Mục đích cốt lõi của tự vệ là một biện pháp đối phó liên quan đến việc bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của bản thân khỏi bị tổn hại. Đối với phụ nữ, mục đích tự vệ không gì khác ngoài cốt lõi chống lại những tên khốn quấy rối, bám đuôi... đe dọa, hành hung, xúc phạm tới cơ thể, nhân phẩm,... của họ. Bởi phụ nữ thường dễ bị nhắm tới, trở thành đối tượng bị tấn công tình dục, quấy rối, tống tiền...
Về mặt sinh học của hai giới, chắc chắn đàn ông có tỉ lệ cơ bắp nhỉnh hơn so với phụ nữ, dù phụ nữ có luyện tập tăng cường cơ bắp hơn thế nào chăng nữa thì sức mạnh cơ bắp của họ vẫn thua thiệt nhiều hơn. Rất tiếc, trao đổi chất ở cơ thể phụ nữ có xu hướng dồn mỡ về những "đường cong" của họ khiến họ "mềm mại" hơn. Thực sự một người đàn ông cỡ 70 tuổi vẫn có đủ sức khống chế gây khó dễ được một người phụ nữ, cực hiếm có trường hợp có người phụ nữ nào có thể lực vượt trội hơn một người đàn ông tương đương. Trung bình đàn ông mạnh hơn phụ nữ từ 3–4 lần, không chỉ là sức mạnh cơ bắp và thể lực, mà độ bền hay sức chịu đựng của họ cũng gấp nhiều lần, mật độ xương dày đặc cùng với kết cấu sụn dẻo dai hơn...
Nếu để ý, khi còn học cấp 2-3, các bạn nam trước đây thấp hơn khi dậy thì chắc chắn sẽ cao lớn vượt trội, cơ bắp sẽ dần "lực lưỡng" hơn... trong khi chiều cao các bạn nữ sẽ sớm chững lại, "đường cong" như ngực và mông phát triển...
Những đặc điểm cơ thể này đáp ứng được sự phân chia trong vai trò xã hội. Phụ nữ có vai trò sinh sản do đó hông rộng hơn và lượng mỡ thừa nhiều trong quá trình mang thai. Đàn ông do không phải sinh sản nên cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ nhằm phục vụ cho quá trình kiếm ăn, cạnh tranh với những đàn ông khác.
Vậy đấy, có thể khẳng định rằng, một người phụ nữ nếu phải tự vệ, chống lại một người đàn ông, không khác gì một người đàn ông phải chống lại hơn 3 người đàn ông khác. Vậy bản chất nó như một người phải chống lại nhiều người như này hay không? Liệu có môn võ, kĩ thuật nào giúp họ tự vệ?
Khi bạn cân nhắc môn võ nào phù hợp với mình, bạn cần xác định hai điều: Thứ nhất, rủi ro mà bạn phải đối mặt để áp dụng là gì; hai là môn võ đó phải đạt được tính thực tế trong giao tranh; và ba, bạn... thích loại võ nào hơn!
Các môn võ đánh đứng như Kickboxing/Muay Thai? Lời khuyên của mình là không nên! Dĩ nhiên những môn võ này thường tối ưu hóa với phong cách luyện thực tế với sức lực mạnh mẽ, nếu các bạn nữ học Boxing/Kickboxing theo hướng cardio, như các bài tập "slim body"... cũng rất ổn. Nhưng để tự vệ thì chúng sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất! Một là hiện tại chúng được tối ưu để thi đấu với găng tay, không phải để đánh tay trần; hai là chúng cũng yêu cầu một thể lực và sức khỏe tương đối cao. Để khắc phục, tốt nhất là đánh bằng bàn tay mở vào mũi, mắt, họng; thay vì đá thì tốt hơn là dẵm vào bàn chân!
Các môn võ vật takedown như Greco-Roman hay Freestyles cũng như những môn võ đánh đứng kể trên, chúng đòi hỏi một thể lực dồi dào và sức chịu đựng cơ bắp cao, ngay cả với Judo - một môn võ "nhu" hơn nên tương đối khó áp dụng tự vệ! Tuy vậy, nếu có thể áp dụng những kĩ thuật gạt chân, phá thế cân bằng thì hiệu quả sẽ cao hơn!
Những môn võ sinh ra với mục đích tự vệ chắc hẳn sẽ hợp với phụ nữ hơn? Không, thực sự mà nói thì chúng thường chỉ được thực hành với các bài tập mô phỏng, thiếu tốc độ, đôi khi phi thực tế do kĩ thuật như lập trình sẵn... Một môn võ tập trung vào tự vệ như Vịnh Xuân thực sự không được thiết kế "dành cho phụ nữ" như lời đồn, tiểu sử của nó chỉ nói rằng nó được tạo ra bởi một người phụ nữ. Aikido cũng không mà các lớp dạy kĩ thuật tự vệ càng không bởi chúng chỉ mang tính thương mại mà thôi...
Có một môn võ có thể dùng đối đầu với kẻ nhỉnh hơn mình, rất hợp với phụ nữ, đó chính là môn võ khóa siết địa chiến - BJJ. Cung cấp khả năng khống chế tuyệt vời chỉ dựa vào kĩ thuật linh động hơn là sức khỏe thể lực! Ở nhiều quốc gia, BJJ được tin dùng trong khả năng tự vệ ở phụ nữ... Có điều, nó cũng có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là việc chỉ có thể khống chế một người duy nhất! Bởi bạn đâu chắc những tên khốn quấy rối đi một mình?BJJ có lẽ hợp để tự vệ cho phụ nữ hơn cả!
Chung quy lại, hãy nhìn vào thực tế rằng các môn võ thuật kể trên vốn tối ưu cho giao tranh cân bằng, không tối ưu mấy để tự vệ cho phụ nữ. Vũ khí chắc chắn sẽ là vật cân bằng thực sự duy nhất cho một người phụ nữ khi phải đối đầu với một người đàn ông.
Tình huống giả định!
Súng sẽ là lựa chọn thực dụng! Đàn ông có thể khỏe hơn với nhiều sợi cơ, bó cơ chắc khỏe, nhưng dĩ nhiên chúng không có khả năng chống đạn! Luyện tập sử dụng súng phải nói cực kì hữu dụng để tự vệ, phụ nữ tuy không thể đọ lại sức mạnh của đàn ông, nhưng nếu xét về linh hoạt thì chắc chắn phụ nữ có thể nhỉnh hơn. Nhưng súng dân dụng chỉ được phổ biến ở Mĩ và một vài quốc gia (các quốc gia này lại thường có nền an ninh xã hội tốt bậc nhất thế giới), ở Việt Nam chúng ta là không thực tế rồi!
Vậy còn dao ngắn với môn võ/ kĩ thuật sử dụng dao chết chóc như Kali, Italian dagger,... khi mà những kĩ thuật dùng dao này chỉ cần kĩ thuật và tốc độ. Có điều, để cầm dao mà cắt hay đâm mình nghĩ đối với nhiều người phụ nữ là cực kì kinh khủng, rất nhiều người còn xanh mặt khi thấy máu chảy nữa là! Nhưng có thể trong tình thế hiểm nghèo bị đe dọa như vậy thì khả năng họ sẽ bộc lộ bản năng sinh tồn?
Cơ bản võ thuật đối kháng không phải lĩnh vực mà phụ nữ sẽ tiếp cận khi mà thể chất của họ cũng hạn chế, chúng có thể làm giảm đi tính thẩm mĩ,... Tốt hơn là học kĩ thuật tự vệ thực tế với dao hay các vũ khí, công cụ tự vệ mà cầu trời những tên khốn ấy không biết võ, đi một mình, không quá to hơn mình...
Nhưng, hiển nhiên pháp luật hay cơ quan an ninh không cho phép các bạn tự vệ bằng dao hay súng! Kể cả là những công cụ vũ khí tự vệ như xịt hơi cay hay dùi điện cũng bị cấm tại Việt Nam. Một điều đáng buồn là đã có nhiều trường hợp các bạn nữ cũng không được các cơ quan an ninh bảo vệ chỉ vì luật chưa dứt khoát với vấn đề này!
Vậy thực sự thì, phụ nữ phải học gì để tự vệ? Những chiêu chọc mắt, đánh háng... chỉ là lý thuyết khi mà bạn phải trong hoàn cảnh mới biết rằng, có thể thực hiện hay không! Và các bạn nữ chắc chắn cũng không muốn dính vào những trường hợp đó để mà phải tự vệ! Võ thuật hay bất cứ kĩ thuật tự vệ nào kể trên thực sự hợp với cả đàn ông, đàn ông có thể làm tốt và có khi hiệu quả hơn cả phụ nữ. Vậy thì học cách phòng tránh? Như tránh đi đêm, không mặc hở hang, đi nơi nào nhiều người... bla bla các thứ mà các bạn nữ vẫn được dạy, được khuyên? Vậy ra, đó là "lỗi" ở phụ nữ nên họ cần tránh để mắc "lỗi" đó?
Bức ảnh tại bảo tàng trưng bày quần áo nạn nhân bị tấn công tình dục tại Bỉ. Có thể thấy tất cả đều là thường phục rất bình thường không chút khêu gợi, trong số chúng đó có cả quần áo của trẻ con! Không còn gì kinh tởm hơn!
Không khó hiểu vì sao mà phong trào nữ quyền, đòi quyền bình đẳng giới lại trở nên mạnh mẽ và có phần "toxic" trong thời gian qua, nhất là ở các quốc gia phương tây! Phụ nữ họ đã phải chịu nhiều sự thiệt thòi, sự đối xử bất công... không chỉ khoảng thời gian mới gần đây mà xuyên suốt lịch sử từ khi nền văn minh nông nghiệp xuất hiện, họ bị đối xử không khác gì tài sản cá nhân, cái máy đẻ...
Bản thân mọi môn võ thuật, vũ khí hiện đại hay truyền thống vốn được hình thành để phục vụ chủ yếu là đàn ông với bản chất và mục đích cốt lõi gây chiến tranh, giải quyết xung đột và tự vệ, đúng! Tự vệ đó!
Sự kiện thời Trung cổ đi thiêu sống những người phụ nữ bị nghi là phù thủy.
Tục bó chân của Trung Quốc thời phong kiến với quan niệm chân nhỏ "duyên dáng", cho hông to mang thai tốt hơn???
Vậy điều cần học ở đây không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng cần phải học, phải hiểu và có sự tôn trọng với cơ thể hay danh dự phái yếu! Không thể nào để "con c* làm mù con mắt", bản thân mình phải có suy nghĩ những văn hóa phẩm 18+ nó chỉ là giả tưởng, đừng ảo tưởng vào người phụ nữ "đảm đang" là hiển nhiên! Câu hỏi đặt ra không chỉ "Phụ nữ nên học võ gì để tự vệ?" mà phải là "Khi nào thì phụ nữ không phải học tự vệ chỉ để đối phó trường hợp bị tấn công tình dục?".
Các hoạt động, phong trào bình đẳng giới không sai, nhưng chúng nên là một phong trào đảm bảo công bằng và bình đẳng giới thay vì dìm giới này và nâng giới kia!
À có một cách mọi người nên áp dụng, nghĩa là tin vào linh cảm của mình. Đừng như thấy phim kinh dị táy máy tò mò rồi lao vào, cảm thấy không an toàn thì đừng đi đường đấy nữa cảm thấy ông grab kia khả nghi thì đừng đi ông ấy nữa gọi người khác đón.
Nói chung, ngoài kĩ năng cứng (mà trong bài cho là không khả dụng) thì hãy tin vào một chút kĩ năng mềm của mình.
Bản thân mình là con trai hay đi đêm nhưng thấy chỗ nào nguy hiểm thì một là phóng nhanh hai là đi đường khác an toàn hơn.
Ngoài ra mình khuyến khích các bạn tập luyện sức khoẻ, bất kì môn thể thao nào nâng cao sức khoẻ của các bạn không chỉ võ thuật. Ít ra sợ không tránh được thì chạy, không chạy được thì phản kháng đến khi có người giúp (hoặc không). Còn hơn nằm ườn ra cho nó xử lý, trang bị chút kĩ năng/kiến thức không thiếu mà!
Còn có 1 môn nữa, là võ mồm. Nghe hơi troll nhưng khi mình kêu toáng lên hay chửi liên tục vào mặt nó hay lớn tiếng dọa dẫm thì sẽ khiến hắn phân tâm để mình nghĩ kế tự cứu, may mắn có ai đó gần đấy nghe tiếng chạy lại giúp.
Con gì thì con, cứ học lấy chút võ đối kháng, vừa khỏe mạnh, ra đường bớt lo sợ bị bắt nạt, có khi còn bảo vệ được mấy người yếu hơn.
Dĩ nhiên là được, nhưng có trường hợp lũ chúng nó kêu là chồng hay người thân bạn, giằng co kêu bạn có vấn đề tâm lí này nọ... Nếu người xung quanh đôi khi sẽ ngại do bị tâm lí "ko can dự vào gia đình người khác", đại loại vậy! "cơ bản võ thuật rất ít phụ nữ tiếp cận, thể chất của họ cũng hạn chế... Tốt hơn là học kĩ thuật tự vệ thực tế với dao hay các vũ khí, công cụ tự vệ mà cầu trời chúng nó ko biết võ, đi một mình và ko quá to hơn mình..."
Cái kiểu dàn cảnh có tổ chức mình cũng từng đọc được, ngồi im nghĩ cách đối phó thì dễ chứ tới lúc ko may thành nhân vật chính thì lại là chuyện khác nhỉ. Chân tay lòng khòng chẳng đánh nổi ai thì có thể nghe theo cách 1 vị huynh đệ trên kia gợi ý là mang theo chai xịt nước hoa, hoặc chế mấy cái nước gì sốc sốc đổ vào đỡ tốn xiền cho mấy đồ xấu xa. Dù vậy vẫn cứ tin sẽ ko bao giờ phải dùng tới, vẫn tin người ta đang tốt đẹp lên rồi 😇
Có một lần đi Grab muộn vắng mà ổng im im mình sợ suýt ngất, cũng giả vờ gọi điện cho người yêu rồi nói em đang về đến đâu rồi các thứ.
Còn nếu gặp trực tiếp thì mình chịu cứng vì não mình xử lý chậm đến nỗi xe sắp đâm mình cũng không biết hét lên luôn. Đọc cmt của bạn mình nghĩ sẽ phải học cách hét lên hoặc dọa dẫm gì đó. Thề luôn nên học thực sự :(
Có truyền thuyết về 1 tên lưu manh định giở trò với 1 người phụ nữ trên đoạn đường vắng, phước tổ 30 đời người kia lại là 1 bà cô siêu chua ngoa đanh đá, tên đó chưa kịp ra tay hành động thì bị bà cô chửi tía lia, phải nín thở mà nghe, hắn hãi quá chuồn thẳng.
Nếu bạn ko tin truyện đó thì hãy trở thành bà cô như thế nha, vũ khí nhà trồng được tội gì ko tận dụng 😎
Theo mình thấy góc nhìn của bạn về việc học võ của phụ nữ không ổn cho lắm.
Thứ nhất: việc học võ vẫn tốt hơn là không học. Vì sao:
- học võ sẽ tăng khả năng phản ứng(hay còn gọi là phản xạ) cho người học. Những lúc có chuyện hay vấn đề xảy ra thì người có học người đó sẽ có phản ứng tốt hơn người không học. Họ sẽ đưa ra được cách giải quyết vấn đề tốt hơn như xem xét được tình hình, đưa ra được nhận định cho mình.
- 1 số trường hợp nhất định, khi bạn có học 1 vài tư thế tự vệ thì vẫn tốt hơn là không học. 1 số đòn thế nếu chăm chỉ luyện tập thì từ vô thức sẽ thành có ý thức. Lúc đó người tập sẽ tạo thành phản xạ từ có điều kiện thành phản xạ có điều kiện và sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ chính mình.
Thứ 2: việc cấm sử dụng vũ khí ở Việt Nam theo mình thấy là rất hợp lý. Tại sao?
- Hạn chế tối đa xảy ra những cuộc xung đột không đáng có, nhất là những người cầm vũ khí hành hung nhau sẽ gây sát thương cho người bị hại và những người xung quanh
- Còn tự vệ: không nhất thiết phải sử dụng xịt hơi cay(bị cấm), thay vào đó bạn có thể sử dụng nước hoa để xịt vào mắt và nước hoa đem theo bên mình chẳng ai cấm cả. Vì sao nước hoa lại tự vệ được? Trong thành phần của nước hoa có chứa alcohol đó là dung môi của tất cả các loại nước hoa nói chung. Mà alcohol gọi nôm na là rượu, khi xịt vào mắt thì nó sẽ gây tổn thương cho giác mạc, tác dụng không khác gì xịt hơi cay. Vậy tại sao phải suy nghĩ đi mua xịt hơi cay trong khi nước hoa là 1 loại vũ khí cực kỳ đa năng vừa để bảo vệ vừa để làm đẹp.
Thứ 3: đừng nên trông chờ người khác bảo vệ mình nếu mình chưa tự bảo vệ được chính mình. Bạn không thể trông chờ người yêu hay chồng bảo vệ bạn ngay lúc xảy ra sự việc khi những người đó không có mặt cạnh bên bạn hay lực lượng chức năng cũng vậy. Lực lượng chức năng xử lý các vụ việc đều dựa trên pháp luật và không thể vô cớ bắt 1 người chỉ vô tình đi phía sau bạn mà bạn cảm thấy người đó đe dọa bạn. Trong khi người đó có thể vô tình đi đúng con đường đó, đúng thời điểm đó.
Tốt nhất nên học võ để tự vệ để tự bảo vệ chính bản thân mình trước các hiểm họa không chỉ các bạn nữ mà kể cả các bạn nam.
Bạn có lẽ lại xem phim hơi nhiều rồi. Tôi thấy tác giả nói đúng về thực tế mà. Thực tế nó khác với cái "võ thuật" bạn đang nói. Võ thuật thi đấu thì người ta gọi chung là Sports, là thể thao, và thể thao thì có 2 yếu tố quan trọng đó là "Fair" và "Respect" tức là thi đấu công bằng và thi đấu tôn trọng đối thủ. Nhưng với tội phạm, không tồn tại cái gọi là Fair và Respect, bạn không thể mong đợi tội phạm sẽ chơi "sạch" với bạn được. Tội phạm thực tế thường hoạt động có tổ chức, thường sẽ đi theo nhóm, mang vũ khí nguy hiểm hàng nóng hàng lạnh, tình huống càng trở nên tồi tệ hơn nếu nạn nhân là phụ nữ (theo sinh học là giới tính có thể chất kém hơn đàn ông) và tệ hơn nữa nếu bọn tội phạm cũng biết một vài skill về đánh đấm và cao hơn mét tám nặng hơn 70 kí (một body khá chuẩn). Thứ duy nhất cứu vãn tình hình và có thể loại bỏ gần như hoàn toàn các bất lợi về thể chất chính là Vũ Khí. Chưa kể còn đầy thủ đoạn như thuốc mê, kìm chích điện, hơi cay,... Bạn nghĩ võ thuật nào cứu được bạn ? Bản chất những thứ vũ khí và dụng cụ áp chế này được sáng tạo ra chính là để triệt tiêu tối đa khoảng cách bất lợi về thể chất, nó cũng không hề tốn nhiều thời gian hay công sức để sử dụng. Nhiều người hay gạt đi sự tiện lợi của vũ khí, nhưng hãy coi vũ khí như 1 công cụ, sử dụng đúng lúc sẽ có ích rất nhiều, với lại bạn ạ, xã hội hiện nay rất phức tạp, một người phụ nữ đi làm trung bình 8 tiếng, về nhà nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, bạn nghĩ họ còn nhiều thời gian để đi học võ ? Bảo họ đi chơi thể thao nhẹ nhàng là tốt lắm rồi, giải trí và nâng cao sức khỏe, còn võ thì có thể gây chấn thương nặng nếu sai ký thuật, nên đừng lúc nào cũng nói về võ như thể nó là thứ không học thì chết như vậy.
