Sau bài viết "Lời khuyên gần 1 thập kỷ về đọc sách" do tôi đã viết. Đây là đường link dẫn tới bài viết:
Nhằm khuyến khích mọi người đọc sách. Tôi sẽ bắt đầu 1 series thứ hai về mảng review truyện tranh. Và bộ đầu tiên tôi muốn review là bộ Blue Lock, bộ này tôi đang đọc lại lần thứ 2.

Ảnh minh họa
Nội dung chính
Sau thất bại thảm hại của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản quyết tâm thay đổi nền bóng đá nước nhà, thật ra là chỉ có 1 người là cô Anri Teieri . Họ thuê Ego Jinpachi, một huấn luyện viên có tư duy cực đoan để dẫn dắt dự án "Blue Lock".
Dự án Blue lock là gì?
Là dự án do Ego Jinpachi trực tiếp quản lý và điều hành, bắt đầu bằng việc mời 300 tiền đạo triển vọng nhất ở cấp trung học được đưa vào một cơ sở huấn luyện biệt lập như nhà tù. Sau đó sẽ cho họ loại trừ nhau nhằm đào tạo ra 1 tiền đạo xuất sắc giúp Nhật Bản vô địch World Cup.
Triết lý của Ego chỉ có 1: "Để tạo ra cầu thủ tiền đạo xuất sắc nhất cần phải hi sinh sự nghiệp của 299 cầu thủ khác để làm gạch lót đường."
Có thể nói đây là bộ truyện tranh thể thao về bóng đá kết hợp với battle royole mang lại điểm mới lạ so với các bộ thể thao khác như Slam Dunk, Tsubasa, Hakiyuu,...
Nhân vật chính
Bối cảnh trước khi bắt đầu câu truyện
Nhân vật chính tên là Isagi Yoichi là học sinh năm 2 cao trung của trường Trung học Ichinan. Sau khi để thua trước Ryosuke Kira của trường Matsukaze Kokuo. Với lí do hết sức đơn giản, Yoichi có thể đã ghi bàn vào khung thành nhưng cậu đã nghe theo lời của huấn luyện viên và đồng đội để rồi chuyền bóng sang cho đồng đội trước cầu môn. Cảm tưởng có thể gỡ hòa 1-1 nhưng cậu đồng đội ấy lại sút trượt để rồi trường Matsukaze Kokuo phản công và Kira là người ghi bàn, ấn định tỷ số 2-0.
Isagi lủi thủi dắt xe đạp về nhà trong lòng đầy ấm ức đến mức bật khóc vì đã quyết định tin tưởng vào đồng đội. Trở về nhà, cậu được ba mẹ cho biết có 1 lá thư được gửi tới từ Blue Lock để đào tạo cậu trở thành Tiền đạo. Câu chuyện từ đó cũng chính thức bắt đầu.
Quan điểm cá nhân
Bộ truyện được đánh giá trên các diễn đàn (tôi lướt mạng xã hội thấy) là rác, buff bẩn hoặc là xúc phạm tới các tác phẩm thể thao cùng loại khác thì đối với tôi, tôi lại thấy đây là 1 tác phẩm hay và mới lạ, có tính thực tiễn cao nếu bạn thật sự hiểu ý nghĩa của tác phẩm. Tôi học được nhiều điều từ Blue Lock. Và tôi sẽ trình bày cho các bạn hiểu tại sao Blue Lock lại xứng đáng đọc đến vậy.
Bản chất sơ khai của bóng đá
Tôi đã áp dụng First principles thinking (Tư duy nguyên bản) vào trong bóng đá để hiểu được sơ khai của bóng đá.
Về bản chất:

Hình ảnh minh họa, xin lỗi vì tôi vẽ xấu
Bóng đá là một môn thể thao mà trong đó chúng ta sẽ chơi trong một khu đất hình chữ nhật ABCD. Có 2 khung thành nằm song song tại trung điểm của đoạn AD và đoạn BC.
Để chia rõ hai phe thì chúng ta sẽ kẻ thêm đường trung tuyến EF.
Đây là bóng đá sơ khai mà tôi muốn đề cập khi mà vẫn chưa có các luật như sút phạt, ném biên, phạt góc,.... Đây chỉ đơn giản là 2 đội bóng, đá với nhau và ghi bàn vào lưới đối phương để giành chiến thắng.
Cách tính điểm:
Mỗi khi ghi bàn vào trong khung thành của đối phương, chúng ta sẽ được 1 điểm.
Mục tiêu chiến thắng:
Trong thời gian quy định, bên nào ghi được nhiều bàn hơn thì đội đó sẽ chiến thắng.
Kết luận:
Như vậy ta có thể thấy - Ghi bàn là quan trọng nhất - Là tất cả trong 1 trận đá bóng.
Trận đấu có 3 kết quả: Thắng, hòa hoặc thua.
Và ghi bàn chính là yếu tố cốt lõi quyết định đội của bạn sẽ nằm trong kết quả nào.
Nhiệm vụ của 1 cầu thủ là ghi bàn
Sau khi chúng ta hiểu được bản chất sơ khai của bóng đá rồi thì chúng ta sẽ tới nhiệm vụ của 1 cầu thủ.
Lúc ban đầu, nhiệm vụ của các cầu thủ là ghi bàn vào lưới của đội đối phương và giành chiến thắng. Chính từ sự đơn giản đó. Chúng ta bước sang giai đoạn kế tiếp là phe tấn công và phe phòng phủ.
Khi đội đối phương đang giữ bóng. Bọn họ sẽ là phe tấn công, có nhiệm vụ sút vào khung thành để ghi điểm.
Để cản đội đối phương lại, chúng ta sẽ là phe phòng thủ. Có nhiệm vụ là giành lại bóng và ngăn cản đội đối phương ghi bàn.
Như bạn có thể thấy: Từ số 1, chúng ta tiến dần tới số 2, số 3, số 4, số 5, số 6,...
Từ cách chơi đơn giản, các chiến thuật dần dần được hình thành. Nhưng cốt lõi vẫn là ghi bàn để giành chiến thắng.
Vậy nên việc Ego đào tạo 1 tiền đạo cá nhân xuất sắc để ghi bàn mà bỏ qua tính đồng đội cũng là 1 điều dễ hiểu. Vì bản chất, ghi bàn là cách để chiến thắng.
Số phận của bạn là do bạn nắm lấy
Được rồi, bạn và tất cả đồng đội của bạn đều muốn ghi bàn và giành chiến thắng. Nhưng bạn có chắc là đồng đội của bạn sẽ giành chiến thắng và ghi bàn nếu bạn chuyền cho họ không? Hay chính bạn nên là người ghi bàn và giành chiến thắng?
Mục đích của câu hỏi này chính là: Liệu bạn có muốn giao phó tương lai của mình cho người khác không? Khi mà ghi bàn là tất cả đối với một cầu thủ.
Trở lại với Isagi trước khi vào Blue Lock. Nếu Isagi không chuyền cho đồng đội mà trực tiếp ghi bàn thì có thể cậu ấy đã giành chiến thắng cho câu lạc bộ hoặc không.
Nhưng với Ego thì khác. 1 cầu thủ mà không muốn ghi bàn chẳng khác gì 1 con cá không muốn bơi nữa như con người không muốn ăn, ngủ hay quan hệ tình dục nữa. Đó là đi ngược lại với tự nhiên.
Bóng đá đáng lẽ ra là 1 thứ mà các cầu thủ phải ghi bàn để giành chiến thắng thì Isagi đã chọn cách chuyền cho đồng đội. Nói cách khác Isagi lúc đó đã từ chối ghi bàn, cậu đã đi ngược lại với tự nhiên. Vậy nên việc cậu thua lúc đó cũng là điều sau này cậu thấy dễ hiểu.
Khi bước vào Blue Lock, tất cả mọi người đều được Ego rèn luyện với 1 ham muốn duy nhất. Đó là ghi bàn.
Chính từ sự ham muốn đó mới dẫn đến việc xác định điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Rồi từ đó, Ego sắp xếp đội hình với 11 tiền đạo theo quy luật tự điều tiết (theo Thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith).
Lấy ví dụ là Chigiri:

Chigiri
Điểm mạnh của Chigiri là tốc chạy cực cao. Thay vì được đặt vào vị trí của Isagi hay Rin thì Chigiri sẽ phù hợp với vị trí chạy cánh hơn.
Cách hiểu đúng về ý nghĩa của bộ truyện Blue Lock
Tôi nhìn thấy khát vọng muốn vô địch World Cup của người Nhật Bản. Song song đó, bộ truyện muốn chúng ta tự rèn luyện bản thân mà không phụ thuộc vào người khác. Chính chúng ta mới là những người quyết định chiến thắng của cuộc chơi. Chúng ta là tiền đạo, dù chơi ở vị trí nào thì với năng lực của bản thân + ham muốn ghi bàn. Tất cả 11 vị trí đó đều có thể trở thành tiền đạo.
Ngoài những khái niệm tôi nói trên. Truyện cũng có đề cập đến các khái niệm như vận may, các bài rèn luyện thể lực, chủ nghĩa vị kỷ,... rất rất nhiều mà tôi khó có thể đề cập hết trong 1 bài viết nhanh như này.
Tôi nghĩ là sau này trong tương lai tôi chắc chắn sẽ đào sâu và viết chuyên sâu hơn. Để bạn hiểu hơn về tư duy và tầm nhìn của Ego và cũng như là của tác giả.
Đánh giá theo thang điểm
Chúng ta sẽ chấm điểm các tiêu chí sau:
Nội dung (Nội dung hay hay dở, đơn giản hay phức tạp,...)
Tranh vẽ (Vẽ đẹp hay xấu, vẽ đơn giản hay phức tạp,...
Nhân vật (tạo hình, động cơ, tâm lý, tất cả liên quan tới nhân vật nói chung)
Nội dung: 8
Tranh vẽ: 8
Nhân vật: 8
Tổng điểm trung bình: 8
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi!

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất