Không có mô tả ảnh.
cre: Bật Đèn
  Hello mọi người, được ủng hộ rất nhiều nên em ra tiếp thêm một part nữa. Có lẽ đây là phần cuối rồi bởi vì trí nhớ em có hạn nên cũng hông nhớ nhiều chi tiết đâu mặc dù em thích ngta á :>
Ai chưa biết có thể đọc qua P1 ở đây nha: https://bitly.com.vn/lxgs7t
Chuyên mục đẩy đưa xin được phép bắt đầu:
  Lấy chiếc đồng hồ xoay ngược thời gian lúc thi giữa HKII nào. Trường em có cách phân bố phòng thi theo việc chia đôi 1 lớp vào một phòng và tất nhiên em với bạn đó chung phòng rồi vì tên hai đứa em gần nhau mà. Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, em khá tin vào khả năng ứng biến với đề cũng như ôn bài kĩ trước đó nữa nên không quá sợ. Nhưng đến lúc bàn đề thì mấy bạn xung quanh lại nói kiểu khác hơn rất nhiều so với những gì em làm và rồi em xác định là điểm lần này thấp chắc. Em ngồi luôn ngoài hành lang, nhìn tờ đề mãi. Trong khi mấy bạn khác lấy bài ra ôn lại thì bạn em thích lại đi qua hỏi "Sao nữa, tạch rồi à, học hành kiểu gì đấy" (hỏi mà muốn đấm cho mấy cái ghê), rồi em bắt đầu nói. Tưởng đâu được an ủi, ai ngờ bạn cầm tờ đề xé rồi bỏ vào thùng rác. Em đứng lên chửi thì Bạn quay qua nói tiếp "Thi xong rồi vứt đi cho nhẹ cặp, vô ôn lại bài đi, bài này thấp thì mới có biến đấy" :)) Ok bạn hay. - Em kể cho mọi nghe nghe xem nó đáng ghét như thế nào thôi -
   Học xong tiết Thể dục đã nắng rồi mà thầy còn bắt chạy mấy vòng sân, mệt gần chết. Vào lớp thì lại xui là chai nước em mang cũng không còn một giọt, thì thấy bạn đó còn nên em xin một ít. Cũng mong là bạn đưa cho nhưng không nhé, bạn uống một ngụm rồi đưa cho thằng bạn ngồi cạnh em mà trong khi rõ ràng là em xin trước mà. Lúc đó, em giận, nhìn một cái rồi xin người khác chứ không thèm nói nữa. Bạn đó biết em giận rồi nên hỏi "Đừng nói giận vì không đưa chai nước nha" (Ủa chứ gì nửa), "Tao hỏi mày uống không thì mày có trả lời đâu?". Hỏi hồi nào, em đâu có điếc đâu mà không nghe bạn hỏi. Bạn nói tiếp "Ngậm nước nãy giờ đau miệng lắm đấy", em ngạc nhiên nên quay qua hỏi "Tính nhả ra cho tao uống hay gì, sống bớt chơi dơ lại coi". Bạn nói một câu mà em không ngờ luôn "Đâu cần mất công vậy, truyền bằng miệng cũng được mà". Vâng đọc tới đây là mọi người nên biết là đứa nào ảo, là nó đó.
Có một đợt thì em được một anh theo đuổi và em thấy bình thường nên cũng chả để ý lắm. Thì trong một bức ảnh em đăng trên trang MXH thì anh đó vô bình luận đại khái là nói thích và bày tỏ các thứ nhưng em thề là không hề thả thính. Y như rằng tên em được bàn trong gr chat lớp, mấy bạn cap màn hình kêu em giải thích như thế nào, tại sao rồi còn đi tìm hiểu về cái anh kia nữa. Hôm sau, vào lớp cái là mấy đứa thân thân túm em lại liền rồi hỏi đủ thứ. Bạn đó cũng hỏi "Có người theo đuổi thích thế còn gì nữa, đúng gu rồi chứ gì". Nghe có mùi ghen tị nên em quay qua hỏi liền "Ghen hả, thích tao hay gì", bạn đó trả lời kiểu "Ai thèm thích mày, ghen gì, tao chỉ biết quen mấy anh lớn thì không tốt, mày không nghe cô N (cô chủ nhiệm) bảo hả?". Em vẫn nhây "Thích tao thì nói" thì bị bạn cốc vô trán và nói"Ảo vừa, khùng".  Còn anh kia vì không thích nên em cũng từ chối luôn.
   Một lần khác thì em không nhớ tại sao em giận bạn đó , chỉ nhớ lần đó là lần em giận rất lâu, bơ bạn cả tuần không thèm nói chuyện. Gặp bạn đó thì né xong giữ khoảng cách các thứ. Hôm sau lớp em lên phòng tin, trong lúc em đang lấy sách vở thì bạn đó đi đằng sau rồi gỡ cái scrunchie trên tóc em xuống, đang cáu rồi còn bị lấy đồ nên em gằn giọng kêu trả lại. Bạn đó đi đằng trước không thèm quan tâm em nói gì, lấy đeo vào tay còn kêu "mượn" (coi muốn đấm dễ sợ không). Em mặc kệ luôn coi như mất đi chứ mấy cái đó em vẫn còn nhiều. Hết giờ học em đi xuống thì bạn kêu em đứng lại, em đứng lại vì nghĩ bạn trả đồ thôi, rồi bạn đi đến xong cột tóc lại cho em. Xong rồi bạn kêu "Tao không biết tao làm gì sai khiến mày giận nữa, nhưng mà xin lỗi nhé" và tất nhiên ngta xin lỗi rồi thì giận gì nữa. Nhưng mà cột tóc hơi xấu nha, hại em cột lại nhưng mà dui :> 
Mọi người thấy em hay giận dỗi các thứ thôi chứ đâu ai biết bạn đó cũng biết giận lẫy lắm đó, ngta giận thì em xin lỗi còn hông thèm nhận mà sẽ nói là "Tưởng xin lỗi là xong à?" nhưng em hỏi "muốn gì" thì luôn bắt em tự suy nghĩ. Sao nhiều lúc con trai nó lại khó hiểu như thế??  Sinh nhật em thì chúc cũng nhiều lắm nhưng mà lại chúc em mãi lùn (em tức á) còn vụ quà cáp đến bây giờ vẫn là một dấu (?) Bạn nói rằng em nhận quà rồi nhưng không lẽ đầu óc em lại quên ai tặng gì cho mình ư - Vô lí. Món quà bạn tặng em là (bạn gợi ý cho em đoán) "Không có thì sẽ không sống được" không những thế còn chơi cái trò nói tên quà trong thì thầm nữa. Có cần khó khăn với nhau vậy không?
   Gần cuối năm học thì trường em là một trong những điểm tổ chức làm CCCD cho học sinh, thầy cô và mọi người trong các phường chung quanh đó. Hôm đó, học xong buổi sáng thì phải ở lại luôn buổi trưa để làm rồi chiều học phụ đạo tiếp. Nên là lúc học xong thì mọi người chuẩn bị đồ đạc, giấy tờ các thứ để đi chụp căn cước và điều tất yếu là bọn con gái tụi em sẽ đánh chút son để lên hình nó không giống "xác chết sống". Em không hiểu tại sao cái đứa em thích nó lại "ngựa" như vậy, bạn kêu em "Ê,...đánh tao miếng son đi nhưng mà nhạt nhạt thôi". Chời đất có khi nào thích phải bóng lộ hông?? Em nghĩ vậy thôi chứ vẫn ra làm giúp nha. Mà có đứa nào muốn đánh son mà không chịu ngồi xuống còn ngước cái mặt cao hơn, bịm môi lại không chời. Em đánh son cho bạn đó mà em nhịn cười không được, mọi người cứ nghĩ xem cái mặt bạn như bị ai ép buộc cưỡng cung vậy đó. Rồi em ghẹo bạn đó là "Môi còn hơi nhạt mà môi mình thì dư son nhiều nè, có cần hông". Em nghĩ trêu bạn đó sẽ ngại ngùng các thứ nhưng đời đâu như mơ, bạn nhìn em kêu "Mày chắc chưa, không ngại hả hay ra kia cho kín" cái em ngại ngược. Xuuu
 Em xin đính chính em không phải người nổi tiếng hay có tầm ảnh hưởng gì nhưng mà không hiểu sao vẫn bị chụp ảnh lén. Đang đứng chơi thì một đứa trong lớp gọi em lại hỏi "Mày làm cái gì vậy","Mày với ..... là gì của nhau??" rồi đưa em coi tấm ảnh lúc em đang đánh son cho bạn đó. Về nhà còn gửi qua mess cho em nữa, kêu là tạm thời không nói gì đâu để xem em với bạn kia có công khai gì không (chờ cho dài cổ nha, chúc may mắn) :))) Tới lúc học thêm thì 1 bạn hỏi cr em là "Hai đứa bay là bạn bè bình thường đúng không" - "Không" bạn trả lời không cần suy nghĩ luôn. Nghe xong em phải giải thích ngay là em với bạnchỉ thân thiết hơn một chút thôi, "Đúng hông" ( em quay qua hỏi lại đính chính). Bạn kêu là "Bây giờ là bạn còn sau này thì chưa biết". Thôi đến đây m.n đọc và đừng nói gì cả để cho em lại 1 chút hi vọng mong manh nhé, đến sau mà em bị lừa thì em chịu :< 
Đọc xong sẽ có cảm giác bạn nam cũng đáp trả em nhưng tại em không kể những lần bị PHŨ ấy huhu. Phũ cũng ghê, né thính thì bao giỏi nhé 
Kể cho mọi người nghe vui vậy thôi, cảm ơn mọi người đã cho em nhiều lời khuyên ạ. Và chuyện em kể đây đều là thật và không có cố gắng thêm tình tiết ngôn tình như kể chuyện đâu , mong m.n đừng hiểu lầm.
Hiện tại thì trong dịch nên bọn em không có cơ hội gặp mà cả em và bạn đều bận học onl, làm việc riêng nên không có nhiều thời gian nhắn tin. Thường là sẽ chỉ dành tầm 30' nói chuyện thôi. Không biết là chuyện bọn em sẽ đến đâu nhưng mà em thấy hiện tại cứ như vậy là ổn rồi. Vì em nghĩ bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn nên là học tập nên là yêu đương chỉ là phụ (có cũng được mà không có thì mình đợi tiếp)
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tiếp các bài viết mới của em nhé.
Và mong ai biết em thì cũng đừng copy link và share ra ngoài khi chưa được sự đồng ý nhé. Yêu mọi người  

Đọc thêm: