THÊM 5 BỘ PHIM KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI NHAU (mà mình đã xem gần đây)
Thực ra điểm chung là những phim này khác nhau về trải nghiệm :))) CHAOS WALKING - MAY PHIM NÀY KHÔNG CÓ JOHN WICK :))) Tại sao,...

CHAOS WALKING - MAY PHIM NÀY KHÔNG CÓ JOHN WICK :)))
Tại sao, mọi người xem sẽ bít :)))

Nhưng,
Tại sao tui không thể lấy được poster phim này nhỉ :v tui đi cả CGV Pandora với Sư Vạn Hạnh nhưng không có là không có, chỉ toàn Bố Già, Raya, 1990, CGLC, các thứ các thứ. Tại sao vậy nhỉ :)))
Mọi người có đi xem ở rạp nào mà có poster phim này thì hú tui với nhé. Cảm giác phim này chả có quảng bá gì hết :)))

À mà tui nói là ở thế giới đó thì phụ nữ không bị lộ suy nghĩ chưa nhỉ :)))

Tui không biết gì về phim này ngoài cái trailer, và tui khá thích phim này ấy.
Xem thử trailer thì tui thấy concept khá thú vị, chưa kể Daisy cink miễn bàn, cộng với idol Mads Mikkelsen thủ vai ác nữa thì oh damn count me in.
Bộ phim làm tui hài lòng với những pha rượt đuổi, vài phân cảnh thú vị cùng nhạc nền hay ho. Diễn xuất với tui là khá đồng đều và tròn vai ấy, đặc biệt Mads Mikkelsen khá tuyệt vời bởi mấy cái vai này idol đóng thuộc lòng luôn rồi :))) Tom và Daisy thì khá vừa sức, dễ mến và dễ theo dõi.
Có một vài cái hint nho nhỏ về nữ quyền và các thứ, nhưng không tạo cảm giác đú trend quá nhiều. Nếu mà để chê thì chắc là một vài cảnh rượt đuổi căng thẳng nên làm dài hơn và căng thẳng hơn nữa.

Tui cho Chaos Walking 4 Siêu, xem rạp okie và đáng xem.
Tuy nhiên, tui cũng có coi thử một review của idol tui là anh Chris Stuckmann thì ảnh chê phim này khá nhiều, chủ yếu là nội dung rời rạc. Nghe bảo phim này bị đổi biên kịch rồi reshoot mấy lần nữa :v Có lẽ tui đã già rồi, xem phim thấy gái cink là lú hết :)))
Nhưng mà tui vẫn có hơn 1 tiếng rưỡi vui vẻ xem bộ phim này, mọi người nếu thích có thể coi thử review của idol tui nè.
Trải nghiệm xem khác biệt: người khác chê nhưng tui thấy cũng được, và được dùng voucher sinh nhật 1 bắp 2 nước của CGV :)))
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 1 - BẢN CHIẾU LẠI TẠI RẠP :v

HP7.1 là một bộ phim cực kỳ ý nghĩa với tui :v Hồi 2011 mà phim ra mắt thì toi chỉ là một cậu bé đáng yêu 12 tuổi chưa nổi cục mụn. Những ngày tháng ấy, phim ảnh với toi là cái thứ gì đó quá tuyệt diệu, lâu lâu coi trailer phim chiếu vô thưởng vô phạt trên mấy đoạn tin giải trí của VTV mà ngậm đắng nuốt cay vì chả coi được, hồi ấy ở quê toi còn chưa có rạp.
Cái ngày năm lớp 3 lúc tía má bắt cáp truyền hình cho TV là bắt đầu những buổi tối 8h nghiêm chỉnh ngồi coi Tom & Jerry, thuộc từng tập của Pink Panther Show các thứ các thứ, và nhớ nhất là chờ phim trên HBO với Star Movies. Ngày đó tui nhớ đã đọc full bộ Harry Potter rồi, nhưng với những tháng năm êm đềm ấy thì phim ra rạp phải chờ tầm 1 năm sau mới có trên TV mà coi.
Tui nhớ cái ngày thấy HBO quảng cáo HP7.1 coming soon là lòng đứa trẻ ngày ấy tràn đầy niềm vui. Ngồi xem phim mà vẫn giờ vẫn còn nhớ cái cách dịch sai chính tả, như là "thày Snape" :)))
Ôi cảm xúc ngày thơ bé :v

Trừ 2 điều :v
Thứ nhứt, bản dịch được chiếu ở CGV là một sự dịch thuật đáng buồn :v cảm giác người dịch biết về Harry Potter nhưng ắt là chưa đọc cuốn truyện dịch của Lý Lan bao giờ :))) Godric's Hollow lại dịch là "Hố Thần", trêu ngươi tôi à. Cảnh trong số 12 Quảng trường Grimmauld thì cả ba đứa nhóc đều gọi Kreacher là "mày", kể cả Hermione. Thanh niên dịch thuật chắc dek biết về cái Hột Vịt Đẹt Vì Quyền Lợi Gia Tinh của Hermione rồi.
Thứ hai, là giá vé :)) thực sự tui cảm thấy bị phản bọi, bị chơi 1 vố khi mà giá vé "niêm yết" là đồng giá 70k không giảm một đồng, kể cả u22. Nói thật, nếu chiếu lại mà vé 150k tôi cũng đi, nhưng rõ ràng xí chứ nhỉ, buồn.

Và đương nhiên, HP7.1 luôn được 5 Siêu của toi tại vì, nó là Harry Potter mà :)))

Toi nói cho các bạn biết, xem tới thuộc lòng, truyện đọc tới ố trang giấy mà tui vẫn sụt sùi cảnh của Dobby và vẫn hàng nước mắt lăn dài khi tia sáng xanh lóe lên và một cái gì đó màu trắng như tuyết rơi rụng.
Mấy thứ này, thử hỏi có mấy phim làm được :)))
Trải nghiệm xem khác biệt: xem một bộ phim mà tui nghĩ tui sẽ không bao giờ được xem tại rạp <3
JUSTICE LEAGUE - SNYDER'S CUT
Một đoạn review nhỏ và nhanh và không spoil bởi tui buồn ngủ ời :)))

Thứ hai, về phần hình ảnh và âm thanh. Phần tạo hình của các nhân vật cả thiện lẫn tà đều cực kỳ được. Bản Justice League 2017 vẫn làm tui thích với tạo hình, nên là bản lần này làm tui cảm thấy đỉnh hơn cực kỳ nhiều luôn. Phần âm thanh thì lại hơi có vấn đề nhỏ một tẹo. Về nhạc nền, score ấy, thì rất là phù hợp và mang tính truyền tải rất cao. Tuy nhiên có một vài bài hát tui cảm thấy được sử dụng để dẫn dắt mạch truyện hơi chưa mượt lắm. Cái này có thể là do cảm nhận cá nhân thui á.
Thứ ba, về những pha hành động bem nhau lẫn những cảnh mang đầy tính kể chuyện và điện ảnh thì tui phải cho điểm 10. Cực kỳ tuyệt vời. Chỉ nói thế thôi, không nói nhiều :)))

Chung quy lại, phần phim này đúng là kể về một Liên minh Công lý, khi ae hâm mộ trên thế giới đã ủng hộ nhiệt tình để Zack Snyder đem lại "công lý" cho một bộ phim mà lẽ ra đã rất tuyệt đỉnh.
Đôi khi xem những bộ phim như này tui cảm thấy may mắn vì mình cũng là một phần của cái trải nghiệm tuyệt vời ấy, như mọi người khác :)))

Tạm thời đó là những gì bật ra trong đầu tui lúc này, và giờ thì chúc mọi người ngủ ngon thui :)))
Tui cho Justice League - Snyder's Cut 4,5 Siêu tổng thể, và 5 Siêu trải nghiệm :)))
Trải nghiệm xem khác biệt:bộ phim có thời lượng dài nhất mà tui xem liên tục
47 RONIN - CHÚ TOI ĐÓNG NÊN TOI COI :v

Nói nghiêm túc thì tui thấy 47 Ronin không phải là một phim hay, nhưng toi vẫn thấy xem khá vui :)))
Cần gì hơn, khi được coi chú toi aka Keanu cầm katana đập con rồng dài 12 mét, lâu lâu làm một cú blink nhỏ nhỏ cho ae sợ chơi.
Bộ phim có khá nhiều thứ để chê như tuyến nhân vật xấu hơi bị nhạt nhòa, nội dung có vài tình tiết dễ đoán, và vài phân cảnh diễn bị hơi quá đà, hơi sượng sượng.
Tuy nhiên với cái tâm thế xem phim vui vui thì 47 Ronin rất là ok, với tui là vậy ấy. Coi Keanu act cool rồi ngồi xem cái chiện tình ngôn lù của Kai và Mika, lâu lâu có mấy pha đập quái cũng hài hài :)) Với một đứa dễ tính như tui thì dậy là ok rồi :)))

Tui cho 47 Ronin 3 Siêu. Không phải tệ, chỉ là chưa đủ hay thôi.
Nhưng coi được, và coi vui :)))
Trải nghiệm xem khác biệt: một bộ phim mà tui sẽ không thích đâu nếu tui bật máy lên xem một mình. Tui xem với 2 đứa em họ, và coi TV màn hình bự :)))
RAYA AND THE LAST DRAGON - RAYA VÀ (KHÔNG PHẢI BẢY VIÊN) NGỌC RỒNG
Kiểu như, phim này tui thấy tạm được (dưới góc nhìn một đứa nhóc) và không hay lắm (dưới góc nhìn của cậu bé 22 tuổi đáng yêu).

Đọc thêm:
Một vài điểm cộng:
- Nhạc nền hay, cực kỳ hợp và đủ độ epic
- Tập trung nhiều vào những màn combat, tui ưng cái này
- Tuyến nhân vật khá là loveable và thú vị, nội dung khá dễ chịu
- Xem cũng khá được :)))
- Có một vài phân cảnh cũng làm tui bất ngờ be bé :))
Còn đây là vài điểm trừ:
- Tui có cảm giác, kiểu như Disney "ồ, hình như ngoài Mulan ra thì hổm giờ mình ít làm phim về văn hóa Á Đông, đặc biệt Đông Nam Á :v thôi làm một cái cho vuik" :))) Bộ phim làm tui cảm thấy như vậy.
- Tui khá muốn phim kéo dài thêm những cảnh combat, nhưng chắc là phim cho mấy nhóc nên cũng vừa phải thui.
- Không biết mấy bạn nhỏ sao, nhưng tui rất là ớn cái cách truyền đạt nội dung aka bài học nhân văn của phim, quá là hong được mượt tí nào :))) cảm giác rất là sách vở, tui là tui hong ưng.
- Và cái nữa là phim có nhiều tình tiết và nhân vật hơi cliche, giống nhiều phim trước đó

Tóm lại, Raya And The Last Dragon là một bộ phim với tui là dừng ở mức "xem được", nhưng nó làm tui phải "roll the eyes" quá nhiều lần :))) Nên nếu gu bạn giống gu tui thì chắc bạn sẽ hong thích lắm.
Tui cho phim 2.5 Siêu, ở mức hình ảnh âm thanh thì hoàn toàn ok, nội dung là cái làm tui hơi chán. Again :v có thể tui khó tính, có thể không, nên mọi người có ý kiến khác cứ cmt nhé, tại tui thấy hình như ae khen phim này nhiều.
Trải nghiệm xem khác biệt: một phim mà có vẻ nhiều người thích, kể cả idol Chris của tui, nhưng tui thì hong thích lắm.
Thôi tui đã hết bài review, tặng các bạn một cái meme quá đỉnh :)))

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

moèeeeee
anh viết cute thế ạ, hihi anh xem cả phim kong versus godzilla đi ạ. phim hay effects xịn xứng đáng làm best scifi của tháng ấy ạ~,~
- Báo cáo

Review của anh Siêu
Haha để coi mình rảnh k :)) mình thì cũng hong mê godzilla với kong lắm nên chắc ai rủ mới đi :v
- Báo cáo

Đức Nguyễn
Mình cũng đi xem xuất chiếu sớm của Chaos Walking thấy phim này có nội dung khá hay và lạ. Hơi tiếc cho cách kể chuyện của phim khá rời rạc. Như thường lệ phim có Tom Holland đóng auto có yếu tố gây hài =)))
- Báo cáo

Review của anh Siêu
ừm chắc là kịch bản bị chỉnh sửa với reshoot, nghe bảo ban đầu kịch bản do Charlie Kaufman viết nữa mà sau này bị đổi gần hết. Hình như quay từ 2017 lận, rồi 2019 reshoot. Hơi uổng, chứ cái idea phim mình thấy ok
- Báo cáo