Toàn bộ lịch sử về dòng thời gian của Truyền thuyết Zelda P.1 - Thần thoại về Thời đại Khởi tạo & Skyward Sword
Phần 1 về toàn bộ Dòng thời gian Truyền thuyết Zelda và nội dung của game Skyward Sword
Tui không biết tại sao tui lại làm chuyện này…
Nhân dịp năm 2026, tui muốn định hướng bản thân mình trở thành một cái từ điển sống về lore của những thế giới mà tui yêu thích, cụ thể hơn là thế giới của những dòng game mà tui đã kinh qua và mến mộ… Chỉ vì tui thích sống luôn mang một cái bể kiến thức “không biết rồi sẽ dùng cho dịp gì” trong não. Ở lần này thì tui lại lao đầu vào tìm hiểu tựa game huyền thoại của Nintendo, là The Legend of Zelda, hay Truyền thuyết Zelda.

Tui vốn chỉ có kỷ niệm nhỏ nhoi ngắn ngủi với mỗi tựa game A link to the past trên hệ máy SNES trong những năm tháng hãy còn thơ dại, và khi lớn hơn thì cũng không sở hữu được hệ máy Nintendo nào để chơi những tựa game như Ocarina of Time, Majora’s Mask, Twilight Princess hay Wind Waker, và nhiều game hơn nữa… Dẫu sau này có giả lập thì cũng không hẳn là dễ để set up hay tiến vào game trong tâm thế hứng thú. Thế nên tui không hẳn là fan của dòng Zelda theo nghĩa truyền thống. Vào năm 2018-2019, sau khi đã tìm được cách để giả lập được game Breath of the Wild trên máy tính, tui đã bắt đầu thật sự quý trọng dòng game Truyền thuyết Zelda hơn. Breath of the wild chính là game đã thay đổi mọi thứ, nó khiến tui thật sự đắm mình vào dòng game này và tìm hiểu lịch sử phát triển của các tựa game, cũng như là sự phát triển của các chi tiết hay nhân vật “đinh” của cả dòng game như Link, Zelda, Impa, Ganondorf, Vaati; các tộc người Gorons, Sheikah, những tộc mang các nguyên tố tự nhiên; quyền năng Triforce hay thanh kiếm huyền thoại Master Sword. (Hong biết dịch Master Sword làm sao nên tui sẽ giữ nguyên)

Dòng thời gian (gốc) phân nhánh khét tiếng của Truyền thuyết Zelda
Để kết một năm không mấy suôn sẻ và khởi đầu một năm hứng khởi thì tui lại chui đầu vào hoàn thành hết Tears of the Kingdom sau khi chỉ mới chơi có hơn ⅓ vào năm 2023. Để rồi cũng lại như bao lần, cái máu tò mò của tui lại nổi dậy để tìm nhiều nguồn nhất có thể mà hoàn thành một bài chi tiết nhất về dòng thời gian, cốt truyện, sự kết nối của những tựa game Truyền thuyết Zelda để thỏa cái chí ham tìm hiểu của mình. Dòng game Truyền thuyết Zelda vốn dĩ chú trọng phát triển với trải nghiệm người chơi, cách tiếp cận gameplay mới với những gimmick rất đa dạng và đặc trưng tại thời điểm ra mắt, còn câu chuyện là cái thứ sau cùng được chú trọng đến. Thế nên đa phần câu chuyện hay các nhân vật diễn ra khá là ngẫu nhiên, không theo trình tự cụ thể và không biết phải nhét cái game này vào chỗ nào trong dòng thời gian. Dù cho ban đầu, nhà phát triển đã thật sự thành lập một dòng thời gian chính thức, nhưng về sau khi càng nhiều game Zelda khác ra mắt thì mọi thứ lại càng hỗn loạn và bắt đầu có những sự chia cắt dòng thời gian để nhập những game này vào. Từ đó cho ra việc dòng thời gian chia làm ba khét tiếng, để rồi đến Breath of the Wild thì… chúng ta chẳng biết nó ở đâu trong dòng thời gian nữa, và đạo diễn game cũng bảo rằng game này nằm… quá xa ở dòng thời gian đến mức mọi game trước đó được xem như là một thời đại của truyền thuyết. Uh thì, tui ổn…
Cơ mà không quản ngại gian khó, thì đây chính là thành quả của tui sau khi đã cày ải hết tất cả thông tin có thể về dòng thời gian và câu chuyện trọn vẹn xuyên suốt lịch sử 40 năm của dòng game Truyền thuyết Zelda, đây chính là bài tổng hợp dài hơi theo sự hiểu biết chủ quan của mình.
Thời đại thần thoại về Nữ thần và Người anh hùng
Hãy bắt đầu tất cả mọi thứ với sự khởi đầu của cả vũ trụ này, còn gọi là Thời đại Khởi tạo. Vào thời kỳ cổ xưa, cả vũ trụ vẫn chưa có gì cả, tất cả chỉ là sự hỗn loạn trong một màn đêm khoảng không vô tận. Lí do cho việc này là sự tồn tại của một thực thể vũ trụ cổ đại gọi là Null đã luôn nuốt chửng tất cả mọi thứ, dù chỉ là một tí sự sống mới xuất hiện. Để giam cầm thực thể này, Ba Nữ thần Vàng đã tạo ra Trời và Đất, giam Null vào sâu bên dưới, giúp cho vạn vật có thể sinh sôi nảy nở. Ba Nữ thần lần lượt đại diện cho ba phẩm chất cao quý khác nhau: Nữ thần Din đại diện cho Sức mạnh đã tạo ra thế giới vật chất; Nữ thần Nayru đại diện cho Trí tuệ đã tạo ra sự trật tự, những quy luật vật lý như thời gian, khoa học lẫn cả thứ gọi là ma thuật; cuối cùng là Nữ thần Faroe đại diện cho Can đảm đã tạo ra sự sống. Đây chính là sự hình thành của Cõi Ánh sáng, một trong rất nhiều những chiều không gian khác trong thế giới của Truyền thuyết Zelda. Null tuy đã bị giam cầm nhưng thực thể này vẫn mang lòng căm thù thế giới và các nữ thần, nó liên tục vùng vẫy để phá gông cùm, tạo ra những vết nứt phát ra bóng tối nuốt chửng vạn vật lên bề mặt thế giới. Các nữ thần tạo ra một linh thể gọi là The Tris dùng quyền lực của những tiếng vọng (Echoes) để vùi lắp những vết nứt và hồi phục lại những tổn hại do chúng gây ra. Những linh thể Tris này vẫn cứ luôn hoạt động và hồi phục thế giới một cách âm thầm suốt thời gian qua.

