2016 31/3 Hè đỏ mọng
như bờ môi mời gọi
Để mỗi sớm,
đem lòng tương tư nắng
Ôi tình tôi
là chút quạnh vắng
Thành mưa ướt
trên vai em thầm lặng
2016 14/3
Lòng tôi nay
Mỗi sớm mai dậy nắng
Không phải hoa
Vẫn âm thầm hướng dương
Cùng tuổi trẻ
Đang say màu đỏ thắm
Muốn dành cho em
Tất cả2016 10/3
Em đừng đến
Để lòng tôi lửa đốt
Chút ấm áp
Của ngày qua còn đâu ?
Ngọn lửa đó
Em nhóm bằng hi vọng
Giờ âm thầm
Đốt lòng tôi thành tro
2016 2/1Chiều trên phố, trời dịu nắng
Như tình người cũng dịu dàng đằm thắm
Và đôi mắt em như hoàng hôn sâu thẳm
Để mỗi chiều trời đất như rơi vào
Loài hoa nào cài lên mái tóc ấy
Để lại nơi đây một thoáng hương bay
Giữ hộ tôi chiều nay
Gửi hộ tôi tình này
2015 14/9
Trả người thoáng mây bay
Trên mái tóc ngày ấy
Còn chút gì giữ lấy
Trả người cơn mưa chiều
Trên góc phố ngày xưa
Nơi ta đứng chờ nhau
Trả người từng dòng thơ
Trả luôn những thu vàng
Hôm qua nào còn mới
Trả người bằng tiếng hôn
Trả thay bằng nụ hồng
Còn nợ một lời yêu
2017 7/1
Ôi gió chiều thướt tha
Chợt cơn mưa tầm tả
Xuân nhẹ nhàng lướt qua
Lắng nghe hạ chuyển mình
Thời khắc như ngừng lại
Để lòng người bâng khuâng
Trước làn gió đổi luân
Nhẹ êm ru cuộc đời
2018 7/2
Ảnh chụp lâu rồi
Một ngày hè nào đó
Con ong đậu trên một nhành hoa dại
Có anh và em cùng lũ bạn
Cười rất tươi bên ngọn đèn thời gian
2017 19/12
Mắt biếc ơi, mắt biếc
Mai này bỗng hối, em có về ?
Cả nấm mộ đã phủ đầy phượng đỏ
Vì nhớ cho mùa hạ lỡ qua đời
2017 27/12
Tôi tìm em trong lời thơ mộc mạc
Tôi tìm em trong điệu valse say sưa
Tôi tìm em trong mơ màng giấc trưa
Tôi tìm em trong bề bộn suy nghĩ
Tôi tìm em giữa chốn ồn ào đô thị
Tôi tìm em giữa phút lặng lẽ hiếm khi
Tôi tìm em nơi ngọn gió mát lành ghé thăm
Tôi tìm em nơi ban mai dịu dàng hé dạng
Tôi tìm em nơi cơn lạnh hững hờ trĩu nặng
Và cả mùa lá vàng, tôi lang thang chỉ để tìm nhặt
Chút màu xanh còn sót lại mà em đã mang theo
2017 17/7
Một ngày không gió lặng tênh
Một ngày nằm đó không còn bao giấc mơ
Một ngày như thấy đã vạn ngày
Một ngày như chết trong từng cơn ngủ say
Một ngày không thấy khờ dại
Một ngày nằm đó không còn bao nhớ mong
Một ngày như đã bỏ ta ở lại
Một ngày một ngày không còn nhau