Tôi có sai không khi chỉ muốn tình dục mà không cần tình yêu?
Tôi (nữ) đã nói chuyện với nhiều chàng trai. Có những người hứng thú với tôi cả về tình dục lẫn tình yêu. Tôi thì chỉ quan tâm đến...
Tôi (nữ) đã nói chuyện với nhiều chàng trai. Có những người hứng thú với tôi cả về tình dục lẫn tình yêu. Tôi thì chỉ quan tâm đến việc lên giường với họ chứ không muốn phát sinh bất kỳ tình cảm yêu đương lãng mạn nào. Tôi như vậy có sai trái và tồi tệ không? Tôi có cần phải yêu người ta mới lên giường với người ta không?
Chào bạn,
Bạn không nhất thiết phải yêu một người để làm tình với người ấy. Và những gì bạn muốn không hề sai trái hay xấu xa. Chẳng có vấn đề gì khi bạn thích tình dục mà không cần tình yêu; cũng chẳng sao nếu bạn muốn có những mối quan hệ đơn thuần về thể xác chứ không phải cảm xúc.
Và nếu người mà bạn muốn làm tình cần phải có tình cảm mới lên giường với nhau thì hai bạn chỉ là không phù hợp. Bạn không cần buộc mình yêu đối phương mới đủ điều kiện lên giường với họ. Chả có quy định nào như thế cả, trừ khi chính bạn lựa chọn điều đó.
Vì vậy, cách tốt nhất ở đây là bạn hãy đi theo tiếng gọi trái tim, tìm kiếm những người có cùng quan điểm để vui vẻ bên nhau.
Ở đây, mình muốn nói thêm về khía cạnh đúng sai trong tình yêu và tình dục bị chi phối bởi văn hóa và truyền thông như thế nào.
Với một số người, họ phải xác định mình có tình cảm với đối phương thì mới đồng ý lên giường với nhau. Lại có những người cho rằng điều này không quan trọng, hoặc thậm chí như bạn, hoàn toàn không hề muốn nảy sinh cảm xúc yêu đương với người mình muốn làm tình.
Cả hai thái cực này – hoặc bất cứ điều gì khác ở giữa chúng – đều không phải là đúng hay sai, cũng không làm nên định nghĩa tình dục tốt hay xấu là thế nào đối với tất cả mọi người.
Mỗi chúng ta có một khẩu vị khác nhau, gu người yêu khác nhau hoặc kiểu gia đình muốn xây đắp khác nhau. Tương tự, mối quan hệ mà chúng ta muốn kết nối với người khác, bao gồm tình yêu và tình dục, cũng khác nhau. Chẳng có lý do gì để tôn vinh mối quan hệ tình cảm 1:1 và hạ thấp mối quan hệ xây dựng bằng tình dục cả.

Nguồn: @iam.line
Nhưng việc bạn thấy xấu xa và sai trái với mong muốn chỉ có tình dục chứ không cần tình yêu cũng là điều không mấy ngạc nhiên, đặc biệt khi bạn là phụ nữ.
Nhìn chung, trong nhiều nền văn hóa, phương tiện truyền thông và cộng đồng, mọi người thường không chấp nhận kiểu quan hệ tình dục mà không có tình yêu.
Dù cho chúng ta đã cởi mở hơn một chút thì cũng nghiêng về đàn ông nhiều hơn. Họ có thể ngủ với hàng trăm cô và rồi “rửa tay gác kiếm” khi gặp đúng định mệnh đời mình. Những anh chàng như vậy thường được ngợi khen với hình ảnh “lãng tử quay đầu”.
Còn phụ nữ thì khác. Họ hiếm được chấp nhận, được bao dung như vậy khi họ muốn lựa chọn kiểu tình dục theo ý mình. Đặc biệt nếu nó liên quan đến chuyện có yếu tố tình yêu trong đó hay không.
Tình dục, tự nó không xấu hay có vấn đề. Nó cũng không phải là thứ có thể hoặc phải được trung hòa với thứ khác để trở nên tốt hơn hoặc được đám đông chấp nhận. Chúng ta không cần thêm tình yêu để chuyện giường chiếu được suôn sẻ.
Nhưng có một vấn đề là làm tình với người khác dễ khiến chúng ta bị tổn thương và có thể nảy sinh một số cảm xúc sâu sắc hơn, kể cả khi đó chỉ là tình một đêm. Vì vậy nhiều người mới muốn một số loại quan hệ khác gắn kết với nó, và đa phần là yêu đương nghiêm túc.
Đôi khi có người ban đầu không định yêu đương hay gắn kết vào mối quan hệ nghiêm túc, nhưng sau đó đột nhiên nảy sinh cảm xúc với người cùng giường và thay đổi ý định ban đầu. Ai từng xem bộ phim “Love and other drugs” sẽ hiểu điều này.
Vì vậy, những gì chúng ta mong muốn có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào hoàn cảnh và đối tượng mà ta tiếp xúc. Nếu hai bên không có cùng mong muốn giống nhau thì đơn giản chỉ là hai người gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi.
Còn nếu đối phương trách móc, giận dữ, bôi nhọ hoặc cố làm bạn xấu hổ thì sao?
Bạn không cần phải để tâm đến những lời phán xét đó. Điều tồi tệ và sai trái là khi bạn cố ép mình sống theo cách mình không muốn chỉ để làm hài lòng người khác hoặc theo chuẩn mực của văn hóa.

