Hôm nay Sài Gòn mưa, đúng cái kiểu mưa bất chợt khiến người ta không thể đoán biết được điều gì. Lần đầu tắm một trận mưa rào Sài Gòn.


Lần thứ 3 vào SG, nhưng cũng như 2 lần trước, tất cả mọi hoạt động diễn ra ở đây của mình đều như tàu tốc hành. 11h đêm qua đến nơi không kịp rửa mặt là lao vào họp luôn tới 2h sáng. Hôm nay cũng không khác mấy. 7 rưỡi tối, anh bạn đi cùng rủ ra ngoài nhưng mình lấy cớ nhiều việc ở nhà. Thực tình là nằm dài trên giường nghe mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Lát sau nghĩ chắc cần phải ăn chút gì nên xách ô lên và đi.


Nếu Hà Nội có cái đẹp rất riêng khi se lạnh, thì Sài Gòn cũng rất lý thú khi trời mưa. Kiểu trời đang mưa mà cầm ô đi bộ tìm một quán ăn vui vui cũng thấy đầu óc thư thái hẳn. Xong phải sà vào một quán vỉa hè đông vui ăn một bữa thật ngon, và trên đường đi về mua thêm vài cốc chè. Về lại ngồi hóng mưa ở cửa sổ, còn gì vui bằng :))



Bò né thực ra là món bánh mì chảo ở ngoài Bắc :))