Quyền lực chính trị không sinh ra từ hiện diện, mà từ cam kết, trách nhiệm và hy sinh.

I. MỞ ĐẦU

Chúng tôi, những con người tin vào trách nhiệm, tự do, và phẩm cách chính trị của cộng đồng, tuyên bố:
Quyền bầu cử không phải là quyền bẩm sinh, cũng không phải đặc ân phổ quát, mà là một hình thức vũ lực tập thể cần được cấp phát một cách chính đáng – chỉ dành cho những ai sẵn sàng hy sinh để gìn giữ cộng đồng mà họ định điều hành.

II. NGUYÊN TẮC CỐT LÕI

1. Mỗi lá phiếu là một dạng quyền lực cưỡng chế. Nó có thể dẫn đến luật pháp, thuế má, và cả chiến tranh – áp đặt lên người khác. Không ai được nắm giữ quyền lực đó chỉ vì họ hiện hữu.
2. Chỉ những ai cam kết bằng hành động – nhất là hành động mang tính hy sinh – mới có tư cách sử dụng quyền lực cộng đồng. Bỏ phiếu phải là phần thưởng cho lòng trung thành với tập thể, không phải món quà dành cho mọi cư dân.
3. Xã hội không thể bị thống trị bởi số đông thụ động, mà phải là nền cai trị của những người dấn thân. Phổ thông đầu phiếu, nếu không ràng buộc bằng nghĩa vụ, chỉ là sự chuyên chế của đám đông chưa trưởng thành.

III. ĐỊNH HƯỚNG THIẾT LẬP QUYỀN BẦU CỬ CÓ ĐIỀU KIỆN

Chúng tôi kêu gọi xây dựng một nền chính trị trong đó:
- Quyền bầu cử phải được giành lấy, không phải được ban phát. Thông qua phục vụ quân đội, nghĩa vụ dân sự, hoặc chứng chỉ trưởng thành công dân.
- Mỗi công dân phải chứng minh rằng họ xứng đáng sử dụng quyền lực lên người khác. Không ai được phép áp đặt luật lệ lên người đã hy sinh nếu bản thân họ chưa từng làm điều tương tự.
- Sự trưởng thành chính trị không đến từ tuổi tác, mà từ hành động. Một người trẻ đã từng phục vụ cộng đồng xứng đáng hơn kẻ lớn tuổi chưa từng dấn thân.

IV. LỜI CAM KẾT

Chúng tôi cam kết tranh đấu vì một trật tự chính trị công bằng hơn – nơi:
Trách nhiệm đi trước quyền lực. Hy sinh tạo nên chính danh. Mỗi lá phiếu là một lời thề.

V. TUYÊN BỐ

Vì công lý cho những người đã hiến thân. Vì phẩm giá của cống hiến và cam kết. Vì một trật tự nơi quyền lực không bị xem là lẽ đương nhiên.
Chúng tôi tuyên bố: Quyền chính trị không sinh ra từ hơi thở – mà từ máu, mồ hôi và hành động.
Chính danh chỉ đến với kẻ đã dám đứng vào hàng ngũ để bảo vệ những gì họ muốn điều hành.
“Không có quyền nào thiêng liêng nếu không được giành lấy bằng trách nhiệm.”

Xem thêm