Nguồn: @koketit
Bạn ý thức được bản thân muốn gì, chủ động nói với đối phương và tỏ thái độ rõ ràng, không mập mờ hay lừa tình cảm người ta, như vậy với mình chẳng có gì sai trái để thấy tội lỗi cả.
Quan điểm của mình luôn là dù yêu đương hay làm tình thì đều phải đem đến cho mình niềm vui (và cả đối phương). Chuyện cơm áo gạo tiền đã đủ áp lực rồi, nếu đến cả cuộc sống riêng tư còn không làm mình thấy thoải mái, tự do như mình muốn thì đời pee kịch lắm!
Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ phần nào gỡ được tơ rối trong lòng bạn.
Thân mến.
Nguồn thông tin từ: Is it bad that I want sex but not a romantic relationship? | Scarleteen
.Ngưn.

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Viet Hoang
theo văn hoá của Việt Nam thì vấn đề này không được gọi là đúng, và cho dù nó có đúng thì cũng không nên qhtd bừa bãi vì sẽ để lại hậu quả rất lớn, và nghiệp phải trả là cũng rất lớn
- Báo cáo
vubeo97
Thật ra thì văn hóa ở đâu cũng không muốn xã hội tự nhiên lại quay trở về thời kì bản năng. Điển hình là lại lan tỏa bệnh truyền nhiễm. Người nào làm người đó chịu thôi. Những kẻ chuyên nói mồm thì ít có gan làm gan chịu.
- Báo cáo
Caffeinium Addict
@vubeo97 Mình nghĩ không phải cái nào tự do, mình thích thì tự nhiên nó là đúng. qhtd cũng là một nguồn. khoái cảm như mxh/game/ăn mặc đẹp blabla nhưng ngoài ra nó còn nhiều cái ràng buộc, rủi ro cao hơn các nguồn kia (có thai ngoài ý muốn, bệnh td, giá trị của bản thân). Và kể cả nguồn dopamine nào thì bản thân nên cân nhắc khi nào, bao nhiêu là đủ.
- Báo cáo

Yggdrasil
Truyền thông chi phối nhận thức... con cái, tình yêu, kinh tế,...
Mọi người cứ sống với những gì mình muốn, miễn không sa vô tệ nạn xã hội là được.
Chúc những ai đọc comment này sẽ được hạnh phúc trong cuộc sống.
- Báo cáo
vubeo97
Khi nào bạn vẫn còn sống "phụ thuộc" vào một cộng đồng nào đó. Những điều bạn làm đều cần được cho phép, bởi vì xã hội cần "phát triển". Nếu so sánh thiếu tinh tế, có thể nhận biết được tình dục chỉ khác duy nhất tình yêu ở một điểm. Tình yêu thì phát triển còn tình dục thì không.
- Báo cáo

LelouchHoang
Mình có đọc nhiều bài của bạn. Chúng rất hay, bài viết này cũng vậy. Mình thấy bạn rất dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình trong post này dù nhiều người thấy khó chịu. Theo mình cách suy nghĩ của bạn rất thú vị. Mình sẽ không đánh giá nó là đúng hay sai vì lựa chọn cơ bản là của mỗi người. Nhưng mình sẽ nói rằng con người đã vượt qua giới hạn về mặt sinh học của mọi giống loài trên trái đất, vì vậy tình dục và sự khoái lạc trong nó chỉ nên là điều thứ yếu và không nên tôn thờ để nó trở thành một thứ giá trị riêng biệt. Nhu cầu sinh lý của con người là luôn luôn có, nhưng hãy để nó trong vỏ bọc của tình yêu thay vì tách nó ra và sử dụng nó một cách vô tội vạ giống như những loài động vật bậc thấp. Sứ mệnh của con người rõ ràng là lớn lao hơn nhiều, đừng để đánh mất những giá trị cốt lõi để rồi đến với nhau chỉ vì nhu cầu tình dục và khi kết thúc thì nhận lại là thực tại và sự trống rỗng. Tình dục là thứ đẹp đẽ vì nó một phần của tình yêu chứ không phải vì nó là khoái lạc, là thứ hạnh phúc mang tính nhất thời.
- Báo cáo

.Ngưn. 

Cảm ơn một bình luận rất khách quan và không công kích nặng nề của bạn ^^ Mình thật sự rất vui, và đúng là khi chọn chủ đề này để viết, mình đã lường trước sẽ đón nhận nhiều luồng ý kiến phản đối, nhưng mình vẫn muốn viết ra để xem thử góc nhìn của mọi người như thế nào. Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến của mình nheee
- Báo cáo

Khanh xanh mặn mà
thế chỉ muốn tình yêu không tình dục thì có sai khum :(
- Báo cáo

.Ngưn. 

dạ khum, yêu thế nào, làm tình ra sao thì tùy lựa chọn mỗi người, miễn là bạn chịu trách nhiệm cho mỗi lựa chọn của mình là được.
- Báo cáo