Vào 1 buổi chiều đang rửa bát, sau khi vừa chén xong 2 dĩa cơm cuộn Hàn Quốc, trong đầu tự nhiên nhận ra 1 vài điểm giống nhau giữa cuộc đời và... 1 bữa ăn
Có lẽ bạn đang nghĩ cuộc đời thì liên quan gì đến 1 bữa ăn khi rõ ràng cuộc đời là 1 thứ lớn hơn nhiều so với 1 bữa ăn, nhưng mình sẽ cho bạn 1 vài ví dụ có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn
Mỗi người sẽ luôn có 1 cuộc đời riêng, và mình sẽ bắt đầu từ lúc chúng ta còn nhỏ nhé. Khi chúng ta còn nhỏ, những bữa ăn hàng ngày đa số là do bố mẹ chúng ta nấu, và dù có ngon hay không, bạn cũng vẫn sẽ phải ăn. Cuộc đời cũng tương tự, đây là độ tuổi mà bạn chưa đủ chín chắn, nên việc học thế nào, chơi thế nào, ngủ giờ nào, bạn không phải là người quyết định. Đến lúc lớn hơn 1 chút, chúng ta cũng đã ăn đủ nhiều món ăn trên đời, và bạn cũng bắt đầu biết bạn thích ăn những món như thế nào. Và giai đoạn này trong cuộc đời cũng vậy, trong đầu bạn đã có 1 số lượng kiến thức tuy không nhiều, nhưng giúp bạn xác định bạn hứng thú với điều gì, và bạn sẽ bắt đầu học nó, cũng giống như việc bạn xin tiền mẹ để mua những món ăn bạn yêu thích vậy
Đến lúc lớn hơn 1 chút, chúng ta sẽ được bố mẹ dạy nấu những món ăn đầu đời như nấu cơm hay trứng chiên. Đây cũng giống như giai đoạn dậy thì của bạn, bạn sẽ biết nhiều kỹ năng hơn trong nhiều lĩnh vực như thể thao, hội hoạ, âm nhạc hay ... chơi game, dù nó có thế nào, nó cũng sẽ giúp bạn trong 1 thời điểm nào đó. Và cứ như thế, cho đến năm 18 tuổi, bạn sẽ gặp những thử thách đầu tiên trong đời: ví dụ như thi đại học, và bạn hãy tưởng tượng 1 ngày, cả nhà bạn đi vắng, chỉ có 1 mình bạn, không có 1 đồng xu trong túi, chỉ có đồ ăn trong tủ lạnh. Vậy bây giờ bạn sẽ làm gì ???. Có người sẽ lựa chọn cố gắng học nấu ăn, để nấu cho 1 mình 1 bữa ăn ra hồn, cũng giống như những bạn lao đầu vào học để có thể đậu đại học. Có người sẽ chịu đói, cũng giống như việc họ phó mặc số phận của mình vào kỳ thi đại học mà không học bất cứ thứ gì. Trong khi chắc chắn sẽ có những bạn chuẩn bị cho kỳ thi này từ vài năm trước , và đến lúc thi, họ sẽ không cần phải quá khổ sở mà vẫn có thể vượt qua, cũng giống như những bạn đã cố gắng học nấu từng món đơn giản trong những năm dậy thì, vì họ biết 1 ngày họ sẽ phải sống mà không có bố mẹ ở bên cạnh nữa. Vài năm, họ học từng món ăn đơn giản nhất, và " khi mẹ vắng nhà ", họ chỉ cần nấu 3 món đơn giản, họ đã có 1 bữa ăn " ra gì ". 
Cuộc đời và 1 bữa ăn, tuy khác nhưng cũng giống nhau. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy 1 bữa ăn nó cũng tượng trưng như 1 cuộc đời vậy. Thức ăn cũng có thức ăn ngon và thức ăn dở, cũng giống như trong cuộc đời cũng sẽ có thăng trầm khác nhau. Nếu cuộc đời bạn giàu sang, nó cũng sẽ giống như bạn có 1 bữa ăn mà tất cả các món đều là cao lương mỹ vị, trong khi nếu như bạn là 1 người ở dưới đáy xã hội, chắc hẳn bạn đang có 1 bữa ăn mà trong đó toàn là những món kinh tởm mà không ai nuốt nổi. 
Bây giờ, chúng ta nói về việc nấu ăn, khi bạn trưởng thành ,việc học nấu ăn là 1 điều thiết yếu, bởi vì nếu như bạn không biết nấu ăn, bạn sẽ không thể " tồn tại " giữa cuộc đời này. Ở tuổi 20, chắc hẳn nhiều bạn cũng đang cố gắng để có những ý tưởng đầu tiên và cố gắng làm giàu, khát khao này giống như việc bạn muốn có 1 bữa ăn ngon với những món mà bạn mong muốn vậy. Bản thân bạn càng " nấu " được nhiều món, nó cũng giống như bạn có nhiều kỹ năng, và nó sẽ  giúp bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình. Rồi bữa ăn nhỏ sẽ 1 ngày biến thành 1 bữa ăn lớn
Nhưng cuộc đời đâu phải khi nào cũng suôn sẻ, hãy nhớ những việc mà bạn tưởng như sắp đạt được nhưng rồi lại tuột mất khỏi tay bạn trong gang tấc, cũng giống như bạn đã nấu xong 1 món ăn, nhưng lại tuột tay và rơi mất nó ( hay khi bạn nấu cơm mà quên ấn nút :))) ). Vậy bây giờ bạn sẽ làm gì ?. Nếu như bạn bỏ cuộc, thì bạn sẽ thất bại, cũng tương tự, nếu bạn không nấu lại, thì bạn sẽ nhịn đói.  Cả 2 việc trên chắc chắn sẽ cho bạn kinh nghiệm cho lần sau.
Nhưng ngoài những người chăm chỉ và thành công, cũng có những người lười nhác. Họ muốn ăn ngon, nhưng họ lười nấu, giống như bạn muốn có body đẹp, nhưng không chịu tập gym. Bạn bỏ 1 thời gian dài để làm giàu, để rồi hưởng nó trong 1 thời gian nhất định, nhưng nếu bạn tiết kiệm, bạn sẽ có thể để lại cho đời xong. Cũng giống như bạn mất 2 tiếng đồng hồ để nấu ăn, nhưng rồi ăn nó trong 15 phút, nhưng nếu bạn tiết kiệm và ăn chậm, bạn sẽ có thể ăn lâu hơn và cũng có thể chia cho người khác
Đây chỉ là 1 chút suy nghĩ trong 1 buổi chiều đang rửa chén, trước khi kết thúc bài viết, mình muốn chốt lại bằng 1 câu nói do 1 triết gia " mạng " đã nói, nó được xem như kim chỉ nam cho các bạn trẻ đang muốn khởi nghiệp :
" Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bò, ăn mức " :))))))