The toxic world 
Câu chuyện xảy ra ở một thế giới bị ô nhiệm nặng nề, mỗi người dân tiếp xúc trực tiếp với không khí đều phải đeo "khẩu trang" được phân thành nhiều phân khúc với giá thành khác nhau:
- Tầng lớp hạ đẳng (tầng lớp nghèo): Thường dùng khẩu trang thông thường, chỉ bịt được nửa mặt từ mũi đổ xuống. Thường những người này nửa mặt trên đều bị tróc da hoặc da tổn hại nặng nề,..
- Tầng lớp trung lưu (công ăn việc làm ổn): Khẩu trang được thiết kế bao phủ toàn mặt (kiểu hentai kamen), hạn chế tiếp xúc với không khí quá lâu (khoảng <8 tiếng)
- Tầng lớp thượng lưu (tầng lớp giàu): Đội mũ với lớp vải che mặt, an toàn 99%.
- The above: Được trang bị "hạt" siêu nhỏ "để" trong mũi, được hưởng không khí sạch hoàn toàn thông qua "hạt" (hạt green)
Người "giàu" trong này được hiểu là người có sở hữu nhiều cây xanh nhất, thế giới giờ rất khó để có thể trồng được cây mà chỉ có thể bảo tồn và nuôi dưỡng những cây còn lại. Các tán lá cây được dùng để thiết kế lớp vải che mặt còn "quả" được dùng để chế tạo hạt green (1 năm 1 cây chỉ có 1 quả). 
=> Hạt green không phải ai cũng mua được, nếu trên chợ đen thì giá thường ở trên trời. Nhà nước cai quản các rừng cây nhằm nghiên cứu để cứu vãn môi trường và để kiểm soát số lượng hạt green. Nếu tổ chức hay cá nhân nào có quá nhiều hạt sẽ bị điều tra và theo dõi => có thể vào tù nếu phát hiện ăn cắp cây hoặc lãng nghí cây xanh.
Tuy nhiên vẫn còn một số người sở hữu nhiều cây xanh nhưng không ai biết đến, họ vẫn lén bán hạt green và lá...
Nhà cửa, xe cộ trong này cũng phải có điều kiện mới có thể trang bị được máy lọc không khí, những loại xe sang đều có máy lọc tự động.
Câu chuyện theo chân 1 cô bé nhà nghèo, cả nhà phải thay nhau dùng khẩu trang nếu muốn ra đường, trong một lần trên phố cô đã cứu 1 phụ nữ lạ mặt bằng cách đưa khẩu trang mình cho người kia (người kia dùng hạt green)....
< lúc rảnh viết tiếp>