Vậy ý bạn là để cho người ta mặc sức làm gì thì làm và chỉ có hét toáng lên thôi sao?
Mình không phải gọi là xem phim nhiều mà bị ảnh hưởng. Mình cũng là người tập võ và mình hiểu rõ những lợi ích mà võ thuật đem lại. Quan điểm của mình là phải tự lực cánh sinh, khi không thể thì mới nhờ đến người ngoài.
Như mình đã nói, có thể võ thuật sẽ không cứu được nhưng luyện võ bạn sẽ luyện được sự nhận định tình huống và nhất là sự bình tĩnh để đưa ra quyết định cho mình.
Còn nếu bạn đi tập võ mà tự tập ở nhà thì sai kỹ thuật là do bạn, học cái gì cũng cần nên có thầy, không phải cái gì cũng có thể tự học được.
Cho nên mình thấy bạn nên đi học võ đi, trải nghiệm tốt cho bản thân, nhìn nhận võ thuật ngoài tính thể thao, giải trí, đánh lộn thì nó còn nhiều điều đáng để học hỏi trong đó thay vì nói suông như vậy.
bác có tập võ và hiểu lợi ích của nó nhưng bác đã đặt vào việc tâm lí và thể lực của phụ nữ với học võ chưa? T thừa nhận là mình ko giỏi hiểu tâm lí của phụ nữ nhưng liệu một thứ mang tính chất bạo lực liệu có người phụ nữ nào có thể thích nghi, dĩ nhiên vẫn có những cô gái mạnh mẽ cá tính nhưng cũng sẽ có những cô gái ko như vậy, mà những cô gái như vậy dễ trở thành đối tượng bị nhắm tới! Vả lại lũ quấy rối, kẻ xâm hại chúng nó đâu có đi 1 mình, hay tiến tới rồi làm mấy trò vớ vẩn kiểu đưa tay để bị bẻ, đưa háng ra để bị đá? Nhẹ thì chỉ qua lời nói cử chỉ, khủng bố tinh thần, gọi điện quấy rối, rình mò... Nặng thì chúng bắt cóc, đánh thuốc, chơi tập thể... Đặt mình vào nạn nhân rồi thử hỏi xem khi đối mặt với lũ quấy rối sẽ như nào? Môn võ nào mà chẳng PR chính nó có khả năng giúp tự vệ, ko phủ nhận là nó có nhưng hiệu quả thực sự là bao nhiêu? Những kĩ thuật tự vệ nói mồm hay thực hành suông ko là gì cả, có chắc chúng giúp phụ nữ thoát khỏi hay chỉ chọc tức chúng nó để mà nhiều chuyện tệ hại xảy ra?
Lâu nay mình chẳng dám nghĩ học mấy thứ võ trong mấy câu lạc bộ võ thuật là đủ để tự vệ, ra đường vẫn bị ăn đòn như thường nếu chỉ biết phô võ. Nhiều người cứ nghĩ học võ là oai lắm nhưng cái quan trọng nhất là cái tâm lý khi đứng trước tình huống nguy hiểm, giả sử 1 thằng nghiện tay nhuốm máu cầm 1 cái kim tiêm mắt long sòng sọc đang trực nhảy bổ vào người bạn thì chưa chắc bạn đã đủ bình tĩnh mà phản ứng cho khéo, bởi góc độ sinh học rất cơ bản là con người lúc bị kích động sẽ phóng ra ồ ạt hoocmon Adrenaline và hoocmon này làm não bạn không còn suy nghĩ được thấu đáo, chẳng qua lúc này bạn đang rất bình tĩnh nên bạn nghĩ lúc nào bạn cũng có thể bình tĩnh, nhưng đâu có dễ mà chống lại bản năng. Cái môi trường luyện tập nó rất thuần luyện tập, dao là dao gỗ, gậy là gậy cao su nhẹ, đấm có bao tay, sàn tập thì lăn lê bò trườn thoải mái không lo xước da xước thịt,... Tất cả tạo cho bạn 1 cảm giác "nguy hiểm giả", nhưng ngoài đời nó là dao thép, gậy nó là gậy baton, nó là sân bê tông hoặc mặt đường cứng như đá, hay một con hẻm chỉ có 1 lối ra vào, nói chung là những thứ nguy hiểm thực tế đến rùng mình,... Tất cả những cái chúng ta nên học là đừng tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm, tôi không phản đổi vì về việc học võ hay chơi thể thao, càng không muốn hạ thấp tinh thần chống trả lại khi bị bắt nạt hay uy hiếp, nhưng chúng ta phải biết tránh khỏi rắc rối và đừng quá tự tin về khả năng bản thân có thể cân cả thế giới. Có những môn tập luyện có tính thực tế cao như Boxing, Muay Thái, bởi hai môn này khá là "brutal", và nó có thể khiến đối thủ phải e ngại, nhưng dĩ nhiên muốn học nghiêm túc thì bạn phải bỏ công sức nhiều, và mìng nghi ngờ là phụ nữ có đủ thời gian để theo học đấy. Nói đi phải nói lại nếu như chỉ học võ mà có thể đối phó được tội phạm thì chắc bộ giáo dục đã đưa Võ vào nhóm môn học bắt buộc và Bộ Công An chắc cũng đỡ tốn cả tấn giấy mực viết báo cáo.
chỉ tăng phản xạ và thuần thục thoi thì đã làm đc j @@ , nếu đối thủ to cao quá hoặc cũng có võ thì cũng ko thay đổi cục diện j mấy . mà liệu có đc mấy nữ nhân luyện võ tới mức thuần thục như vậy
Tương lai cụ thể không biết như thế nào mà các thanh niên đây tự vẽ ra giùm các bạn nữ. Tương lai là không chắc chắn được nhưng cứ phải chuẩn bị. Mình không thích tâm lý chưa đánh đã hàng.
Rõ ràng nữ có xác suất thua nam nhiều nhưng việc biết võ vẫn có lợi ích là tăng xác suất thắng vì nó mở ra nhiều ngã rẽ cho người nữ có thể chọn, thay vì đứng im và chỉ có duy nhất một ngã rẽ là bị hãm.
Tập võ không chỉ cải thiện các phản ứng nhạy, mà còn tăng ý thức và sự nhạy cảm về phát giác các hiểm họa xung quanh trước khi chúng xảy ra, từ đó tự điều chỉnh xác suất mà người nữ lâm vào các hoàn cảnh nguy hiểm.
Việc phản kháng lại cũng là thông điệp gửi tới kẻ thù, đó là tạo sự khó khăn và có thể khiến hắn hoặc một nhóm (tùy vào tình hình lúc đó) cân nhắc là có nên tấn công mình hay là nên chuyển sang đối tượng dễ ăn hơn.
Theo mình thấy, việc học võ sẽ giúp tăng thể lực, độ linh hoạt, tăng độ phản xạ, giúp tăng độ tự tin và bình tĩnh. Khi đó thì có thể đưa ra phương án xử lý tối ưu vào lúc đấy. Một bản nữ học võ sẽ phần nào đó đỡ bị động hơn.
vẫn có đấy nhưng toàn vướng phải luật pháp hay chênh lệch thể lực ko. Vẫn có thể tự vệ, nhưng tiếc là nó ko giúp tình trạng xâm hại tình dục ở phụ nữ giảm đi