Ba nữ thần vàng Din, Nayru, Faroe

Thực thể Null bị giam cầm trong lòng thế giới được tạo ra bởi ba nữ thần
Sau khi khởi tạo thế giới, ba nữ thần rời đi nhưng vẫn để lại dương gian những mảnh quyền lực đại diện cho những phẩm chất của mình là Sức mạnh, Trí tuệ và Dũng cảm- Được gọi là Triforce (tạm dịch là Tam giác quyền năng) dưới sự cai quản của Nữ thần Ánh sáng Hylia. Nữ thần Hylia có phải là tạo vật của ba nữ thần vàng hay không thì cũng chưa rõ. Quyền năng Triforce tuy là một loại ma thuật vô cùng lợi hại, nhưng nó cũng có những điều kiện hay bản chất rất cụ thể: thứ nhất là những ai có nguồn gốc thần thánh sẽ không thể nào sử dụng Triforce để tránh việc lạm quyền, chỉ có người phàm trần mới có thể sử dụng, nên Nữ thần Hylia giữ Triforce thì vô cùng an toàn vì bà có trong tay cũng chẳng dùng được; thứ hai là Triforce không có thiên hướng thiện ác gì cả, nên nếu có là người có ý tốt lẫn người có ý xấu sở hữu Triforce trong tay thì đều dùng được hết; thứ ba chính là chỉ những ai sở hữu đủ cả ba phẩm chất thì mới có thể sử dụng Triforce ở trạng thái đỉnh cao nhất, còn nếu chỉ có một trong ba phẩm chất thì chỉ có thể sử dụng một mảnh quyền năng tương đương với phẩm chất mình có. Triforce ở trạng thái cao nhất sẽ có thể cho người dùng quyền năng của một vị thần khi có thể thực hiện hóa điều ước của bản thân, thay đổi cả thực tại theo ý muốn. Vì vậy việc Triforce được cai quản và sử dụng đúng mục đích là vô cùng cần thiết.

Triforce

Người dân thờ phụng Triforce ở thế giới cũ
Từ khi Nữ thần Hylia cai quản Cõi ánh sáng và Triforce, từ ngôi đền của Nữ thần đã mở rộng ra cả một hệ sinh thái sinh sôi, một nền văn minh nhân loại đa dạng và trù phú… Cơ mà mọi thứ đều phải có đối trọng cân bằng, sự tồn tại của một nền văn minh ánh sáng cũng đồng nghĩa với việc rồi sẽ có một giống loài tà ác xuất hiện. Một ngày, thiên hạ chao đảo, mặt đất tách ra, loài quỷ dữ của bóng tối chui lên từ những vết nứt. Cầm đầu lũ quỷ là Quỷ vương Demise gây chiến với Nữ thần Hylia và nhân loại với mục đích chiếm lấy Triforce làm bá chủ cả thế giới. Quỷ vương Demise với thanh kiếm bóng tối trong tay dấy đội quân quỷ dữ đông đúc mở ra những cuộc tấn công vô cùng khốc liệt, khiến cho dân chúng vong mạng và lầm than, còn Nữ thần Hylia cùng với nhân loại đã chống trả rất anh dũng. Để tránh thêm nhiều mất mát, Nữ thần Hylia đã tập hợp thần dân của mình tại khu đền thờ, Nữ thần phong ấn Triforce vào bên trong đền thờ rồi dùng phép thuật nâng cả vùng đất khu đền thờ lên tận trời xanh, lơ lửng cao hơn cả những đám mây, rồi biến những đám mây thành một bức tường ngăn cách cả trời và đất tránh xa khỏi Demise. Tương truyền rằng sau khi đã đưa dân thường đến nơi an toàn, Nữ thần cầm trong cây đàn hạc thần đánh lên những bài ca ma thuật và Thanh kiếm Nữ thần (The Goddess Sword), sát cánh cùng một người anh hùng được chọn và những tộc người đã chấp nhận ở lại, bao gồm: Gorons - những người đá, Mogma - tộc người chuột chũi, Kikwi - tộc người chim, Paraella- tộc người cá và cả những sinh vật máy móc giao chiến với Demise trong một cuộc chống trả cuối cùng. Không thể dùng Triforce để tiêu diệt lũ quỷ, Nữ thần đã sử dụng hết toàn bộ quyền năng của mình để có thể giam cầm Demise bằng một cọc phong ấn ngay bên dưới lòng đất của khu đền thờ cũ. Demise cũng bị mất đi hình hài quỷ vương thật sự của mình mà chỉ còn là hình thể của một quái thú bóng tối.

Đội quân bóng tối của Demise

Nữ thần Hylia và các tộc trong trận chiến cuối cùng
Sau khi đã phong ấn Demise, Nữ thần Hylia đã bị thương rất nặng nhưng vẫn đủ khả năng để sắp xếp những kế hoạch cho tương lai, vì bà biết rằng phong ấn sẽ không thể giữ được quỷ vương lâu. Nữ thần Hylia đã có hai kế hoạch lớn: một dành cho chính bản thân mình khi Nữ thần chấp nhận từ bỏ kiếp thần linh, sau sẽ chuyển kiếp thành một người phàm để có thể sử dụng phép thuật Triforce; kế hoạch thứ hai chính là Nữ thần tạo ra linh hồn của Thanh kiếm gọi là Fi chờ đợi người anh hùng, dành những lời chỉ dẫn cho tộc người Sheikah - những chiến binh với ma thuật bí ẩn canh giữ phong ấn, và chỉ dẫn những thần dân các tộc lẫn những con rồng cai quản các vùng đất về sau giúp đỡ người anh hùng được chọn trong tương lai có thể tiêu diệt Demise hoàn toàn. Có thể là sau đó, Nữ thần Hylia đã hy sinh chờ đến lúc chuyển kiếp, còn số phận của người anh hùng được chọn cũng không rõ - và hoàn toàn có khả năng người anh hùng này là một nghịch lý sống.

Link tại Skyloft và cưỡi chim loftwing

Vương quốc trên mây Skyloft

Tượng nữ thần Hylia tại Skyloft
Hàng ngàn năm trôi qua kể từ trận chiến với Demise, thế giới trải qua nhiều thay đổi. Ở dưới mặt đất đã cho xây dựng những đền thờ Trời, Đất và Thời gian chứa đựng những con suối mang quyền năng của Nữ thần và thử thách dành cho người anh hùng. Ba con rồng theo lời căn dặn của Nữ thần hùng cứ ở ba vùng khác nhau: Rồng Faron ở khu rừng thiêng, Rồng Eldin tại vùng núi lửa, và Rồng Lanayru ở vùng sa mạc; chúng giữ những món quà dành cho người anh hùng được chọn. Vùng trời tít bên trên những đám mây được cai quản bởi một con cá voi bay khổng lồ tên là Levias cũng đang chờ đợi người anh hùng. Còn ở những mảnh đất lơ lửng được Nữ thần kéo lên trời khi xưa, những thần dân còn sống sót đã phát triển cả một xã hội mới vô cùng dị biệt. Nơi này về sau được gọi là Skyloft. Tại Skyloft phát triển cả một hệ thống di chuyển bằng những loài chim khổng lồ bay lượn trên trời gọi là loftwing, và tạo ra một hệ thống giáo dục đào tạo các hiệp sĩ bảo vệ Skyloft trên tinh thần tri ân Nữ thần Hylia. Cứ mỗi năm vào ngày kỷ niệm thành lập Học viện Hiệp sĩ, các học viên sẽ lại thực hiện Nghi lễ Đôi cánh để nhắc về truyền thuyết của Nữ thần và Người anh hùng được chọn. Dần dà theo thời gian thì cũng rất nhiều người không còn quá để tâm đến những truyền thuyết viễn vông này nữa, và có lẽ người ta cũng quên luôn về thế giới ở mặt đất vẫn còn những tộc người cổ xưa vẫn đang sinh sống và vẫn đang chờ đợi. Rồi thì cái ngày phong ấn suy yếu, Nữ thần và người anh hùng xuất hiện cũng đã đến.
The Legend of Zelda: Skyward Sword

