“Chuyện đàn bà” là tác phẩm thứ hai của tác giả Vương Thúy An, là 35 câu chuyện lẻ tẻ đời thường, đầy ngẫu hứng, không đầu không cuối, không chuyện nào giống chuyện nào, được xâu chuỗi, gắn kết với nhau bởi chính tác giả.

Lời văn nhẹ nhàng, thủ thỉ như hai người bạn thân kể cho nhau nghe những câu chuyện rất đời gom góp từ cuộc sống.
Có câu chuyện như một lời động viên...
Có câu chuyện như một tiếng thở dài...
Mỗi câu chuyện kể về một người phụ nữ, dù họ có những mối bận tâm riêng, cách xử lý tình huống riêng, nhưng sâu trong họ là khao khát được bình đẳng, được tôn trọng trong thế giới mang dáng vẻ lung linh huyền ảo mà họ đang sống.
Với mỗi mảnh đời lướt qua, tác giả không đưa ra bất kể một nút thắt chứa đầy drama kịch tính, hay mang tính hack não cao, bởi theo như tác giả chia sẻ: Mỗi người là diễn viên chính, kiêm đạo diễn trong vở kịch cuộc đời với rất nhiều nút thắt, bởi là đạo diễn nên ta có quyền và có khả năng chỉnh sửa kịch bản mà cuộc đời đã giao cho ta. Và bởi là diễn viên chính, nên ta luôn cần những diễn viên phụ, trong đó có những người thực sự tốt với mình, để kịch bản kết thúc một cách có hậu nhất.
Chắc bởi vì tên sách không mang tính sát thương cao, hay bởi vì nó hơi dung dị và quá đàn bà mà chưa có nhiều người biết đến. Với 35 mảnh ghép thì chưa thể bao quát hết mọi góc khuất trong cuộc sống, nhưng cũng đủ để truyền tải đến cho người đọc thông điệp: Chúng ta cần học cách hài lòng với hiện tại, với bản thân, để hạnh phúc theo kiểu của chính mình.
Nếu có thể, hãy lắng nghe phụ nữ dốc bầu tâm sự...