Thêm 1 mục tiêu 2023 hoàn thành: Leo núi Bà Đen
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi cả 2 chị bạn mình rủ đi chung đều có việc đột xuất vào sát ngày đi, để lại mình tiếp tục chuyến đi với những anh chị trong đoàn - toàn dân chuyên leo núi và chạy Marathon (42km)
Heyyo, đã gần 2 tháng kể từ bài blog trước, mình chưa viết thêm bài blog nào mới.
Sau khi viết bài blog này, mọi người đoán xem điều gì đã đến với mình?? =))
Đúng vậy. Sau thời điểm đó, công ty mình tiếp tục có những bước chuyển mới, team mình nhận thêm scope of work. Với những biểu hiện và nỗ lực của mình trước đó, Leader của mình đã tin tưởng và giao cho mình công việc mới và thử thách mới.
Trong gần 2 tháng vừa rồi mình cũng có khá nhiều thứ, đầu tiên là tháng 6 và đầu tháng 7 mình tham gia một khóa học dài hơi bổ sung kiến thức chuyên môn cho công việc mình đang làm trong hơn 8 tuần, ngay sau đó là khóa học Public Speaking do mình tự đăng ký, cùng thời gian đó là một loạt các dự án mới ở công ty,...
Hơi khác với mình bình thường, vì thời gian vừa qua mình không thể tập trung cho việc chạy bộ và những môn mình hay tập khác như Cardio tại nhà, đạp xe,..., cũng như những sở thích khác như thú vui viết blog, ngủ sớm :<
Trong thời gian đó mình đã “ao ước” có một chuyến đi, thật ra chuyến đi đó cũng là 1 trong những mục tiêu mà đầu năm mình đã đề ra, đó là 👇👇👇
Chuyến đi leo núi Bà Đen

Ban đầu mình chỉ mong muốn chuyến đi này như một cách để “retreat” và nạp lại năng lượng cho bản thân. Đây đơn thuần chỉ là lần đầu tiên mình leo núi Bà Đen (cao hơn 1 chút so với núi Chứa Chan mình đã đi nhiều lần trước đó). Chuyện sẽ không có gì cho đến khi cả 2 chị bạn mình rủ đi chung đều có việc đột xuất vào sát ngày đi, để lại mình tiếp tục chuyến đi với những anh chị trong đoàn - toàn dân chuyên leo núi và chạy Marathon (42km).
Ban đầu đoàn của mình có 2 lựa chọn:
Lựa chọn 1: Cắm trại buổi tối và ngắm bình minh trên Hồ Dầu Tiếng - Leo núi Bà Đen buổi sáng
Lựa chọn 2: Cắm trại buổi tối ở Hồ Dầu Tiếng - Leo núi vào sáng sớm và ngắm bình minh trên núi Bà Đen
Không chủ quan cũng không quá tự tin, mình đã chọn Lựa chọn 1. Nhưng vì những người cùng lựa chọn của mình đều không thể đi được, nên mình đành leo núi sáng sớm cùng các “vận động viên”. Mọi người leo rất nhanh. Chỉ trong hơn 2 giờ, tụi mình đã lên đến đỉnh núi.

Điều gì đã làm nên sự đặc biệt trong chuyến leo núi Bà Đen này?
Hôm cắm trại buổi tối ở Hồ Dầu Tiếng, mình ngồi ngắm sao và chill cùng mọi người. Mình đã hỏi 1 anh đi cùng đoàn mới quen (là bạn của chị dẫn đoàn mình quen trước đó) là:
“Để chạy được 42km, anh có tập luyện theo phương pháp nào hay chiến thuật nào không?”
Câu hỏi này chủ yếu vì mình muốn chuẩn bị cho giải chạy Marathon đã đăng ký vào cuối năm nay.
Và anh ấy đã trả lời rằng: Chạy nhiều anh nhận ra là sẽ không có phương pháp nào hiệu quả cho tất cả mọi người. Chạy bộ là việc mình lắng nghe cơ thể và tôn trọng tốc độ của bản thân mình. Không phải cứ chạy 10km sẽ tốt hơn 8km. Lúc chạy Marathon, em cố thêm chút nữa, tự nhiên hồi sau em thấy em về đích. Sau đó anh kể những trải nghiệm chạy Marathon mà anh từng có.

Với mình câu trả lời này không lạ, nhưng đó như lời cảnh tỉnh với lối sống không hề lành mạnh của bản thân mình trong gần 1 tháng qua. Mình thức khuya nhiều, ăn uống không điều độ, không duy trì việc tập luyện như trước, dẫn đến là sáng hôm đó mình chạy bộ và thấy mệt hơn lúc trước rất nhiều.
Đôi lúc mình luôn cảm thấy “chưa đủ”. Chưa đủ giỏi để làm một việc gì đó. Làm chưa đủ để rồi luôn muốn bản thân mình dành thời gian nhiều hơn cho công việc, mà đôi lúc mình đã quên đi việc dành thời gian cho bản thân cũng rất quan trọng.

Sau chuyến đi này, mình đang dần ưu tiên dành lại thời gian cho bản thân. Thời gian công việc dồn dập tạm thời qua, mình lại có thời gian để sắp xếp lại mọi thứ (chưa ổn lắm), mình đã “ét ô ét” với Sếp để được sự hỗ trợ từ team mình.
Câu chuyện lần này chỉ có thế. Đơn giản mình chỉ muốn trở lại nhịp viết blog lúc trước, nhưng nhớ thêm:
“tôn trọng tốc độ của bản thân mình”.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này