Cảnh báo Spoiler, nếu bạn không quan tâm đến spoil hoặc đã xem phim rồi nhưng không được như kỳ vọng và đang tìm một góc nhìn khác thì đây là góc nhìn của mình.

CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHIẾN CHO NGƯỜI NHỆN BA CÓ BA NGƯỜI NHỆN THÀNH SỰ THẬT

Thật sự thì mình cũng không biết bắt đầu từ đâu bởi vì có quá nhiều thứ muốn nói nhưng hiện tại các ý nghĩ cứ bị lộn xộn.
Trước hết có lẽ là cảm ơn Sony, Marvel, Pascal, Columbia Studios và tất cả những người có tham gia dự án này và đã biến nó thành sự thật.
Mặc dù vẫn còn khuyết điểm như về VFX (có một số cảnh cảm giác vẫn chưa được nắn nót lắm nhưng các chi tiết này hoàn toàn có thể thông cảm do tình hình dịch bệnh khi mọi người hầu hết phải làm việc với nhau từ xa), hoặc là về nội dung thì Spider-man: No way home vẫn bị những khuyết điểm ở các phim có quá nhiều nhân vật tham gia nếu bạn đánh giá nó như một phim độc lập, bản thân mình đi xem với tâm thế là toàn bộ các phim Người nhện (và toàn bộ các vũ trụ SAH) đều có liên quan đến nhau nên không có vấn đề gì với những khuyết điểm này. Nhưng thật sự là có một số đoạn cảm thấy vẫn hơi gượng ép do thời lượng của phim bắt buộc đẩy nhanh lên - hoặc cắt bớt đi tùy cách bạn gọi.
Một <a href="https://spiderum.com/bai-dang/Nguon-goc-nhan-vat-9-The-Amazing-Spiderman-6ew">Amazing Spider-man</a> đen tối hơn?
Một Amazing Spider-man đen tối hơn?
Ngoài ra thì tất cả đều đáp ứng được kỳ vọng của mình. Đây có lẽ là lần cuối cùng mình được thấy Tobey Maguire trong vai Người nhện kể từ lần đầu tiên mình được xem phim SAH vào năm 2005, và anh vẫn làm tròn vai, những nhà sản xuất phim cũng đã có một cách tri ân người nhện đầu tiên rất tuyệt vời thông qua kịch bản (sẽ nói rõ hơn ở phần sau). Còn đối với Andrew Garfield thì mình không chắc nhưng có lẽ có một phần khả năng nào đó chúng ta sẽ thấy được The Amazing Spider-man 3 và lúc này kẻ đu tơ của chúng ta sẽ không còn là người hàng xóm thân thiện nữa, không còn tốt bụng, không còn đạo đức, như lời các villains nói trong Người nhện: không còn nhà.
Andrew tự nhận là sau khi Gwen chết, có những lúc anh đã quên mất việc phải nương tay, và Electro nói anh đã là một con người khác.
Dr. Oct và Green Goblin
Dr. Oct và Green Goblin
Cảm ơn cả hai chú Alfred Molina Willem Dafoe vì đã xuất hiện một lần nữa trong phim lần này, hai người vẫn là phản diện đỉnh nhất trong các phim Người nhện. Có lẽ kể lại câu chuyện của Peter Parker (Tom Holland) từ phần phim đầu tiên khi cậu tham gia MCU sẽ là cách tiếp cận hợp lý.

