Không giống cậu bé Peter Pan luôn muốn vui chơi và không chịu lớn, ai trong chúng ta rồi cũng phải trưởng thành. Sẽ có khó khăn, sẽ có cay đắng, sẽ có những đoạn đường mà bạn vừa đi vừa khóc, nhưng trên hết bạn sẽ không bao giờ cô đơn.
Bộ phim Reply 1988 có một câu thoại để lại nhiều day dứt trong lòng khán giả, đó là: “Người lớn cũng biết đau. Chỉ là họ đang chịu đựng, đang bận rộn chuyện của những con người trưởng thành”. Khi xem đến đấy, tôi cảm thấy bộ phim đã chạm tới trái tim mình, bởi lẽ trong hình dung của tôi, trưởng thành là một hành trình cô độc và việc trở thành người lớn thật chẳng thú vị chút nào.  

Người lớn phải mang nhiều trách nhiệm, suốt ngày bận rộn với công việc và luôn mệt mỏi với hàng tá thứ phải gánh trên vai. Thậm chí có nhiều đoạn đường, người lớn chỉ có thể vừa đi vừa khóc, bởi họ không tìm được ai để chia sẻ. Cũng chính vì vậy, trong tâm trí của tôi dần hình thành một nỗi sợ mơ hồ đối với việc trưởng thành. Ở tuổi đôi mươi, tôi cảm thấy chông chênh và bất an khi nhìn về phía trước. Tôi không biết ước mơ của mình là gì, không biết mình cần phải cố gắng vì điều gì. Tôi lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình. Tôi sợ phải bước vào thế giới đầy phức tạp của người lớn.
(Ảnh 1)
Cho đến khi tôi vô tình tìm thấy cuốn “Rồi một ngày bạn sẽ hiểu” của Mr. Thinker. Vốn dĩ tôi là một người không thích đọc sách lắm, nhưng chính bìa cuốn sách đã khiến tôi do dự. Sau một hồi băn khoăn, tôi quyết định rinh một cuốn về nhâm nhi dần. Biết đâu, tôi lại có đáp án cho những phiền não bấy lâu nay của mình thì sao?

Bìa cuốn sách có màu chủ đạo xanh - trắng với hình ảnh trung tâm là một thân cây lớn với những vòm lá rộng đang rung rinh trước gió. Phía dưới gốc cây, trên một băng ghế dài, có một bạn trẻ đang bình thản ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh với một chú mèo xinh xắn bên cạnh. Thú thực, tôi thích bìa sách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Màu xanh lá cây mà họa sĩ sử dụng cho bìa sách mang biểu tượng của sự an toàn, còn màu trắng đại diện cho sự hoàn hảo tinh khiết. Chính vì vậy, tổng thể bìa sách đem lại cảm giác tươi sáng, cho phép chúng ta được tự do thả lỏng tâm trí, thoát khỏi những khía cạnh tiêu cực và đắm chìm vào thế giới dịu dàng của từng trang sách.
(Ảnh 2)
Không chỉ ấn tượng về hình thức, nội dung cuốn sách “Rồi một ngày bạn sẽ hiểu” cũng dễ dàng thu hút những người trẻ đang lạc lối như tôi. Thông qua cuốn sách, người đọc có thể chữa lành một phần nào đó những nỗi đau đang mang trong mình. Giống như tìm được một người bạn tin cậy để dựa vào, chúng ta không còn cảm thấy cô đơn trên hành trình trở thành người lớn nữa.  

Các chủ đề chính mà cuốn sách đề cập đều rất gần gũi với người trẻ: từ tình yêu, công việc, gia đình, cuộc sống với nhiều khía cạnh vô cùng thú vị. Đặc biệt, có 4 điều mà tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc khi đọc xong cuốn “Rồi một ngày bạn sẽ hiểu”.  

Tôi nhận ra đường đời dài rộng đến thế, cứ đi mãi sẽ thấy rõ chính mình. Bạn không có ước mơ, không có đam mê cũng không phải chuyện gì quá to tát. Hãy theo đuổi sự tự do, làm những việc mà bạn chưa bao giờ làm, dần dần bạn sẽ hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và nhận ra phương hướng mà mình đang tìm kiếm.  

Thay vì giam mình trong tâm trí ngổn ngang sự đau buồn và ủ rũ, hãy mở rộng vòng tay ôm lấy những điều nhỏ bé tốt đẹp bình dị xung quanh. Cuốn sách “Rồi một ngày bạn sẽ hiểu” sẽ giúp bạn học được cách nuôi dưỡng tâm hồn để tránh tổn thương, yêu thương và trân trọng từng giây phút được sống.
Để bản thân tỏa sáng rực rỡ, phải biết nắm vững các kĩ năng mềm thiết yếu. Khoảnh khắc nhận ra bản thân đang tiến bộ hơn mỗi ngày nhờ áp dụng những gợi ý trong cuốn sách, chắc chắn bạn sẽ vô cùng tự hào.

Đời chỉ có một lần, hãy sống rực rỡ như đóa hoa mùa hạ. Đừng do dự, đừng phân vân, bạn sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để thay đổi chính mình.
(Ảnh 3)
Với tôi, “Rồi một ngày bạn sẽ hiểu” không phải là một cuốn self-help về kĩ năng sống như những sách khác trên thị trường. Nó đưa ra câu trả lời cho những băn khoăn của tôi, là điểm tựa cho những khoảnh khắc chênh vênh trong cuộc đời, an ủi vỗ về những trái tim tưởng chừng đã cằn cỗi.  

Tôi cũng rất thích phong cách viết của tác giả. Theo tôi tìm hiểu, Mr. Thinker (tên thật là Quách Thành) đã từng đảm nhận vị trí biên kịch talkshow cho đài truyền hình vệ tinh Quảng Đông. Không chỉ vậy, anh còn là một blogger nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc. Với kinh nghiệm viết lách phong phú, Mr. Thinker đã sáng tác cuốn tản văn “Rồi một ngày bạn sẽ hiểu” và dễ dàng chinh phục độc giả bằng ngòi bút uyển chuyển, tự nhiên nhưng cũng không kém phần hài hước, thú vị của mình.
Đọc đến những dòng cuối cùng của cuốn sách, tôi chợt thấy bình yên lạ thường. Những câu văn của tác giả khiến tôi vô cùng xúc động: 
Đời người có hai phương hướng: Một phương hướng là cố gắng hết sức mình để đạt được những mục tiêu lớn, giữ lòng nhiệt tình với sự nghiệp; phương hướng thứ hai là sống cuộc sống đời thường, giữ cho lòng mình ấm áp.
Với tôi, “Rồi một ngày bạn sẽ hiểu” là món quà tuyệt vời nhất trên con đường trưởng thành nhiều thử thách.