[TỔ CHỨC SỰ KIỆN] Nên tự phát triển công ty hay làm thuê ở tuổi 23?
Hi mọi người, em viết bài này ra để trao đổi cũng như hỏi ý kiến của các anh chị đi trước, mặc dù trường hợp của mình chắc không hề...

Hi mọi người, em viết bài này ra để trao đổi cũng như hỏi ý kiến của các anh chị đi trước, mặc dù trường hợp của mình chắc không hề giống với các anh chị đã có kinh nghiệm trên đây. Tuy nhiên em mong rằng mình sẽ có được những cái nhìn khách quna từ những người đi trước
1. Về bản thân
- Cử nhân kinh tế, ra trường gần 1 năm, GPA: 3.0, có tham gia nhiều các hoạt động trong và ngoài trường. Có khả năng sử dụng tiếng anh trong công việc cũng như học tập. Kinh nghiệm đi làm full-time ở một số công ty: nhân viên kinh doanh, công ty truyền thông và gần đây nhất là công ty sự kiện. Đã đi học một khoá học cơ bản về tổ chức sự kiện, chưa có nhiều kinh nghiệm vs nghề nghiệp định phát triển.
- Khá khó khăn về kinh tế bởi đã dồn tài chính vào việc học cũng như trang trải cuộc sống trong quá trình TTS và thử việc (3 tháng không lương)
- Định hướng nghề nghiệp:
+ Năm đầu tiên: Supporter, chạy sự kiện càng nhiều càng tốt để có thể đi từ những bước nhỏ nhất.
+ Lên ý tưởng, proposal để chào khách hàng, tiếp xúc cọ xát và xây dựng mối quan hệ trong ngành
=> MỤC TIÊU LÂU DÀI: Xây dựng thương hiệu của mình trong ngành Tổ chức sự kiện
2. Các Offer lựa chọn:
Offer 1: Cùng với hai người kinh nghiệm tự xây dựng công ty và nhận dự án
Offer này mình may mắn quen được một người anh làm trong nghề, đang làm tại một công ty sự kiện lớn và muốn mở thêm một nhánh khác, dự tính 3 người làm, bao gồm anh ấy, mình (chuyên lên ý tưởng và phụ trách các mảng khi chạy chương trình), 1 anh nữa là chuyên đi quan hệ và kéo mối khách hàng về, kinh nghiệm của các anh đó khoảng 7-10 năm trong nghề.
Ưu điểm: Ở offer này là mình có quyền tự quyết hết những gì mình sẽ làm và phụ trách pitching trước khách hàng, có cơ hội làm việc với các bên lớn và đầu việc nhiều để có thể phát triển công ty chi nhánh này. Có thể học hỏi được nhiều từ những người có kinh nghiệm và máu mặt
Nhược điểm: Bản thân mình tự nhận xét là chưa đủ khả năng để có thể tự nhận các dự án, vì kiến thức và kinh nghiệm chưa có nhiều, làm sai có thể bị bồi thường kha khá...Làm việc với những người hơn nhiều tuổi có thể không tương đồng về quan điểm và lối sống...Lương thưởng phụ thuộc vào dự án có làm được hay không...
Offer 2: Học việc tại công ty
Bạn mình có rủ mình tham gia vào công ty của nó, nó đã chạy sự kiện được 2 năm với công ty có kinh nghiệm được 10 năm, công ty hiện tại có 4 người, là những người trẻ và năng động, khi vào sẽ có phụ cấp cũng như lời hứa "sẽ không để cậu bị thiệt"
Ưu điểm: Sẽ học được từ những đầu mục nhỏ nhất, có người cầm tay chỉ việc và đồng hành với nhau trong từng sự kiện. Đi lên từ từ và sẽ không bị ngợp về khối lượng công việc cũng như các mối quan hệ khách hàng. Môi trường làm việc phù hợp với lứa tuổi và có thể phát triển lâu dài cùng nhau
Nhược điểm: Sẽ không có quyền quyết định theo ý kiến của mình.
Bản thân em đang nghiêng về offer 2 vì là tự nhắm bản thân năng lực phù hợp hơn cũng như con người mình làm việc cùng trẻ trung và có nhiều thứ để chia sẻ hơn.
Đọc thêm:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Psycho
Khi mà em viết ra được cons and pros của 1 vấn đề, nhưng vẫn k quyết định được, thì chẳng ai có thể giúp em ra quyết định được cả. Common sense là nếu em chưa sẵn sàng, hãy chọn thứ gì an toàn (aka offer 2)
Nhưng với kinh nghiệm của bản thân anh, đã là thử thách thì sẽ luôn quá sức (v ngta mới gọi là thử thách), có 2 việc em cần phải làm. T1, em cần phải nghĩ đến viễn cảnh em thất bại, chuẩn bị tinh thần cho nó và chuẩn bị sẵn 1 plan b. T2, dù thử thách là quá sức, em cũng cần phải ước lượng xem năng lực của em có ở đâu đó gần đó không, nếu nó gần, thì hãy lấp đầy khoảng cách đó bằng sự cố gắng. Nếu nó quá xa, thì hãy kiên nhẫn nâng cao bản thân chờ đợi 1 cơ hội khác. Nếu em mong đợi năng lực của mình vượt qua yêu cầu của thử thách, em sẽ lỡ rất nhiều cơ hội, vì bản thân áp lực là một trong những bệ phóng tốt nhất để nâng cao năng lực con người.
- Báo cáo

Nhã Lạc
Thật sự có lẽ em phải chọn hướng đi an toàn rồi ạ. Bởi thời gian này bản thân em không có đủ khả năng chi trả những chi phí hằng ngày nữa là việc gặp sự cố trong công việc. Có lẽ em sẽ để dành thử thách khi mình đã thật sự sẵn sàng đối mặt với nó. Đôi khi cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình nhưng em nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp với mình.
Cảm ơn anh về lời khuyên ạ!
- Báo cáo

Psycho
Anh định không comment gì nữa nhưng nhìn tên em a đoán em là 1 người yêu mèo nên anh vô đây để chúc em hạnh phúc với những lựa chọn của mình trong cs :))
- Báo cáo

Nhã Lạc
Quào, đúng đấy ạ, nhưng tên thì e vừa mới đổi thôi =)) mặc dù chắc chả có người quen trên đây =)). Hơi tò mò chút ạ, sao anh đoán được?
- Báo cáo

Psycho
không phải tên Nhã Lạc đâu vì nếu v a đã biết từ đầu rồi, là khi em respond anh mới thấy tên em là elly_meomeoo nên đoán đại thôi :))
- Báo cáo