TỪ MỘT THẰNG NHÓC Ở QEENS

Từ phần Spider-man đầu tiên của Tom Holland mình đã thắc mắc, tại sao lại cast một người nhện trẻ tuổi như vậy? Không lẽ người xem lại phải trải qua toàn bộ cái kịch bản Uncle-Ben-chết-và-giải-Nobel-năm-nay-thuộc-về-Peter-Parker một lần nữa? Nhưng không.
Nếu Captain America là một người luôn vì người khác nhưng cuối cùng cũng lựa chọn sống cho bản thân mình một lần. Iron Man là một người luôn nghĩ cho bản thân nhưng cuối cùng hy sinh vì nhân loại. Hai nhân vật ở hai thái cực đối nghịch nhau. Thor là một vị thần phải sống với tất cả những kỳ vọng của mọi người và cuối cùng có thể tự do, học được cách buông bỏ sau khi đã mất hết tất cả. Toàn những nhân vật đại diện cho những khía cạnh lớn lao của cuộc sống.
Thì Spider-man của chúng ta không có được những điều xa xỉ như vậy, cậu không bất hoại, cậu còn nhiều thứ cần phải bảo vệ, và không thể dùng tiền để cover tất cả những lỗi lầm do cậu gây ra, mặc dù là một anh hùng nhưng cậu lại rất con người. Có thể bạn không nhận ra nhưng "ác nhân" trong những phim của cậu bé đến từ Queens này chưa bao giờ nằm ở "khả năng đối kháng". Mà những villain thật sự của người hùng trong bộ quần áo vải xanh đỏ này - như Green Goblin của Williem Dafoe có nói - là Moral ( đạo đức ) và những lựa chọn của bản thân cậu.

HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH

Các anh hùng nổi tiếng nhất của hai thế giới truyện tranh lớn nhất.
Các anh hùng nổi tiếng nhất của hai thế giới truyện tranh lớn nhất.
Marvel đã dùng lại công thức mà Stan Lee sử dụng trong truyện tranh, áp dụng lại những thứ đã biến Người nhện của chúng ta trở thành siêu anh hùng được yêu thích nhất thế giới vào Trilogy của Tom. Là để cho những người không rành comic của họ (như mình đây) hiểu Người nhện của chúng ta thật chất là một nhân vật như thế nào. Đầu tiên hãy đặt bản thân của các bạn trở lại tuổi 17 một lần nữa.
Spider-man: Homecoming
Spider-man: Homecoming
Trong Spider-man: Homecoming, chúng ta có gì? Một cậu nhóc vừa có được sức mạnh không lâu và được đích thân founder của The Avengers triệu tập. Chuyện này sẽ đẩy kỳ vọng của bản thân bạn lên tới nóc nếu sử dụng lối nói giảm nhẹ. Trong một tình huống muốn do nóng vội, xém tí nữa cậu khiến toàn bộ hành khách trên một chuyến phà gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề mà Peter của chúng ta phải vượt qua trong giai đoạn này là sự nôn nóng và mong muốn chứng tỏ bản thân.
Spider-man: Far from home
Spider-man: Far from home
Trong Spider-man: Far from home, chúng ta có gì? Nghi ngờ và sợ hãi bản thân không được như kỳ vọng. Một vấn đề sinh ra khi cậu quá tự tin và một vấn đề khác sinh ra khi cậu quá tự ti về khả năng của mình. Không còn anh hùng vĩ đại nhất của nhân loại dẫn dắt trong khi được trao cho một trọng trách quá lớn, sợ bản thân sẽ làm tổn hại đến người khác lần nữa, Peter giao lại Edith cho Mysterio và hy vọng rằng sẽ có người lo cho những chuyện đao to búa lớn ngoài kia để một lần nữa cậu có thể quay về với cuộc sống của một học sinh trung học bình thường.
Vậy trong Spider-man: No way home, chúng ta có gì? Lựa chọn. Peter học được rằng cuộc sống này vốn dĩ là lựa chọn. Vấn đề thật sự của cậu - như Dr. Strange nói - là cậu đang cố gắng sống hai cuộc đời. Không phải là đang nói đến chuyện vừa làm một học sinh bình thường và một siêu anh hùng, mà là việc cậu đang muốn có được tất cả mọi thứ đúng với kỳ vọng của bản thân. Và chính những lựa chọn dựa trên niềm tin này sẽ làm tổn thương những người quan trọng nhất với cậu chứ không phải ông tiến sĩ biến thành thằn lằn hay anh da đen nào đó phóng ra được điện đến từ một vũ trụ khác.
Điểm lại ba vấn đề mà người hàng xóm thân thiện của chúng ta vừa gặp phải xem bạn có thấy tuổi 17 của mình ở trong đó không?
Lúc dì May chết mình không khóc nữa, có thể là do cảnh đó làm hơi vội nhưng có lẽ phần nhiều hơn là mình đã quen với kịch bản này rồi (sau khi cả Tobey và Andrew đều mất đi Uncle Ben, hẳn là vậy), một người quan trọng với nhân vật chính ngã xuống để lại một bài học quan trọng, đồng thời là một cú hích để nhân vật của chúng ta thay đổi và trưởng thành. Peter cần phải học được rằng mọi lựa chọn của cậu đều sẽ có hậu quả.
Nhưng có một cảnh mà xem lại ba lần vẫn khiến mình rưng rưng, là lúc mà Peter vừa đi vừa tập lại thoại với MJ trên đường đến tiệm bánh, nhưng sau đó khi bước vào, và Ned, khi cậu thấy MJ cùng với Ned đang rất thanh thản vì họ không nhớ chuyện đã xảy ra. Cậu đã quyết định không nói gì nữa vì nhận ra đây là lúc phải đưa ra lựa chọn của mình, nếu cậu lại muốn sống hai cuộc đời một lần nữa có thể người nào đó sẽ bị tổn thương, và trước mặt là người mà cậu yêu nhất trên đời còn sót lại.
Lúc Peter mỉm cười rồi rời khỏi tiệm mình cũng cười, vì biết Spider-man của chúng ta đã điềm đạm hơn, bình tĩnh hơn, và hiểu nhiều hơn để cân nhắc giữa những lựa chọn, cho dù không có ai bên cạnh hay chẳng ai nhớ đến việc cậu đã làm (công bằng mà nói thì ít nhất cậu cũng nên gọi cho MIT trước) thì đây vẫn là một lựa chọn mà cậu đã sẵn sàng chấp nhận. Và sẵn sàng cho cả những thử thách sau này.

NGƯỜI NHỆN ĐẦU TIÊN, CHIẾC KHIÊN, STARK, TRYING TO DO BETTER, VÀ DARK SPIDER-MAN

Phần cuối này sẽ là một số những chi tiết mà bản thân mình thấy khá hay đã xuất hiện trong phần phim lần này của người hàng xóm thân thiện.

Cái chết của họ có ý nghĩa vô tận với vũ trụ hơn sự sống của họ.

Câu nói này của Dr.Strange đã vô tình khiến Tom nhớ lại khoảnh khắc Tony búng tay và khiến cậu quyết định cứu những thực thể đến từ vũ trụ khác thay vì gửi trả họ về và để mặt họ đối mặt với cái chết của chính mình trong tương lai. Ở đây cũng thể hiện có lẽ một phần nào đó trong Peter không tin rằng khả năng 1/14 triệu mà Dr.Strange nói đến là hoàn toàn đúng. Thì cậu đã dùng toán để đánh bại ổng mà... Well.

Dark Spider-man

Các chi tiết tiếp theo là từ những câu thoại từ người Người nhện của Andrew Garfield, anh nói rằng có những lúc mình đã giận dữ và quên mất việc phải nương tay. Chi tiết này khiến cho mình liên tưởng tới Batman của DCU ở thời điểm hiện tại và cả bộ phim Batman do ma cà rồng Robert Pattinson thủ vai sắp sửa ra mắt.
Nếu như thật sự có một The Amazing Spider-man 3 chúng ta có thể sẽ được thấy một người nhện đầy hận thù, đầy giận dữ và đầy sự tuyệt vọng. Có thể là sau cái chết của Gwen Stacy, và thêm một lý do chí mạng nào đó mà người hàng xóm thân thiện của chúng ta đã thôi không còn thân thiện nữa, và những lời nói về hy vọng của Gwen ở cuối TAS2 đã không đủ để giữ cậu tỉnh táo. Có thể lần đầu tiên chúng ta sẽ được thấy Spider-man xuống tay với một (hay một số) ác nhân trên màn ảnh rộng.

"Dạo này cậu thế nào?" - "Vẫn đang cố gắng để làm tốt hơn."

Nếu những phân đoạn đầu tiên khi Tobey và Andrew xuất hiện khiến cho mình ý thức được thời gian đã trôi nhanh như thế nào thì vài câu đối thoại giữa Tobey và Doc Oct sau đó khiến cho mình an tâm đến lạ. Một người từng đóng vai ác nhân và một người từng đóng vai anh hùng, nhưng khi gặp lại cứ như là hai người bạn. Giống như tất cả mọi chuyện trên đời xảy ra chỉ bởi vì nó phải xảy ra, không tốt không xấu, khi hai bên không không còn lý do gì để đối nghịch nhau thì có một cơ hội gặp lại nhau đã là rất quý giá rồi.
Và thật chất đây cũng là câu thoại từng xuất hiện trong Spider-man 2 của Tobey Maguire.

Chiến khiên và Người nhện đầu tiên

Cảnh tiếp theo là khi chiếc khiên của Captain America trên tượng nữ thần tự do rơi xuống trở thành đấu trường cho Peter và Goblin. Steve Rogers luôn được xem là con người chính trực nhất của Chúa và việc chiếc khiên này rơi xuống đồng nghĩa với nhân vật chính của chúng ta lúc này đang không còn trân trọng những giá trị đạo đức. Bằng chứng là nếu Tobey không cản lại, cậu đã dùng glider của Norman để đâm chết ông.
Và đây là lúc biên kịch tri ân những diễn viên của mình, khi mà tất cả những giá trị khác đã sụp đổ thì Tobey - người nhện đầu tiên, người trưởng thành nhất và là người đã vượt qua rất nhiều thăng trầm sẽ là người kéo Tom trở về ranh giới của đúng sai. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh và chính anh phải là người ngăn Tom thực hiện một hành động mà chắc chăn sau này cậu sẽ hối hận. Ẩn dụ cho việc những "người tiền nhện" của chúng ta, hay thế hệ đi trước có nhiệm vụ phải giúp đỡ thế hệ tiếp theo bước tiếp con đường của họ.
Còn một chi tiết, hoặc có thể gọi là một số chi tiết trong kịch bản mà bản thân minh nhận thấy, là kịch bản trong phần ba này của Người nhện trong vũ trụ của Marvel có khá nhiều điểm tương đồng với phần phim đầu tiên của đạo diễn Sam Raimi, mất mát, bị hiểu lầm, muốn giết chết kẻ đã cướp đi người thân của mình, giận dữ, bối rối, cuối cùng học được cách chấp nhận và sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo của mình. Khá là nhiều nhưng để nói một cách ngắn gọn thì hành trình của Spider-man trong MCU bây giờ mới bắt đầu, tựa như khi Tobey vừa trải qua phần phim đầu tiên của mình vậy.
Tương lai mình cũng mong MCU hãy tiếp tục xây dựng Người nhện theo hướng này, giữa một rừng những Dr.Strange, Cpt. Marvel, F4, Wanda,... toàn những cá nhân rất quyền năng thì ít nhất hãy có một nhân vật rất con người để vũ trụ điện ảnh này vẫn có phần nào đó gắn kết với khán giả. Hãy để cho Peter đối mặt với những thách thức như trong phần hai của Sam Raimi, trả tiền nhà, muộn việc làm thêm, vừa bắt cướp vừa giao Pizza, để cậu chật vật giữa cuộc sống anh hùng và đời sống cá nhân nhưng làm nó theo một cách khác... đó là những điều khiến cho khán giả yêu quý Spider-man, đừng biến cậu thành một vị thần là được.