bar bủng ăn chơi hút hít nên có nhiêu tiền cũng bay liên tục . Ngoài vậy lúc nào cũng phải trực điện thoại ôm laptop theo chỉ đạo và điều hành hệ sinh thái nho nhỏ của mình . Các bạn biết không lòng tham của tôi là vô đáy , tôi lúc đấy ngoài dấn sang mấy game khác làm hack map tool unban đủ thứ , mọi thứ sẽ yên bình và dừng lại ở đó cho đến khi 1 ngày . Tôi đã nghe chuyện là biết về botnet , rat thế là rồi điều gì đến cũng đến đường dây chăm sóc khách hàng của tôi tới lúc bán cho khách nào cũng cài botnet vô máy họ ... Mình từ 1 người kinh doanh trở thành 1 kẻ tống tiền , ai muốn gỡ botnet phải chi cho chúng tôi 1 khoảng tiền khá lớn kh là chúng tôi sẽ phá . Chính cái sự tham lam ngu dốt đấy đã đạp đổ thương hiệu cá nhân tôi dày công xây dựng . 3 team kia như được mùa , họ chỉ khách hàng cách gỡ botnet ra khỏi máy ( tôi không ngờ có ng biết ) và hệ sinh thái của tôi sụp đổ... mình trở về làm học sinh không hơn không kém , mình còn bị đánh hội đồng ở ngoài bởi 1 nạn nhân tôi tống tiền và tôi phải bán xe bán đt , tiền đền bù hết những thiệt hại của mọi người không thì thông tin của tôi sẽ bị public lên mạng ...
Xin được dừng ở đây do hết hứng kể rồi