Vào ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Hiệp sĩ tại Skyloft, một cậu bé vào độ tuổi teen tên Link nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ về một sinh vật bóng tối cổ xưa kỳ quái nào đó trước khi được đánh thức bởi người bạn thanh mai trúc mã của mình là Zelda. Link là học viên ưu tú của Học viện Hiệp sĩ, còn Zelda là con gái của Hiệu trưởng Gaepora. Trong buổi lễ năm nay, Zelda đã được chọn sẽ đóng vai Nữ thần (vì… dĩ nhiên), còn Link sẽ phải tham gia vào một cuộc thi bay lượn bằng chim loftwing để tìm ra người xứng đáng đóng vai người anh hùng trong truyền thuyết cho buổi lễ. Trong những học viên đồng cấp, có một kẻ luôn đối đầu với Link tên là Groose, hắn luôn ghen tức việc Link và Zelda “có cái gì đó” với nhau. Dĩ nhiên là Link chiến thắng trong cuộc thi bay này, và trở thành “người được chọn” trong sự vui mừng của Zelda. Zelda đã rất mong chờ vào buổi lễ năm nay, đến nỗi cô tự tay làm cho mình chiếc đàn hạc giống như của Nữ thần, và cả một tấm dù lượn với hoa văn giống của người anh hùng năm xưa tặng riêng cho Link. Trong khi cả hai cưỡi loftwing bay lượn trên bầu trời cùng nhau, bỗng dưng một cơn bão nổi lên, phá cả bức tường mây cuốn Zelda đi mất, Link dù cố gắng cứu Zelda nhưng cũng bị đánh bật bất tỉnh. Trong cơn mê sảng, Link nghe được giọng nói của một linh hồn kêu gọi mình phải thức tỉnh.

Link và Zelda
Được con loftwing đưa về lại Skyloft, Link nghe theo giọng nói để tìm ra một lối vào bí mật bên dưới bức tượng Nữ thần Hylia. Linh hồn đó chính là Fi, linh hồn của Thanh kiếm Nữ thần kêu gọi Link tìm đến để rút thanh kiếm ra và nhận được dấu ấn để mở ra cánh cổng dẫn xuống vùng đất bên dưới. Chứng kiến việc này, Hiệu trưởng Gaepora biết rằng Link thật sự chính là người anh hùng được Nữ thần chọn. Ông trao cho Link phần thưởng do đã chiến thắng cuộc thi, một bộ quần áo mô phỏng theo người anh hùng năm xưa - hay cũng là bộ cánh màu xanh lục đặc trưng mà chúng ta biết về Link trong dòng game Truyền thuyết Zelda. Gaepora cũng giao cho Link nhiệm vụ giải cứu con gái của mình, và Link không ngần ngại khởi hành ngay xuống ngay bên dưới bằng chiếc dù lượn Zelda đã tặng.

