[REVIEW] Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru
*Lưu ý* nội dung chứa những nội dung spoil với những người đang xem hoặc chưa xem anime xin bạn hãy cân nhắc ahihi :v
.
.
- Đầu tiên : tổng quan nội dung anime
+Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru = My youth romantic comedy is wrong as I expected = chuyện tình hài hước thời trung học của tôi sai lầm đúng như tôi kì vọng vậy ( vậy ra mối tình tuổi trẻ của tôi là sự sai lầm )
+Câu chuyện kể về một tên bất cần đời hay còn gọi là ani-social ( tẩy chay xã hội ) sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm cả đến một ngày cậu bị ép phải tham gia CLB tình nguyện-nơi mà thành viên trong CLB có nhiệm vụ đáp ứng, hỗ trợ những yêu cầu về học sinh ( nghe giống tình nguyện đấy chứ :) )

Đọc thêm:

- Điểm nhấn của anime: yahari đã giúp cho chúng ta nhớ lại, suy ngẫm tới những tháng ngày bồng bột của tuổi trẻ chúng ta cái thời mà vẫn còn cắp sách đến trường
+Nhận xét về nội dung: về thể loại anime nói chung thì yahari đã kết hợp thành công khi thực hiện những tình tiết comedy + romance vẫn luôn đọng trong đó hình ảnh đời thường của học đường, những tình huống vô cùng hay ho cùng với những cách xử lí tình huống tài tình của nhóm CLB tình nguyện khiến người xem vô cùng thích thú thế nhưng ẩn sâu trong đó lại là những bài học vô cùng uyên thâm, sâu sắc những triết lí cao siêu khi mà các bạn xem phải vô cùng tập chung hoặc xem lại nhiều lần mới hiểu. Ban đầu chúng ta chỉ nghĩ rằng những nhân vật trong CLB chỉ là tình cờ đã quen được nhau nhưng càng về giữa của seri thì những mối liên kết giữa 3 nhân vật của chúng ta lại càng bền vững tất nhiên nhân vật chính-hikigaya hachiman vẫn là trọng tâm của mối quan hề đó,chính cậu ta là người đã vô tình tạo ra nó trong khi luôn khẳng định rằng mình là một tên " độc cô cầu bạn " nan y hết thuốc chữa. Chưa dừng lại ở đó, sự thật rằng nửa đầu của bộ anime chỉ đơn thuần rằng giới thiệu nhân vật và bối cảnh đến với khán giả, tác giả đã sử dụng nó để tạo 1 tiền đề vững chắc cho những diễn biến tiếp theo của câu chuyện, tiếp đến những phần giữa, cuối của ss1 và đầu giữa của ss2 thì câu chuyện sẽ đi vào cuộc sống và hoạt động của hachiman trong CLB tình nguyện. Đa số là sẽ xoay quanh những cách giải quyết các yêu cầu của mọi người trong trường học tạo ra một cầu trúc theo hình tòa tháp ( có nghĩa là càng về sâu thì các yêu cầu càng khó nhằn gây không ít khó khăn cho nhóm nhân vật của chúng ta ).Cuối cùng là những phần cuối của ss2, ở phần này tam giác tình yêu giữa 3 nhân vật của chúng ta được bộc lộ rõ trên hết, mọi thứ thay đổi từ bầu không khí đến những cảm xúc nhân vật cũng hơi nặng nề hơn 1 chút nội dung đã chuyển hướng đi về nội tâm nhân vật nhiều hơn có lẽ sẽ có nhiều khán giả nhận ra được điều này khi mà luôn xuất hiện những đoạn nhân vật chúng ta suy nghĩ, những cuộc hội thoại vô cùng cao siêu và triết lí nhằm khiến nhân vật bày tỏ cảm xúc 1 cách mãnh liệt hơn.
+ Đánh giá về dòng chảy bộ phim: ở những phần đầu và giữ nhịp độ của anime vô cùng đơn giản và đời thường xen lẫn chút comedy nhưng dần dần mọi thứ xung quanh lại trở lên nghiêm trọng dần lên, đỉnh điểm là ep12 khi mà hachiman lựa chọn cách hi sinh bản thân tự là tổn thương mình để giữ vững mối liên kết của 3 người lại với nhau. Một lần nữa người  người chịu đựng vẫn là chàng kị sĩ đơn độc!

Đọc thêm:

- Nhân vật
*Hikigaya Hachiman*
-một con người thông minh,tốt bụng,khác người,khả năng xử lí tình huống vô cùng tinh tế nhưng anh lại vâp phải 1 lỗi chính là cách giao tiếp. Từ trước kia anh đã bị đối xử như 1 thành phần bên ngoài của xã hội, anh ta nhìn thấy mọi người nhưng họ lại không nhìn ra anh ta 1 con người mà luôn chỉ như 1 nhân vật phụ đứng đằng sau nhìn về 1 nơi nào đó. Lên đến khi trung học anh ta như thể đã nhận ra 1 chân lí rằng là nếu xã hội không để ý ta thì ta cứ phải quan tâm vào nó làm gì cả, từ đó Hachiman luôn tạo ra những quy tắc sống riêng cho mình mà không được mắc phải, mọi người nghĩ rằng như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả nhưng đối với anh nó không phải để duy trì những mối quan hệ mà là dùng để sinh tồn. Hachiman là một con người đầy triết lí, người xem có thể sẽ bị cuốn theo bởi những câu nói của anh bởi vì nó quá đúng nó phản ánh 1 mặt khác hoàn toàn của xã hội tuy vậy nó lại mang 1 sắc vẻ u tối như thể là 1 sự thật nghiệt ngã cay đắng của cái xã hội này. đến với Yahari để lại trong tôi vốn rất nhiều suy nghĩ về anh chàng này 1 người anh hùng thầm lặng vô cùng sắc bén trong tâm lí con người, 1 con người chấp nhận phần thua thiệt của mình 1 cách dễ dàng, 1 con người cao cả đến nỗi khi cả thế giới này quay lưng lại với anh nhưng anh vẫn luôn mỉm cười chấp nhận mà không hề phàn nàn 1 từ !
Đây là phần đánh giá sơ của mình về bộ này tuy và do còn thiếu kinh nghiệm và chưa tìm ra điểm trừ của phim nên review hơi ngắn mong mọi người chiếu cố ạ :3
Nhân vật trong bộ yahari cũng rất hay và có chiều sâu nhưng mình chỉ đánh giá về hachiman vì đó là nhân vật mình thấy ấn tượng và bộc rõ nét nhất của bộ phim
Cảm ơn
PEACE! >: