- Chợt thu ùa về theo những cơn mưa
Giăng ngập lối ướt nhòe nơi khóe mắt
Vào một buổi chiều hoàng hôn chợt tắt
Người xa rồi phố cũ cũng thênh thang
Còn lòng ta thì cứ thế ngổn ngang
Giữa bao nhiêu là nhớ nhung hờn dỗi
Chắc bởi vì tình yêu không có lỗi
Người chọn xa ta cũng đành lặng thinh
Dù người mang theo cả ánh bình minh
Để ta lại ngập mình trong đêm tối
Và cô đơn cứ thế về muôn lối
Ôm trọn con tim ngày một hư hao
Người mang đi cả những giấc chiêm bao
Những giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc
Còn ta vẫn lặng lẽ trong đôi lúc
Gom mảnh vỡ xếp đặt sâu đáy tim
Để một ngày ta lại hóa thành chim
Bầu trời cao ta tự di bay lượn
Làm những điều còn lại mà mình muốn
Còn cô đơn cứ thế vẫn âm thầm.
#úa.20.08.20
#thơtìnhnhạtphai