Linh hồn thanh kiếm Fi chỉ dẫn cho Link

Link trở thành chủ nhân của The Goddess Sword

Suit up!
Nơi Link cần đến chính là nơi Đền thờ và tượng nữ thần Hylia từng tọa lạc năm xưa, nay nó được gọi là Vùng đất phong ấn với những hố sâu thăm thẳm, và bên dưới có một khối đất đen cùng một chiếc cọc phong ấn ma thuật nằm lẻ loi suốt hàng ngàn năm. Tại đây có một bà già bí ẩn mang huy hiệu của tộc Sheikah cổ xưa, bà bảo đã chờ Link từ rất lâu và hướng dẫn Link đến hai đền thờ Trời và Đất để tìm Zelda để hiểu rõ mọi thứ. Đặc biệt là phía sau lưng bà là một cánh cổng đá hé mở, bên trong có một viên đá to màu hổ phách bị cây cỏ bao trùm như thể nó đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng tạm thời bỏ bí ẩn đó qua một bên, Link cần đến Khu rừng Faron để tìm ra Ngôi đền thờ Trời. Vượt qua những thử thách của đền, Link đối mặt với kẻ đã tạo ra cơn bão ban đầu, kẻ tự xưng là Quỷ vương Ghirahim - bề tôi của Demise năm xưa đang tìm cách hồi sinh hắn. Đây là một kẻ có hình hài khá dị với làn da nhợt nhạt và tính cách khá cuồng loạn đến có chút biến thái, hắn khoe khoang mình đã tạo ra cơn bão với ý bắt Zelda nhưng có một nữ hầu của Nữ thần đã cứu được Zelda khỏi tay hắn và đưa cô đến những đền thờ. Hắn thách đấu Link nhưng cũng thất bại và phải rút đi.

Bà lão canh giữ vùng phong ấn

Yeah, Ghirahim is weird...
Link tìm đến được ngọn suối thiêng bên trong đền và được Fi giúp truyền lại lời nhắn của nữ thần rằng Zelda cần thanh tẩy bản thân tại hai con suối thiêng, khi này Zelda đã rời đi để đến với Đền thờ Đất tại vùng núi lửa Eldin. Link đến vùng Eldin, vượt qua thử thách tại Đền thờ Đất và lại gặp Ghirahim. Ghirahim lần này bảo rằng lũ quái của hắn đã đuổi kịp Zelda nhưng nữ hầu cứ lại phá đám, hắn phái một con trùm ra đối phó với Link nhưng cũng bị Link đánh bại. Link vào bên trong suối thiêng và bắt gặp Zelda đang ở cùng một nữ hầu người Sheikah khác. Zelda dù vui mừng khi gặp lại Link, nhưng nữ hầu nhắc nhở cô phải làm tròn trọng trách thanh tẩy tại ngọn suối và tiếp tục hành trình. Lúc này thì nữ hầu đã có những lời lẽ khá là nặng với Link về việc cậu đã quá chậm trễ và quá kém cỏi để bảo vệ Zelda, nếu không có cô thì Zelda có lẽ đã không còn, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những lời khích tướng hơn là những lời trách móc thật sự. Lại theo lời Fi chỉ dẫn tại suối thiêng, Link lại phải vượt qua thử thách tại Đền thờ Thời gian để đuổi kịp Zelda đang có ý định bước qua Cánh cổng thời gian quay về quá khứ. Tuy nhiên, Ghirahim cũng đã đuổi kịp khiến nữ hầu tên Impa phải ra tay chống đỡ, Link đến tham chiến vừa đúng lúc. Impa đưa Zelda qua Cánh cổng thời gian để trở về quá khứ để thực hiện sứ mệnh, Impa cũng kịp dặn dò Link tìm bà già canh giữ đền phong ấn trước khi thả bom hủy diệt cả cánh cổng thời gian trong sự tức giận của Ghirahim. Tất cả những gì Link còn giữ được của Zelda lúc này chỉ là chiếc đàn hạc của cô.

Zelda và Impa

Link bắt kịp Zelda và Impa tại Đền thời gian
Link trở lại Skyloft để lại theo nghĩa đen nhảy dù xuống khu vực Vùng phong ấn, thế mà lại bị bám đuôi bởi chính Groose xuống mặt đất cùng mình. Không cần phải nói trải nghiệm được thật sự xuống mặt đất khiến Groose vô cùng phấn khởi và chạy đi khám phá khắp nơi. Link tìm đến bà già, và bà ta tiết lộ một bất ngờ: Vẫn còn một cánh cổng thời gian khác nằm ngay chính tại vùng đất phong ấn, nhưng để mở được nó thì Link cần phải vượt qua những thử thách để rèn Thanh kiếm Nữ thần của mình trong 3 ngọn lửa thiêng. Đồng thời, việc Link cố mở Cánh cổng thời gian đã khiến cho phong ấn Demise bị suy yếu, một phần của Demise trong hình hài con quái thú bóng tối giống hệt trong giấc mơ ngày trước của Link thoát ra được lên bề mặt. Từ lúc này trở đi Link sẽ phải nhiều lần đánh bại con quái thú cổ đại rồi đóng cọc phong ấn nó tạm thời, vừa phải vượt qua những thử thách tiếp theo cho đến đoạn cuối của câu chuyện. Bất ngờ làm sao là Groose cũng đã giúp Link đánh bại được Demise một lần.

Cơ bản là Link và phong ấn quái thú suốt cả game
Link tìm đến hòn đảo của những bài hát để linh hồn thanh kiếm Fi giúp diễn dịch những lời nhắn của Nữ thần về những thử thách Link cần trải qua bên trong một chiều không gian khác gọi là Cõi im lặng (The Silent Realm) để vượt qua thử thách của những hộ vệ hùng mạnh, được trao các báu vật cho Link nhiều khả năng đặc biệt và học những bài hát để mở ra cánh cổng cất giấu những ngọn lửa thiêng. Với gameplay áp dụng cơ chế motion control cùng với những câu đố hay khiến người chơi vừa phải động não vừa phải cử động và thực hiện các động tác chính xác nhất có thể, những thử thách trong dungeon của Skyward Sword luôn được đánh giá là hay nhất lẫn “nan giải” nhất của cả dòng game Truyền thuyết Zelda. Sau cùng thì Link hoàn thành các thử thách, Thanh kiếm Nữ thần cũng đã được tôi luyện thành công trong 3 ngọn lửa thiêng, giúp nó đạt được nguyên hình thật sự là Master Sword. Mỗi lần Link đưa thanh kiếm lên trời sẽ thu hút được sức mạnh ma thuật ánh sáng, nhờ vậy mà Link mở được Cánh cổng thời gian quay về quá khứ để tìm Zelda.

Link mở ra Cánh cổng thời gian thứ 2
Sau khi gặp được Zelda ở quá khứ tại thời điểm khi phong ấn Demise, Zelda giờ đây đã thanh tẩy bản thân và có được đầy đủ ký ức lẫn năng lực của Nữ thần Hylia ngày trước. Cô tự nhận mình đã có phần có lỗi với Link khi đã “lợi dụng” khiến anh phải vượt qua hết những thử thách Nữ thần ngày trước đã tạo ra cho Link, vì Zelda biết rất rõ Link sẽ làm mọi thứ để tìm ra và bảo vệ cô. Zelda mở khóa sức mạnh thật sự cho Master Sword, tuyên rằng vì Link đã có thể sử dụng quyền năng Triforce sau khi vượt qua những thử thách về cả trí não lẫn sức mạnh thể chất với lòng can đảm. Và giờ, đã đến lúc Zelda phải làm tròn bổn phận của mình chính là đi vào giấc ngủ ngàn năm để tiếp lực cho phong ấn. Zelda than thở ước gì mình chỉ có thể trở lại là Zelda ngây thơ thuở trước chỉ mải mê rong chơi trên bầu trời cùng Link và mọi người, giờ đây cô có một trọng trách rất lớn đến vận mệnh của nhân loại, nhưng dù sao cô vẫn sẽ luôn là Zelda mà Link luôn biết. Thế rồi, Zelda hóa thân thành một viên hổ phách được phong ấn sâu bên trong đền thờ. Link dù rất đau buồn phải chứng kiến Zelda tự phong ấn mình, nhưng anh biết rất rõ trách nhiệm mình cần phải làm gì, Impa giờ đây cũng chẳng còn quá nặng nề với Link nữa. Khi Link quay trở lại hiện tại, bà già Sheikah hiểu ra rằng Link đã biết toàn bộ sự thật, bà cũng tiết lộ viên hổ phách khổng lồ bên trong cánh cổng đá mà bà canh giữ chính là Zelda, vẫn say ngủ bên trong hổ phách, vẫn hy sinh để giữ phong ấn suốt 1000 năm qua. Giờ đây phong ấn đã suy yếu, Link phải sử dụng Triforce để tiêu diệt Demise vĩnh viễn. Bà cũng cho Link biết rằng những mảnh Triforce vẫn luôn nằm bên trong bức tượng Nữ thần tại Skyloft, nhưng Link vẫn còn chuyện phải làm để đánh thức quyền năng đó.

Zelda trao quyền sử dụng Triforce cho Link và mở khóa sức mạnh Master Sword

Zelda trở thành hổ phách phong ấn ngôi đền Hylia
Link quay lại Skyloft giúp đỡ linh thú cai quản bầu trời Levias thoát khỏi việc bị sức mạnh bóng tối ám vào người. Levias giao cho Link nhiệm vụ giúp đỡ ba con rồng cai quản ba vùng đất lớn ở bề mặt để hoàn thành Bài hát của người anh hùng để mở ra nơi cất giữ Triforce. Vượt qua những thử thách cả ở hiện tại lẫn quá khứ để giúp ba con rồng, kết hợp với phần bài hát của Levias trao lại, Link hoàn thành toàn bộ Bài hát của người anh hùng, Link tiến vào trong Cõi im lặng tại Skyloft và mở khóa được căn hầm chứa các mảnh Triforce tại bức tượng của Nữ thần Hylia. Với đủ khả năng vận dụng Triforce, Link tập hợp các mảnh Triforce lại tại bức tượng rồi hiện thực hóa điều ước của mình: Tiêu diệt Demise. Lời ước được đáp lại, bỗng cả Skyloft rung chuyển, bức tượng Nữ thần Hylia tách rời khỏi mảnh đất lơ lửng và rơi thẳng xuống bề mặt, trở về vị trí ban đầu 1000 năm trước tại vùng đất phong ấn. Cũng ngay lúc đó, cọc phong ấn lại bung ra khiến quái thú Demise trỗi dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì bức tượng từ trên cao lao thẳng xuống giáng một đòn long trời lở đất theo nghĩa đen, tiêu diệt những gì còn sót lại của Demise hoàn toàn. Phong ấn không còn cần thiết, viên hổ phách tiêu biến và Zelda lại tỉnh giấc trong vòng tay của Link, người anh hùng và hóa thân của nữ thần đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Link và Fi tại bức tượng nữ thần Hylia

Bye bye Demise
Nhưng khi tất cả ăn mừng chưa được bao lâu, Ghirahim bất ngờ tấn công lén khiến cả bọn trở tay không kịp, hắn bắt cóc Zelda với ý định quay về quá khứ để dùng linh hồn Nữ thần bên trong Zelda hồi sinh Demise. Hắn thách thức Link tìm gặp lại hắn ở quá khứ để quyết đấu một trận sau cùng. Link dù bị suy yếu bởi cuộc tập kích của Ghirahim vẫn lì lợm đi theo hắn qua Cánh cổng thời gian, hắn đang thực hiện nghi lễ để phá phong ấn triệu hồi Demise và rút đi linh hồn của Zelda. Hắn triệu hồi hàng hàng đội quân quái vật để truy cản người anh hùng, cơ mà Link lúc này đã trải qua biết bao gian nan thử thách, lại còn mang lòng căm phẫn muốn cứu Zelda đã tả xung hữu đột càn quét hết lũ quái vật chỉ trong nháy mắt. Ghirahim khi này lộ nguyên hình thật sự, hắn chính là linh hồn của thanh kiếm bóng tối ngày trước của Quỷ vương - kiểu như hắn là một bản thể đối lập của linh hồn Master Sword là Fi. Với hình hài cuối cùng, hắn quyết đấu với Link nhưng cũng thất bại.

Ghirahim hiện nguyên hình

Demise hồi sinh
Nhưng hắn lại chẳng có ý đánh bại Link từ đầu, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian để nghi lễ hoàn tất, và hắn đã thành công. Quái thú Demise phá vỡ phong ấn sớm trước cả ngàn năm, rút lấy linh hồn của Zelda vào bên trong mình để hồi sinh hình thái ban đầu của mình, Kẻ đem đến sự suy tàn của thế giới, Quỷ vương Demise khổng lồ với mái tóc dài rực lửa. Không để tâm đến sự truy tôn của Ghirahim, hắn biến Ghirahim về lại trạng thái ban đầu là thanh kiếm bóng tối gai góc, đối nghịch với hào quang ánh sáng của thanh Master Sword. Demise tỏ ra rất ngạc nhiên khi một thằng nhóc người thường lại không hề sợ hãi trước sự hiện diện của hắn như những kẻ khác, lại còn hiên ngang dám đối đầu với mình khiến hắn rất thích thú. Demise đưa Link vào một cõi nằm đâu đó ở giữa cả không thời gian, và đe dọa sẽ chiếm đoạt Triforce và làm bá chủ.

Link vs Demise
Đây chính là trận chiến quyết định vận mệnh của cả thế giới, bóng tối đấu với ánh sáng, tà ác với thiện tính, Demise với Link. Cuộc thư hùng diễn ra gần như bất phân thắng bại, bên nào cũng có thể đưa thanh kiếm lên trời để hút lấy sức mạnh thần thánh lẫn bóng tối để trả đòn cho nhau. Sau cùng, Link cũng đả thương Demise đủ để hắn không còn có thể nào đưa kiếm hút lấy sức mạnh bóng tối, Ghirahim bên trong thanh kiếm cũng biến mất, khiến Demise tay không còn vũ khí. Biết rằng mình đã thua trận và sẽ tan biến, Demise nguyền rủa Link và Nữ thần rằng, chừng nào thế giới còn tồn tại, hắn sẽ luôn quay lại báo thù cả hai người qua hàng thế hệ khác nhau. Link đưa Master Sword lên cao, hút lấy toàn bộ linh hồn tà ác của Demise vào bên trong Master Sword, rồi cắm thanh kiếm thẳng vào vùng đất phong ấn, giam giữ linh hồn Demise trong đấy mãi mãi.
Đây cũng chính là khởi đầu cho gần như toàn bộ tất cả những gì rồi sẽ diễn ra xuyên suốt trong dòng thời gian của những tựa game Truyền thuyết Zelda khác nhau. Sẽ luôn luôn có một cô công chúa ma thuật là hóa thân của nữ thần, sẽ luôn có một người anh hùng trên tay cầm thanh kiếm ánh sáng bảo vệ nàng công chúa và tiêu diệt hóa thân của cái ác nguyên thủy trong hình hài của Ganon hoặc là Ganondorf. Mọi chuyện sẽ cứ luôn luôn kéo dài và lặp lại cho đến tận cùng của thời gian. Và lúc này cũng có một điều khá kỳ lạ để diễn giải đó là, truyền thuyết của những người Skyloft luôn kể về việc Nữ thần có một vị anh hùng được chọn để cùng mình chiến đấu với Demise, và khi Zelda và Link cùng quay về quá khứ để chiến đấu, có lẽ đó lại chính là thứ mà người đời xưa đã nhắc đến chăng? Link không phải là hóa thân hay kiếp sau của vị anh hùng, mà Link chính là vị anh hùng đó, Link đã tự biến câu chuyện này trở thành một vòng lặp nghịch lý khi bước qua cánh cổng thời gian… Dù cho cách kể chuyện nhân quả của du hành thời gian còn có nhiều lỗ hổng, như nếu Demise đã bị tiêu diệt từ đầu thì tại sao ở tương lai vẫn còn có Demise, hay Master Sword không hiện diện mà phải được tôi luyện từ Thanh kiếm Nữ thần, hay nhiều thứ khác nữa… Nhưng chẳng quan trọng, quan trọng là cuộc chiến này đã kết thúc, và đây chỉ mới là khởi đầu của một truyền thuyết kéo dài.

Demise đưa ra lời nguyền kéo dài xuyên suốt lịch sử Truyền thuyết Zelda

Link phong ấn Demise vào Master Sword

Link và Fi từ biệt nhau
Khi Link và Zelda tái hợp, linh hồn của thanh kiếm Fi gửi lời chào sau cùng đến cho Link. Fi chấp nhận sẽ ngủ vùi bên trong Master Sword để phong ấn hắn, như cái cách Zelda đã làm, Fi cũng cảm ơn Link đã dạy cho cô biết thế nào là hạnh phúc thật sự khiến cho cô mạnh mẽ hơn chứ không chỉ là một món đồ phụng sự cho nữ thần và người anh hùng, sau đó Fi hòa vào làm một với thanh Master Sword. Khi Link và Zelda muốn đưa Impa về hiện tại, Impa tiết lộ rằng thực tế cô chính là người của thời đại quá khứ, cô đã tuân theo lời căn dặn của Nữ thần Hylia đi đến tương lai để giúp cho Zelda và Link hoàn thành sứ mệnh của mình, giờ đây Impa phải ở lại để canh giữ phong ấn mới, nhưng cô hứa cô sẽ gặp lại mọi người. Zelda đưa cho Impa vòng tay của mình như một món quà chia tay, rồi Link và Zelda bước qua Cánh cổng thời gian. Ngay khi bước ra khỏi cổng, họ đã gặp lại bà già người Sheikah đang ngồi ngay trước thanh Master Sword được cắm từ quá khứ, bà đã cười rất mãn nguyện. Đến lúc này cả Link và Zelda mới nhận ra, trên tay bà già luôn đeo một chiếc vòng ánh kim mang huy hiệu Triforce mà Zelda đã tặng cho Impa ở quá khứ. Hóa ra, bà già ấy chính là Impa đã sống hơn ngàn tuổi canh giữ những phong ấn này và chỉ dẫn cho cả Link lẫn Zelda từ trước đến nay. Ngay khi vừa nhìn thấy mọi người, Impa chỉ nói rằng bà biết sẽ gặp lại những người bạn này, bà đã hoàn thành sứ mệnh, rồi bà tan biến vào không trung.

Ở cả quá khứ lẫn hiện tại, Demise đã bị tiêu diệt, trời và đất lại hòa hợp với nhau, Zelda tái hợp với cha mình, những người dân Skyloft lúc này cũng cùng nhau kéo xuống khu đền thờ cổ xưa, với họ việc về lại mặt đất chẳng còn là một câu chuyện cổ tích nữa. Giờ đây với Nữ thần và Người anh hùng bảo vệ cho họ, thế giới này tiến vào một thời đại mới.

Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất