Sức mạnh của sự cô độc, khi độc hành là sự lựa chọn
“Người đi theo đám đông thường không đi xa hơn được đám đông. Người đi một mình có khả năng đến được những nơi mà chưa ai từng bước...

“Người đi theo đám đông thường không đi xa hơn được đám đông. Người đi một mình có khả năng đến được những nơi mà chưa ai từng bước tới.” -Albert Einstein
Quảng giao chưa hẳn là tốt và cô độc không phải là xấu. Số bạn bè có trên danh sách facebook chưa chắc nói lên được con người bạn. Nhưng sự tĩnh lặng khi ở một mình mới giúp bạn trả lời cho câu hỏi mà hàng tỉ người vẫn đang tìm kiếm: “Tôi là ai?”.
Thời đại ngày nay, khi mà các mối quan hệ biến thành một công cụ quyền lực thì sự cô độc lại trở nên bị xa lánh hơn bao giờ hết.
Mọi người sợ phải ở một mình, bị tách biệt với đám đông, mệt mỏi chạy theo âm thanh của người khác, mà quên mất rằng chính mình cũng có âm thanh riêng.
Đọc thêm:
Cô độc bị động (Loneliness) và cô độc chủ động (Aloneness)
Cùng là trạng thái cô độc nhưng sự cô độc bị động đến từ nỗi sợ hãi bị người khác xa lánh, bị tách khỏi bầy đàn. Còn sự cô độc chủ động đến từ lựa chọn của mỗi cá nhân. Dành cho bản thân một khoảng trời riêng để yên tĩnh lắng nghe chính mình.
Cùng với tính chất độc hại của sự bị động, nỗi sợ bị xa lánh sẽ giết chết cảm xúc của bạn, tinh thần của bạn sẽ rơi vào tình trạng hao mòn và kết quả là chìm trong trầm cảm.
Ngược lại, việc hiểu được sức mạnh và lựa chọn cô độc lại ban cho bạn khả năng sáng tạo, thấu hiểu xung quanh.
Khi viết những bài này, chính bản thân người viết cũng đã dành hàng ngày chỉ một mình với chiếc laptop, trong căn phòng, yên tĩnh và bình yên.
Cô độc không có nghĩa là bạn tuyệt giao với tất cả mọi người, bỏ lên rừng, lên núi mà sống.
Cô độc có nghĩa là bạn hiểu được giá trị của việc lắng nghe bản thân, dành một ít thời gian trong ngày để ở một mình, suy nghĩ, sáng tạo rồi lại kết nối với xung quanh.
Đọc thêm:
Chọn cô độc có phải là tự kỷ, không có bạn bè ?
Có một sự thật mà ít ai biết, đó chính là sự cô độc mới thực sự là chiếc la bàn giúp ta gắn kết với các mối quan hệ sâu sắc hơn. Chỉ khi bạn lắng nghe được âm thanh của chính mình, bạn mới có thể kết nối được với âm thanh của người khác.
Sara Maitland một nhà văn nổi tiếng đến từ nước Anh có nói một đoạn thế này trong cuốn sách “How to be alone” của mình:
“Nếu bạn biết được mình là ai. Biết rằng bạn kết nối với người khác vì tự thân bạn muốn vậy. Chứ không phải do bạn bị cuốn vào vòng tròn cho và nhận, hoặc bởi vì bạn sợ hãi việc mình sẽ không tồn tại được nếu không có sự công nhận của người khác. Khi đó bạn mới thực sự tự do. Hiểu được sự đơn độc sẽ tạo ra một mối quan hệ gắn kết hơn, vì đó là một mối quan hệ được vẽ tô bởi màu sắc tự do”.

Đọc thêm:
“Cô độc” giúp bạn trở nên “Độc Đáo”
Không phải tự nhiên mà 2 cụm từ khác nhau về ngữ nghĩa lại có sự liên kết kỳ lạ thông qua một chữ “Độc”.
Độc ở đây mang hàm nghĩa là duy nhất, độc nhất vô nhị, không có cái thứ 2 trên đời, (Độc cô cầu bại nè, haha).
Bạn cũng vậy, bạn được sinh ra trên đời này với hàng ngàn sự tương tác khác nhau đến từ những sợi dây thần kinh, mạch máu, da thịt. So với những cơ thể khác, cơ thể của bạn là duy nhất và tính cách của bạn cũng thế.
Nhưng làm sao để chữ “Độc” trong cô độc có thể tiến hóa thành sự độc đáo?
Bí quyết nằm ở 2 cụm từ: “Lắng nghe” và “Tin tưởng”
Lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình, những nỗi sợ trước những vấn đề trong cuộc sống.
Bạn sợ điều gì nhất và tại sao bạn sợ nó. Lắng nghe âm thanh của niềm vui khi bạn thích thú một điều gì đó, điều gì làm bạn thấy cuộc sống này có ý nghĩa, điều gì đem lại hạnh phúc cho bạn.
Tin tưởng những giá trị của riêng mình, không chạy theo số đông, không cuốn theo những giá trị bị bóp méo bởi kẻ khác. Tự mình tìm ra câu trả lời cho bản thân, không bị tác động bởi ngoại cảnh.
Nếu có thể, hãy sống như một chú sói. Cô độc chiến đấu với cuộc đời, đêm về tự liếm láp vết thương của chính mình, rồi lại tiếp tục chiến đấu. Những tiếng hú vang lên từ trái tim mà không cần sự hồi đáp. Khi đó, bạn sẽ trở nên “độc đáo”.
Túm cái quần lại
Cô độc là một lựa chọn, vẫn luôn là vậy. Khi chủ động với sự cô độc, ta mới thực sự hiểu sức mạnh mà nó mang lại.
Nỗi sợ bị xa lánh, bị tẩy chay là không có thực, nếu bạn thực sự cảm thấy như vậy thì chỉ có một sự thật, đó là bạn không thuộc về nơi đó.
Những nhịp điệu tương đồng cứ tự nhiên thu hút lấy nhau, hãy cứ lắng nghe bản thân. Rồi bạn sẽ tìm thấy một nơi của riêng mình.
Chúc những người cô độc may mắn.
Bình Viết Gì.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

amelie
Lúc trước mình hay tự hỏi, vì sao mình không có bạn thân? Vì sao mình chỉ cảm thấy thật sự thoải mái khi đi shopping một mình? Vì sao trong 1 party, mình rất dễ bắt chuyện nhưng cũng nhanh nhận ra mình không thuộc trong đám đông ấy và rồi luôn tìm cách rời đi sớm? Vì sao mình thích đi bộ trong công viên, ngồi nghe tiếng chim hơn là tụ tập ăn uống với bạn bè?...nhiều nhiều nhiều, mình từng nghĩ mình quá khó tính, quá dị biệt, nhưng thời gian gần đây, mình nhận ra có nhiều người giống mình ghê và mình cũng có "bộ lạc" của mình... và rồi mình cũng nhận ra, một mình tuyệt vời hơn mình nghĩ. Cảm ơn bạn về bài viết!
- Báo cáo

Bình Viết Gì
Nhiều người giống vậy lắm bạn ơi, chẳng là qua họ chơi trốn tìm giỏi nên hông muốn xuất đầu lộ diện thôi. Câu chuyện của bạn thật gần gũi, rất vui vì bài viết hữu ích với bạn.
- Báo cáo

Thomas_NGUYỄN
mình giống bạn gần +80% ...những sinh hoạt như vậy --- thik nhất là "lon ton" trong công viên & suy ngẫm về [after.life] --- cảm ơn chia sẻ của người viết, bây giờ mới để ý (feel lonely ~ are alone)
- Báo cáo

PACman
cho mình hỏi link tham gia bộ lạc này là gì, mình cũng như bạn nhưng vì xã hội nên vẫn phải kết nối với thế giới, thậm chí mình còn làm salesperson rất tốt, nhưng tối đến chỉ muốn disconnect khỏi xã hội.
- Báo cáo

amelie
Vì chịu không nổi sự "ồn ào" của thông tin nên mình xóa hết mạng xã hội, vì đang ở nước ngoài nên mình chỉ cố gắng dùng viber để liên lac với gia đình. Thực sự mình biết có nhiều người giống mình trên spiderum thôi chứ mình chưa thật sự vào một "bộ lạc" nào hết, mình xin lỗi @.@
- Báo cáo

PACman
Nghe giống Anti social social club ghê đó, chúng ta có thể trao đổi qua email :))
- Báo cáo

amelie
Haha. Ngon lành
- Báo cáo

Thục Đoan
Bình luận của bạn làm mình muốn kết bạn với bạn ghê. Tụi mình giống nhau lắm đó
- Báo cáo

amelie
Nếu nó xuất hiện trong đầu cậu thì kết bạn thôiii.
- Báo cáo

Rùa nè
T cx thế nè c ơi.
- Báo cáo

Miyuka
Mặc dù là con gái nhưng em cũng đi theo chủ nghĩa "cô độc" này. Đi ăn một mình, shopping, đọc sách, nấu ăn, đánh đàn, học vẽ,.....làm một mình hết nó cũng rất thú vị.
Nhưng mà em nghĩ nên là " độc lập" thì hay hơn " cô độc" ( Cũng có chữ độc=))). Cảm giác cô độc nó lạnh giá heo hút sao á
Như kiểu tuyệt tình cốc chủ trong phim Thần Điêu đại hiệp ấy

- Báo cáo

Bình Viết Gì
Đa tài quá em ơi, anh đoán em là một người rất có máu nghệ thuật, sr nếu anh đoán sai haha.
Đúng là chữ cô độc nghe có hơi lạnh thật, nhưng anh thấy nó sát nghĩa với khái niệm một mình mà anh nhắc tới, btw cảm ơn chia sẻ của em nhé.
- Báo cáo

PACman
thực ra mình nghĩ với những người có tính nghệ sĩ, họ cô độc để tập trung sáng tạo hơn.
- Báo cáo

Miyuka
A đoán đúng rồi đấy haha :p Em thích có một không gian riêng cho bản thân, một mình bay nhảy với mọi suy nghĩ, mọi trí tưởng tượng và tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. ^^! Many thanks a vì một bài viết trúng phóc mindset của em
- Báo cáo

Bình Viết Gì
Rất vui vì em thích bài viết, cuộc sống dù có bận rộn đến mấy thì vẫn cố gắng giữ cho mình một khung trời riêng nhé, chúc em nhiều may mắn ^^
- Báo cáo

Thương Đào
Mình cũng có tính cách giống bạn, mình thích sự độc lập, những gì có thể tự làm mình sẽ tự làm hết, và mình thấy cái sự cô độc ấy làm mình mạnh mẽ hơn
- Báo cáo

Sweetie Cherish

Cảm ơn bạn về một bài viết với góc nhìn rất hay. Theo mình, Alone but not Lonely, chắc do mình là kiểu người cô độc hướng ngoại. Ở những chỗ đông người náo nhiệt, mình cũng không hoàn toàn bị ngộp, nhưng mình thực sự thích những không gian yên tĩnh, bình yên hơn. Vì trong những không gian có một mình như thế, mình định vị bản thân tốt hơn, và biết mình cần làm gì cho những kế hoạch tiếp theo.
Lonely là 1 kiểu phụ thuộc cảm xúc của người khác, và mình cũng mất khá nhiều thời gian để kiểm soát và chế ngự nó. Và điều duy nhất chuyển sang Alone mà không Lonely nữa là khi những người mình phụ thuộc tình cảm bỏ mình lúc mình cần nhất. Biến cố lớn xảy ra, và bạn biết - từ nay về sau chỉ có cảm xúc của mình mới là quan trọng nhất, không nên ký gửi nó vào bất cứ ai. Sau khi vượt qua được, mình thấy mình tốt hơn rất nhiều, stronger và become a greater me :)))
- Báo cáo

Bình Viết Gì
Đúng như bạn nói, mình gói gọn trong câu này: Mọi thứ nên được bắt đầu từ bản thân chứ không phải từ người khác. Cảm ơn chia sẻ siêu có tâm của bạn nhé, rất vui vì bạn thích bài viết ^^
- Báo cáo
Đỗ Trọng Bằng
Bài viết khiến mình nhớ lại năm lớp 10 mình bị xa lánh và quyết tâm đi khỏi đó. Tuy nhiên mình nghĩ hồi đó bị xa lánh là do mình cư xử không tốt nên mới vậy. Cũng băm khoăn lắm chứ. Nhưng thôi khi sang môi trường mới cũng may là mình không còn bị xa lánh nữa. Cũng có thể là do mình cải thiện được cách cư xử hoặc cũng có thể do môi trường mới hợp với mình thật
- Báo cáo

Bình Viết Gì
Thật không biết nói gì ngoài việc chúc mừng bạn tìm được môi trường phù hợp với bản thân. Cứ hoàn thiện mỗi ngày bằng cách lắng nghe chính mình và mọi người xung quanh. Khi mọi thứ ổn rồi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi bạn nhé.
- Báo cáo

KimChi
Cảm ơn bài viết của bạn. Mình cũng rất thích enjoy một mình hơn là với những mối quan hệ hời hợt.
- Báo cáo

Bình Viết Gì
Cảm ơn bạn nhé, rất vui vì bài viết hữu ích với bạn.
- Báo cáo