Thử thách viết chữ - Khi nào thì tui chết?
Thử thách viết 26 câu trả lời cho 26 câu hỏi từ ngày 01/12 đến 26/12 năm 2021. Hoàn toàn miễn phí, công khai hoặc giữ bí mật tùy thích. Giúp bạn nâng tay nghề viết lách và hiểu thêm về bản thân mình. Bên dưới là câu trả lời cho ngày đầu tiên - 01/12

When will I die?
I die today.
Tui nghĩ, từng hơi thở ra hít vào cũng có thể xem là một sự “mạo hiểm” - tui sẽ không thể biết đâu là lần cuối tui thở ra, mà không thể hít vào được nữa. Phải chăng mỗi lần hít vào là một lần tái sinh, và mỗi hơi thở ra cũng chính là lúc mình trút hơi thở cuối cùng?
Tui thích cách hiểu đó. Tui thích cách da chết cứ xuất hiện đều đặn mỗi lần kì cọ khi đi tắm, cách lông nách luôn mọc dài ra dù bao lần nhổ với cạo, cách cơ thể bài tiết nước và chất thải xong rồi bắt cái mồm cứ phải nạp vào thêm. Sự ra đi, biến mất, chuyển hóa, rồi tái tạo lại, tươi non mơn mởn, rồi lão hóa, xấu xí này thật không khỏi khiến tui nghĩ đến câu “Sinh, lão, bệnh, tử, Sinh”. Vậy ra cái chết không xa vời chút nào, chúng ta đang đối mặt với nó, mỗi ngày.
Nói vậy là tui không sợ chết? Trước hết xin mời bạn giải thích giúp tui, cái “chết” bạn đang nói tới là “chết” nào. C H Ế T - 4 chữ cái trong bảng chữ cái được sắp xếp có chủ đích và thêm dấu như vầy thì có gì mà đáng sợ chứ? “Không, tôi đang nói đến sự chấm dứt sự sống của bạn đó, bạn trút hơi thở cuối cùng cùng và không thể nào hít vào thêm được nữa đấy.” À, tui hiểu câu hỏi của bạn rồi. Cơ mà chúng ta đang nói về câu chuyện “Khi nào tui chết?”, sao bạn lại đặt thêm một câu hỏi nữa vậy? Nhưng mà nể mặt bạn bè tốt, tui sẽ trả lời với bạn như vầy:
Nếu hôm nay tui chết thì sao?
Có thể bạn chưa biết, Google Chrome có 1 tiện ích gọi là Mortality - Death Clock, nó hiển thị số thời gian mà người dùng cài đặt (thường là thời gian từ lúc sinh ra cho đến thời điểm hiện tại) mỗi khi bấm mở 1 tab mới.

Tiện ích Mortality - Death Clock trên Google Chrome
Tui đã cài tiện ích này trên trình duyệt của mình được gần 2 năm nay, và mỗi lần tui mở 1 tab mới, tui sẽ nhìn thấy 1 dòng to bự tổ chảng: “I DIE TODAY” kèm theo thời gian cụ thể rõ ràng từ năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây. Giả sử đó là hơi thở cuối cùng thì tui có thể biết được mình ra đi vào chính xác thời điểm nào. Bạn có thể dùng nó để đếm ngược nếu bạn dự định ra đi vào năm 60 tuổi chẳng hạn. Nhưng vì tui nghĩ là tui sẽ chết ngay hôm nay nên tốt nhất sẽ để thời gian thực sống được hơn 24 năm này vào vậy - hơn ⅓ cuộc đời rồi.
Đối với tui, cái chết chưa bao giờ là một sự chấm hết với những người đang sống, và mặc dù tui chưa trải qua cái chết của bản thân mình nhưng tui tin rằng điều đó cũng không phải là một sự dừng lại hoàn toàn. Chúng ta được cấu thành từ 2 thứ chính: vật chất hữu cơ cấu tạo nên cơ thể hữu hình này, và một thứ năng lượng vô hình giúp chúng ta suy nghĩ. Khi chấm dứt sự sống, có thể coi là một sự tan rã của hợp thể trên, từng tế bào, từng phân tử sẽ bắt đầu chu trình biến đổi của chúng, sau đó biến thành một dạng thể khác và (có thể sẽ) trở thành 1 phần của một hợp thể sự sống khác. Còn thứ năng lượng vô hình kia, tui vẫn chưa tìm được một lý giải hợp lý nhất, niềm tin của tui hướng đến một sự thay đổi ngẫu nhiên, và bất ngờ. Viết đến đây thiệt sự muốn trải nghiệm xong về kể lại cho bạn nghe ghê nơi, không thú vị và hấp dẫn không ăn tiền luôn.
Giả sử tui ra đi thật,
tui mong rằng những người vẫn đang còn sống xung quanh mình sẽ giúp tui xử lý thu dọn những tài sản vật chất mà tui đang tạm sở hữu, chúng cần thuộc về một ai đó và đem lại giá trị cho người đó, thật phiền mọi người quá đi. Nếu mọi người có nhớ đến tui, hãy xem lại những tấm hình và đoạn phim chúng ta xuất hiện cùng nhau nhé, hoặc đến nơi mà cơ thể tui đã phân rã và chuyển hóa rồi cùng với 1 món đồ uống và hoa tươi - tụi mình có thể trò chuyện cùng nhau bằng sự tưởng tượng của bạn. Và, còn nhiều nữa, nhưng mà...
Để mà viết tiếp thì khó cho tui quá, tại vì đến lúc đó, tui sẽ không thể biết chuyện gì xảy ra, và tui không phải chủ thể trực tiếp làm những hoạt động kể trên. Thế nên tui cũng chẳng bận tâm lắm đến việc tui chết khi nào ra sao đâu bạn ơi.
Có lẽ bạn mới nên nghĩ đến điều đó? Và có lẽ điều tui cần nghĩ đến sẽ là về cái chết của những người mà tui yêu thương?
Giả sử hôm nay người đó chết thì sao?
---

Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất